1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn thấy thất vọng?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi lovelessgirl, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nó quan tâm tới bạn nó,đúng không nhỉ,vậy mà bạn nó lại nói,chuyện đó không có gì quan trọng,thất vọng không nhỉ,thất vọng tràn trề khi thấy bạn nó như vậy,buồn cho bạn,buồn cho cái gì làm bạn nó như thế này,không muốn giận nhưng lại thấy uất ức,bạn nó đâu rồi
    thất vọng khi nó không làm gì được cho nó và cho những người nó quan tâm,bật lực,nó như đang đi một mình giữa một rừng người vậy.....
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    SG quá nóng và ru rú ở nhà làm tui thấy quá chán, mà sao nó ồn ào thế nhẩy, tui mún dzì DL wá đi
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    SG quá nóng và ru rú ở nhà làm tui thấy quá chán, mà sao nó ồn ào thế nhẩy, tui mún dzì DL wá đi
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại bạn vô duyên quá đấy.
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại bạn vô duyên quá đấy.
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Điều mà tui thất vọng nhất là về đà lạt mà không có ai mời tui đi uống cafe! :((
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Điều mà tui thất vọng nhất là về đà lạt mà không có ai mời tui đi uống cafe! :((
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chài , xuống SG mà ko báo cho người SG 1 tiếng , ở đó mà than với thở nữa chứ .
    Thất vọng khi mình quá vô dụng .... vô dụng quá đi ku ơi .
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chài , xuống SG mà ko báo cho người SG 1 tiếng , ở đó mà than với thở nữa chứ .
    Thất vọng khi mình quá vô dụng .... vô dụng quá đi ku ơi .
  10. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng ...có lẽ là mình đã từng thất vọng nhiều lần rồi ...thất vọng về cách xử sự của một người bạn thân ...mà mình luôn tin tưởng và yêu quý ...nhưng quan trọng hơn là cách mà mình đã vượt qua sự thất vọng đó ...đối với mình điều ấy là không khó ...mình nghĩ ai cũng có những lúc thế này thế khác ...nhân vô thập toàn mình hiểu điều đó và mình đã bỏ qua ...mình cũng đã nói với người ấy về suy nghĩ của mình ...mình cảm thấy làm như thế sẽ thanh thản hơn là cứ phải để trong lòng mãi ...kết quả là mất đi một người bạn ...một tình bạn không dễ có ...

Chia sẻ trang này