1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn ân hận nhất trong khi yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Điều gì làm bạn ân hận nhất trong khi yêu?

    2006 nhớ có lần về thăm bà nội ở quê 5 ngày, xa người yêu, không điện thoại, không tin nhắn vì ngoài vùng phủ sóng. Đầu tiên thì thấy rất nhớ, rất thương. Nhưng ...

    Tự nhiên một buổi chiều đẹp trời, bỗng mọc ra những tính toán thật là nhỏ nhen. Nào là anh ấy nghèo, anh ấy suốt ngày đi xa, anh ấy quá khô khan tẻ nhạt và đặc biệt là cái cảm giác mình bị thiệt vì mình yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu mình v.v. Mình chẳng được gì khi yêu anh ấy!

    Nghĩ như thế thì chẳng sao, con người ai chẳng có lúc suy nghĩ như vậy. Nhưng trong lúc mất ngủ trên tàu ra Hà Nội, thỉnh thoảng điện thoại có sóng, 2006 lại nhắn tin cho anh ấy, úp mở nói những suy nghĩ ấy ra với giọng trách móc và buộc tôi.

    Sáng sớm 5h ra đến Hà Nội, vừa có sóng anh ấy đã nhắn tin: "Em mệt lắm đúng không? Tối mai anh xuống đón em đi chơi. Em chưa hiểu gì về anh hết. Mình bỏ qua chuyện này đi".

    Hic hic, tự nhiên lúc ấy như là tỉnh hẳn ra, ân hận khủng khiếp. Ân hận đến mức thấy ghét anh ấy vì anh ấy chỉ phán một câu quá ngắn gọn, chính xác và vị tha: "Em chưa hiểu gì về anh hết".

    Anh ấy không trách một câu, vì thế mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. 2006 ân hận trong lặng lẽ rất lâu. Có lẽ đó là giây phút 2006 thấy ân hận nhất kể từ khi yêu anh, nhưng cũng là giây phút 2006 tỉnh ra rằng trong tình yêu, sự tính toán thật là con dao 2 lưỡi. Nó làm mình lý trí hơn, nhưng nó cũng dễ dàng giết chết lòng tin và bao nhiêu cảm xúc đẹp đẽ khác.

