1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn thấy thất vọng?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi lovelessgirl, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng ...có lẽ là mình đã từng thất vọng nhiều lần rồi ...thất vọng về cách xử sự của một người bạn thân ...mà mình luôn tin tưởng và yêu quý ...nhưng quan trọng hơn là cách mà mình đã vượt qua sự thất vọng đó ...đối với mình điều ấy là không khó ...mình nghĩ ai cũng có những lúc thế này thế khác ...nhân vô thập toàn mình hiểu điều đó và mình đã bỏ qua ...mình cũng đã nói với người ấy về suy nghĩ của mình ...mình cảm thấy làm như thế sẽ thanh thản hơn là cứ phải để trong lòng mãi ...kết quả là mất đi một người bạn ...một tình bạn không dễ có ...
  2. doll2510

    doll2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. doll2510

    doll2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  4. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Điều gì mà bạn hi vọng nhất thì nó cũng chính là điều sẽ ( sẽ thôi nhé ) khiến bạn thất vọng nhất!
  5. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Điều gì mà bạn hi vọng nhất thì nó cũng chính là điều sẽ ( sẽ thôi nhé ) khiến bạn thất vọng nhất!
  6. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là khi ta có bạn ở bên
    Mình cũng từng như bạn vậy, thấy thất vọng khi chợt nhận ra người bạn mà mình quý mến không thành thật ...Thật khó để quên đi một tình bạn mà mình rất xem trọng, nhớ lại những kỷ niệm của mình và bạn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt...thử xem có thể tha thứ được chăng? Và khi đã cố gắng "níu kéo" một lần cuối cùng, thấy chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, thì đành phải quyết định, dẫu rằng điều ấy là một vết đau... Vẫn còn những người bạn khác ở bên cạnh mình, nghĩ như thế sẽ làm cho mình tin tưởng hơn về 2 chữ TÌNH BẠN cao quý!!!
    [/quote]
    [/quote] cám ơn đã đồng cảm với mình ...cho đến bây giờ mình vẫn giữ được tình bạn với người ấy thậm chí còn sâu sắc hơn nữa ...người ấy vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của mình ...người ấy đã bên cạnh mình những lúc mình khó khăn nhất trong công việc...những lúc mình thất bại...người đó luôn động viên mình ...mình cảm thấy sự tha thứ bỏ qua của mình là hoàn toàn đúng ...chúng mình chơi với nhau từ nhỏ vì hai đứa nhà sát vách nhau ...học với nhau suốt từ thời phổ thông cơ đến giờ thì làm cùng một chỗ ...mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó...đến tận giờ phút này và mãi mãi về sau mình cũng sẽ không thấy hối tiếc vì đã làm bạn với người ấy...
  7. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là khi ta có bạn ở bên
    Mình cũng từng như bạn vậy, thấy thất vọng khi chợt nhận ra người bạn mà mình quý mến không thành thật ...Thật khó để quên đi một tình bạn mà mình rất xem trọng, nhớ lại những kỷ niệm của mình và bạn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt...thử xem có thể tha thứ được chăng? Và khi đã cố gắng "níu kéo" một lần cuối cùng, thấy chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, thì đành phải quyết định, dẫu rằng điều ấy là một vết đau... Vẫn còn những người bạn khác ở bên cạnh mình, nghĩ như thế sẽ làm cho mình tin tưởng hơn về 2 chữ TÌNH BẠN cao quý!!!
    [/quote]
    [/quote] cám ơn đã đồng cảm với mình ...cho đến bây giờ mình vẫn giữ được tình bạn với người ấy thậm chí còn sâu sắc hơn nữa ...người ấy vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của mình ...người ấy đã bên cạnh mình những lúc mình khó khăn nhất trong công việc...những lúc mình thất bại...người đó luôn động viên mình ...mình cảm thấy sự tha thứ bỏ qua của mình là hoàn toàn đúng ...chúng mình chơi với nhau từ nhỏ vì hai đứa nhà sát vách nhau ...học với nhau suốt từ thời phổ thông cơ đến giờ thì làm cùng một chỗ ...mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó...đến tận giờ phút này và mãi mãi về sau mình cũng sẽ không thấy hối tiếc vì đã làm bạn với người ấy...
  8. t4_4ever

    t4_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng khi không được đáp lại.
    Thất vọng khi mình hy vọng thật nhiều rồi bỗng nhiên hy vọng đó vụt tan biến.
    Hy vọng, hy vọng để rồi ... thất vọng
  9. t4_4ever

    t4_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng khi không được đáp lại.
    Thất vọng khi mình hy vọng thật nhiều rồi bỗng nhiên hy vọng đó vụt tan biến.
    Hy vọng, hy vọng để rồi ... thất vọng
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng dã man ... Đã lâu lắm rồi ko viết một cái gì ra hồn . Hôm nay để tâm hồn cực kỳ thảnh thơi ... NGồi viết một bài rõ dài ở đây ... Thế mà mất tiêu , bao nhiêu công sức tình cảm của mình đi tong mất roài , chán chả buồn chết . Chắc ông trời chả muốn mình làm cái gì bây giờ cả !

Chia sẻ trang này