1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn ân hận nhất trong khi yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Rất trí tuệ em gái à Cố lên
  2. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ thì nhiều cái để ân hận lắm đây 2006.
    Ân hận thứ nhất: luôn đòi hỏi anh ấy: phải gắng học anh văn, không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, tận lực với công việc....
    Anh ấy thương yêu gia đình nhiều (gia đình cũ: bố, me, em và gia đình sắp sửa có: tớ), nhưng gia trưởng cũng nhiều, và hơi bị lười (nói cách khác là không có tính tự giác), mà tớ thì..., nên đôi lúc cư xử cứ như bà mẹ già khó tính
    Ân hận thứ hai: không bao giờ tin tưởng hoàn toàn, luôn suy nghĩ, cân nhắc, và tỉnh táo. Ví dụ: Anh ấy bảo "Anh yêu em lắm, em rất quan trọng với anh, anh không thể sống thiếu em, em biết không?" Tớ "Vậy hả? Anh không yêu em nhiều vậy đâu, xa em thì anh sẽ quên em ngay thôi mà..." "Ừ, em nghe rồi, nhưng em không biết, làm sao em biết được chứ"...
    Ân hận thứ ba: "Em mệt mỏi lắm, không muốn làm đám cưới lúc này. Hãy cho em một thời gian để em yên tĩnh suy nghĩ"
    Ân hận thứ tư: "Em sẽ ra ngoài với bạn, anh rủ bạn đi cà phê đi nha." Anh ấy: "Em xem bạn bè quan trọng hơn anh", tớ: "Anh là người yêu, nhưng không vì thế mà anh tước bỏ tất cả bạn bè của em. Em không thể sống mà không có bạn bè...". Cả hai hầm hầm chia tay, anh đi nhậu, tớ đi shopping, cà phê, rồi đi ăn với bạn bè, rất vui vẻ, nhưng cũng hơi áy náy.
    Có nguy cơ nào không 2006?
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có một điều khó xử cho những cô gái và những chàng trai khi đi du học nước ngoài mà người yêu ở nhà, bên Tình bên Nghiệp bên nào nặng hơn.
    Tôi tiếc là cánh tay tôi không đủ mạnh để đưa em theo cùng bên tôi.Âu cũng là cái Liễn mà thôi.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Điều ân hận nhất là đã tin tuyệt đối rằng người đó chỉ iu mình mình thui
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Quá đanh đá , quá ghê gớm .......
    Còn gì nữa không nhỉ à còn : QUÁ ĐA NGHI
    Chẹp ! bi giờ thì chẳng có ma nào nó thèm yêu , nhưng mà thấy đúng quá vì tính mình ghê gớm ko chịu nổi , đến khi bọn bạn nó tức quá mà phải mắng cho một trận mới biết
    Còn hôm qua làm cậu bạn buồn vì tính đa nghi của mình . Chep! Muốn nói một lời xin lỗi mà khó quá
    ( cho tớ nhắn riêng một chút : Nhóc à ! Chị xin lỗi nhé, đừng bùn nữa nhé, khi nào nhóc về , nhớ nhắc chị nói câu này trực tiếp nhé. Nhóc phải luôn cười đấy nhé )
  6. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điều tiếc nhất là khi bên nhau ko chăm sóc cho em được nhiều toàn để em chăm sóc tôi ......... ôi giá mà tg ...........
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Điều ân hận nhất trong khi yêu là lỡ một lần làm anh ấy buồn,mất niềm tin với mình,để lại một vết sẹo trong tình yêu của hai đứa,và làm khổ một người.
    Ân hận wá....mà chẳng biết làm gì.
  8. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ rằng ...đó ko phải là tình yêu ..
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Điều ân hận nhất là babe đã cho anh ấy quá nhiều quyền lực ,muốn đi đâu cũng phải hỏi ý kiến không thôi anh ấy nóng giận.
  10. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    ặ ! Có lỏẵ là sỏằ thỏưt thà quĂ chfng

Chia sẻ trang này