1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì là quan trọng trong tình yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leha2000, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Điều gì là quan trọng trong tình yêu??

    Mọi người cùng thảo luận xem điều gì khiến 2 người có thể gắn bó được với nhau.

    Khi yêu họ có thể làm mọi việc để đến với nhau ko?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Với tớ hả? Chân thành và Ko giả dối thôi ( Đấy là khi đã yêu nhau rùi nhá). Đơn giản í mà Tớ nghĩ, có lẽ mọi người cũng vậy.
  3. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhiệt tình đi
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tiền ! Tiền bạc vẫn là quan trọng nhất, không có tiền mua xe, sắm quần thì chả có ma nào yêu. yêu nhau mà không có tiền chỉ suốt ngày ru rú ở một xó, không tiền đưa ngừoi yêu đi xem fim, ăn tối, uống trà và thuê phòng nghỉ thì sớm muộn cũng bị người yêu đá. Yêu nhau mà không có tiền để lo cho cuộc sống hôn nhân sau này, mua nhà đất nuôi con và hàng trăm thứ khác nữa thì hạnh phúc sớm muộn cũng tan vỡ. Túm lại mọi thứ đều đi qua một chữ Tiền.
  6. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khó đi đôi với tính ích kỷ. Hạnh phúc chỉ đến với những người quên mình mà yêu.
    To JackSparow : Tiền ! Tiền bạc vẫn là quan trọng nhất ...
    --> nếu quả thực tình yêu chỉ gắn bó bởi Tiền thì 2 con người đó ko hề yêu nhau, có chăng là họ yêu Tiền .. thật tệ !
  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! tôi đồng ý với muathugiauem, yêu là phải biết hi sinh. Hi sinh tất cả những gì có thể để đạt được tình yêu.
    Tiền khá quan trọng, nhưng tiền ko phải là tất cả.
    Được leha2000 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 26/02/2005
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có hy sinh thì cũng phải cân nhắc bên trọng bên khinh chứ,mú quang đâm đầu vào tường là ko đc rồi .
  9. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chồng em nói rằng yêu là hi sinh nhưng hi sinh trong giới hạn có thể.Tình yêu theo em chỉ cần 1 chữ yêu vì những cái khác tình cảm nào chẳng có ,bạn bè anh em..đâu nhất thiết cứ tình yêu mới cần chân thành,tin tưởng...Khi yêu người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ vì chữ yêu ấy.Đôi khi người ta không nói về tình yêu thông thường mà chỉ nói về tình yêu lí tưởng..Thế mới nên chuyện.Tiền quan trọng đâu phải chỉ trong yêu nhưng tiền không chi phối được hết.BÁc thử quẳng tiền vô mặt người bác yêu xem nó có yêu bác hơn không?Yêu mà hi sinh tất cả thì cũng hơi mù quáng thì phải
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Còn phải luôn vun đắp cho tình yêu nữa chứ, theo mình thì còn phải là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người yêu (đối với con trai). Chia sẻ và cảm thông lẫn nhau nữa.

Chia sẻ trang này