    Một câu nói, một cử chỉ đều có thể khiến mình ân hận, dù nó chưa chắc để lại hậu quả gì. Nhưng ân hận là một cảm giác thật là mệt mỏi. Giáo xứ box TVTY quả là đã tấp nập lắm rồi. 2006 muốn lập topic này chẳng phải để xưng tội mà để mọi người cùng chia sẻ những ân hận mà mình đã trải qua. Có thể từ đó mà rút ra được kinh nghiệm gì đó chăng?
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Amen, liệu lần mệt mỏi tiếp theo em có nhắc lại điều đó không? Làm thằng đàn ông, không đem lại những điều tốt đẹp cho người mình yêu, cũng...xót thật
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều làm tôi hối tiếc, lúc nào cũng vậy, với bất kỳ tình yêu nào, đó là: Tại sao lại yêu, để cuối cùng phải chịu đau khổ?
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đồng chí không hiểu ý bài viết của 2006 nên thấy ... xót cho người yêu 2006. Tự nhiên làm 2006 cũng "nóng gáy", bản thân mình chẳng thấy xót xiếc gì mà lại để người khác phải xót hộ.
    Lần đó 2006 chẳng mệt mỏi gì, nhàn cư vi bất thiện, chung quy cũng là một cung bậc trong tình yêu. Nếu nó còn vương vấn trong đầu thì 2006 đã chẳng viết ra đây như thế này.
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Yêu là để đừng nói điều ân hận!​
  6. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    uh, hối hận thi? không có đâu... nhưng nếu cứ bắt ti?m một cái đê? gán cái mác hối hận nhất thi?... chắc la? : trong khi yêu hối hận nhất la? mi?nh đaf yêu!
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ÂN HẬN chút thôi bà con à. Chứ còn "HỐI HẬN" với "HỐI TIẾC" thì nghĩa của nó đã khác rồi ạ. Ân hận thì nghĩ nhẹ nhàng hơn mà . Cũng không biết giải thích thế nào cho rành nghĩa. Ngoài nghĩ "hối tiếc", ân hận còn có thể hiểu là ÁY NÁY nữa. Chắc thế
    "Yêu là không phải nói lời hối tiếc", câu này ai mà không hiểu.Nhưng yêu thì vẫn có thể mắc lỗi, có thể làm sai, có thể làm người yêu đau lòng như thường. Chứ bà con toàn hiểu ân hận đơn thuần là "hối tiếc vì đã trót yêu", huhuhu, ý 2006 không chỉ có thế! Thế thì hết rồi còn gì nói nữa.
    Thôi chẳng ai có chuyện gì kể hết, để 2006 kể thêm một chuyện nữa cho khỏi nhạt
    Cô bạn 2006, hơn 2006 3 tuổi, sống biết điều, thương chồng thương con. Nhưng sau khi đẻ, bận tối mặt tối mũi, không chăm chồng được như ngày mới cưới. Khi con được 18 tháng, vẫn quen cái nếp ấy. Cứ đều đều qua ngày...
    Có đêm thức dậy, quờ tay không thấy ông xã đâu, mò dậy xem thì thấy anh nhà đang cặm cụi là một chồng áo sơ mi to đùng. Chuyện ấy chẳng có gì to tát, là cái áo sơ mi chứ có quái gì đâu, thế nhưng nó lại thấy ân hận và suy nghĩ. Tự nhiên nhận ra là bao lâu nay quên mất không không nói năng ngọt ngào và chăm lo cho anh ấy - chỉ biết nghĩ đến con và cái vất vả của mình. Nghe nó kể, 2006 thấy cũng thú vị và dễ thương. Sau đó, hehe, anh xã nhà nó vẫn phải ... tự là quần áo như thường, nhưng mà nó thấy tự nhiên thương chồng hơn trước.
    Mỗi lần ân hận, áy náy như thế, dù rất nhỏ, cũng là một lần mình tỉnh ngộ một chút gì đó.
    Anyway, Áy náy, Ân hận, Hối hận, Hối tiếc. Ok, hiểu thế nào cũng được, chỉ là để mọi người cùng chia sẻ thôi!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 09/11/2004
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi...đấy là hôm trời mưa to như trút, đường thì tối đen, đáng ra mình phải đưa nàng về nhưng mình có chuyện phải về và nàng chắc chắn là không có chuyện gì xẩy ra trên đường về. Sáng hôm sao gọi điện thì biết là nàng hôm qua trượt chân ngã trên đường về, rất đau nhưng cũng phải cố gắng về đến tận nhà, nước mắt hoà với nước mưa. Nghe nàng nói mà mình cảm thấy ân hận đã không đưa nàng về tận nhà, liền mua một bông hoa to và chạy đến nhà nàng, tặng nàng bông hoa và một.....nóng bỏng. Hình như nhờ vậy mà chân nàng hôm sau đã bình thường trở lại.
    Nhưng điều này không bao giờ phai mờ trong mình, sau đấy thì có bận thì sẽ chở nàng về nhà sớm và chia tay chứ không để cho nàng về 1 mình bao giờ nữa.
  9. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    không hối hận gì hết vì tất cả những gì em dành cho anh. Chỉ nuối tiếc vì mọi thứ quá đẹp, quá tuyệt vời mà anh để mất nó 1 cách dễ dàng. Không ai hoàn hảo cả, và lỗi của em là QUÁ YÊU ANH :(
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic, post nhầm, định sửa chữa lại thành gửi bài mới Mod nào xoá hộ 2006 bài này được không? Sorry...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 09/11/2004

Chia sẻ trang này