1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn ân hận nhất trong khi yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    áy náy ? có lẽ là đã yêu quá nhiều
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi làm cho người ta thất vọng về mình mà không hiểu lý do tại sao???
    Được usah sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 09/11/2004
  3. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KBH thích thì nhìu ,iu thì chưa..............nhưng hối hận nhất là câu từ chúi thẳng te,hắn hỏi"mi thích tao không????",KBH trả lời "hông"...................phăng teo một tình bạn..............con bạn KBH khi nghe mắng cho 1 trận,rằng:"mày chạm lòng tự trọng người ta",rằng ít nhất mày tìm câu nào nhẹ nhẹ để hắn đỡ sốc"...............KBH cười trừ,cãi nhau kịch liệt.................nhưng giờ nghĩ lại cũng húi hận xiệt.......................
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là vào đây ca ngợi yêu là tuyệt vời,là hạnh phúc nhất đúng không?Đại khái là ân hận vì không yêu nhiều hơn thế nữa,ko yêu sớm hơn thế nữa,ko .....hơn thế nữa,ôi trời.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chí lí,,, tớ công nhận thế.. bọn con trai mà biết mình yêu chúng nhiều hơn là dở hơi ngay
  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều hơn à? Nhưng làm sao mà biết dc ai yêu nhiều hơn ai mới là vấn đề chứ nhỉ?
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 thấy có một cách nhận biết, dù là 1 chiều. Đó là còn ngồi mà tính được xem ai yêu nhiều hơn thì vẫn chưa yêu nhiều hơn đâu mà lo!
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Điều F ân hận nhất khi yêu là không có can đảm để vượt wa cái tôi của mình ,và thụ động trong tình yêu ,chỉ muốn người ta thể hiện mà bản thân thì không thèm chung sức xây dựng một tình yêu đúng nghĩa .nhưng tội gì thì cũng đã làm rồi ,hối hận cũng muộn thôi thì mong anh sớm kiếm được người yêu để em bớt thấy tội lỗi ,dù em iêu anh lắm chứ
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ý của sea_nymph ko có nói ai yêu nhiều hơn ai mà chỉ tự nhận mình đã yêu người đó thật nhiều nên nhiều khi, ghen tuông làm khổ cả hai hoặc chăm lo, quan tâm, có lẽ người ta cũng thấy ngột ngạt, bó buộc......muốn ít nghĩ về người ta một chút thôi, để cả hai cùng có những khoảng trống còn có lúc mà nhớ nhau, vậy mà giờ khó quá, bởi vì trót yêu anh ấy quá nhiều mất rồi . Còn đúng như chị 2006 nói vậy, khi xét ai yêu nhiều hơn ai thì chưa thật sự yêu nhiều đâu. Cheers .
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    "Bết mình là nô lệ tức là đã giải phóng được một nửa rồi" . Biết rằng cuộc sống lứa đôi cần có những khoảng trống tức là đã bớt "ngột ngạt" cho cả hai. Chỉ sợ Sea_nymp khăng khăng một mực phải bó buộc thì mới đáng lo.
    Càng chặt thì càng lỏng, ma càng lỏng thì càng chặt. Câu này 2006 thấy rất đúng, với cả con trai lẫn con gái, và đặc biệt đúng với con trai! Cheer!

Chia sẻ trang này