1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi sống ở Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mang về tặng người ta làm kiểng hả bạn. Hay bỏ 3000 ra mua cái máy ảnh 1.3Mega pixels. Nếu cần cái máy ảnh kiểu đó thì nói mình một tiếng, mình đưa cái kê-tai của mình cho. Cái của mình tiện lắm nhé, cũng một-chấm-ba-mê-ga-pích-xeo nhá, cũng sô-ny-e-ríc-sần nhé, cũng có mem-mô-ri-sừ-tíc nhé. Đặc biệt rất phù hợp để tự vệ và cả tấn công. Thằng nào láo với bạn đó hả, liệng thẳng dzô mặt nó cho cho biết mặt yêng hùng.
    Bà con khen điện thoại của Nhật quá trời, nhưng các bạn đã có dịp tham khảo điện thoại tại các nuwóc phát triển khác chưa. Hay chỉ là những người chỉ biết đến nước Nhật ngồi nói chuyện, vỗ đùi đen đét với nhau. Tui thì tui chẳng biết điện thoại mấy nước kia như thế nào. Nhưng cứ đặt ra câu hỏi đó cho bà con tham khảo.
    Có đồng chí nào đó nói về tính không tương thích của điện thoại Nhật với các các mạng điện thoại của các nước khác??? Xin đừng biết vài ba cái điện thoại rồi nói xàm.
    Điện thoại di động của Nhật, điều bất ngờ nhất, hay ho nhất, và hẳn ai cũng thích thú khi lần đầu tiên biết đến. Đó là chỉ với 150 VNĐ, bạn đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại đầy đủ các chức năng thông dụng, internet, media, và game.
    Còn đối với mình, nó là một thứ vũ khí tự vệ cực kì hiệu quả.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hic, điện thoại di động ở VN bây giờ hiện đại quá trời quá đất luôn. Đợt vừa rồi về cứ trố hết cả mắt ra vì ngạc nhiên Nào là chụp ảnh 3 mega pixel, quay phim 60 phút...v..v, toàn là những chức năng mình chưa bao giờ biết đến khi ở bên này Đùa chứ mỗi lần về là lại thấy mình lạc hậu đi một ít
    mà bạn zesman ơi, ở đâu bán điện thoại 150yen thế? đấy là chỉ khi nào bạn đăng ký dùng cái mới thì mới có thể mua cái giá đấy thôi chứ? Đăng ký cái mới cũng hết 3000yên rồi á!
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như về đây phải mở khoá thì mới dùng được,chứ không thì chỉ có ngồi chờ độ 2-3 năm nữa mua sim 3G mà dùng .
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ??? Không hiê?u ý bạn lắm, hoặc bạn không hiê?u ý mi?nh lắm ;D. Thực tế thi? khi đăng kí mới dịch vụ điện thoại, mi?nh chi? câ?n đăng kí dịch vụ. Co?n điện thoại thi? nếu thích nhưfng kiê?u hot thi? bo? tiê?n ra mua. Không thi? lấy nhưfng chiếc điện thoại (co?n mới tinh) đaf lạc hậu so với nhưfng cái hot kia với mức giá tượng trưng la? 1 yên. Trong 1 năm đâ?u nếu ngư?ng sư? dụng thi? tra? 3000, quá 1 năm tra? chư?ng 1500, sau hai năm thi? kho?i câ?n tra? đô?ng na?o. Mi?nh nghif @18number chắc cũng rành việc này rồi. Kể ra đây để bạn nào muốn biết thêm về sử dụng điện thoại ở Nhật.
    Nhưng những cái điện thoại giá 1 yên đấy cũng tương đối lắm. Ví dụ như có cái của mình khi mua cũng chỉ là đồ 1 yên (tiền đâu mà bù khú mấy cái lắm tiền). Nhưng cũng thời điểm ấy, cũng với cái di động ấy, ở ngoài tokyo giá là 1 man rưỡi đấy.
    Sim nào vậy bạn, CDMA mà.
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại cái topic mình mở ra hơn 2 năm về trước,khi đó mới chỉ biết đến nước Nhật qua sách vở, bây giờ đã có kinh nghiệm sống tại Nhật rồi, nhớ lại cái thời kỳ đầu mới sang đúng là thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Hồi đấy ngạc nhiên từ việc đi tàu nhìn thấy người ta ngủ gật trên tàu, đã thế lại còn về hỏi bạn sao người ta có thể ngủ được như thế nhỉ, đến việc đi ăn phải mua cái phiếu ăn ở một cái máy trước cửa hàng rồi mới vào gọi đồ ăn.Bây giờ, dần dần quen rồi nên thấy cái mới, cái lạ cũng ko còn ngạc nhiên nhiều như trước nữa
  6. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thú vị thật đấy , mình vào đây đọc bài của mọi người nhưng chưa thấy ai bị như mình cả Mấy lân nói chuyện với mấy người Nhật lớn tuổi bị hỏi la người Việt Nam nói tiếng Pháp hay tiêng Trung Quốc Đã thế khi mình trả lời là người VN nói tiếng Việt họ lại còn ngạc nhiên kiểu o"?信~,Oな"??Tức quá đi mất Hầu như người Nhật chỉ biết đến VN là Phở va Áo dài, ngoài ra chung chung la đồ ăn VN ngon, vừa miêng người Nhật, hết
    Lúc mới đến Nhật mình rât ngạc nhiên vê chuyên O棲 ^sống chung ) của thanh niên Nhật. Cô bạn ở cạnh phòng KTX giới thiệu bạn trai và rât hồn nhiên chú thích là chúng tôi đang O棲??ở đây
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    à, còn một điều nữa quên chưa kể là ở Nhật có rất nhiều quạ và mèo đi hoang
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc, việc hỏi Vn nói tiếng Anh hay tiếng Pháp thì tớ bị hỏi cũng nhiều, chắc tại chúng nó kinh ngạc trước cái tiếng Anh bằng C mua hết 300.000 VND của tớ. Nhưng tớ đồ rằng nó còn hơn cái tiếng Anh TOEIC 300 điểm khoe ầm ĩ mấy ngày trời của các con giời Nhật .
    Lần khác tớ bị hỏi nhiều quá nên cú, nó giơ nắm tay ra hỏi tớ là ở VN hay nướng con nhện to bằng nắm tay để ăn có phải không - thằng cu này chắc hay đọc truyện phiêu lưu mạo hiểm đây. Tớ cú quá mới bảo là " Bọn tao văn minh lúa nước đàng hoàng, có phải châu Phi đâu mà ăn nhện nướng. Bọn tao còn không ( mọi rợ đến mức ) ăn cá sống như chúng mày đâu, món gì bọn tao cũng nấu chín cẩn thận."
    Ai dè thằng cu ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại bảo " Thế thì còn gì là ngon nữa ". Híc, thằng này cùn hơn cả tớ.

    Cái vụ XXX của bọn Nhật thì củ chuối thật. Hôm nọ có đứa tự nhiên quay sang hỏi tớ Vn chúng mày trước khi kết hôn thì không được xxx, porno thì lại bị cấm, thế lúc kết hôn thì như thế nào. Tớ bảo là trên lý thuyết thì thế thôi, chứ thanh niên nhà mình cũng hiểu biết lắm. Thế là nó nhìn tớ rồi hỏi Thế mày có kinh nghiệm chưa ? Híc, lần đầu tiên có đứa con gái làm tớ đỏ mặt đấy. Tớ không chả lời mà nhún vai nước đôi rồi hỏi lại nó. Nó cười khà khà rồi bảo là tao có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng tao vẫn chưa chọn được thằng nào để cưới cả.
    Em mit thân mến, quạ ở Nhật nhiều thật. Đi đường cũng có khi bị nó thả bom vào đầu đấy, nhưng anh biết là một nguời mà em cũng biết là ai í, bị thả bom những hai lần trên một con dường trong vòng một tuần cơ.
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết cái gì làm cho anh Tú đỏ mặt đấy
  10. phuongnamn

    phuongnamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lên đây mới thấy có nhiều chuyện hay đáng học hỏi nhỉ. Nhưng quay lại vụ điện thoại nhé. Em khẳng định là điện thoại của Vodafone mang về Việt Nam thì hầu như là unlock được tất. Bằng chứng là chính em đang dùng con Sharp V801SH của Vondafone, mạng Mobifone đàng hoàng, ko phải Sfone đâu. Thế nhưng thấy mấy bác trên đây bảo là con Sony Ericson ấy có mỗi hơn 5000 yên một tí làm em thèm quá. Con ấy lại càng dễ giải mã để dùng được ở quê nhà. Thế, khí không phải, bác nào sắp về có thể mua hộ em con đấy không nhỉ?

Chia sẻ trang này