1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn ân hận nhất trong khi yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Distance and Miscommunication...
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái người ta mà không muốn lấy làm vợ. Báng bổ ! Báng bổ!
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ân hận nhất là mình đã ko ở bên cạnh cô ấy vào những lúc mà cô ấy cần có mình nhất. Sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng để điều đó ko xảy ra nữa!
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ân hận nhất là xém yêu hết mười mấy lần, nhưng mà chưa yêu lần nào. Phải chi yêu hết mười mấy lần đó thì đã không ân hận rồi.
  5. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ân hận nhất là trong lần sinh nhật của tôi.
    Từ sáng sớm, tôi đã rất mong đợi rằng anh sẽ gửi cho tôi một ms vào điện thoại thôi với những lời yêu thương nhất. Vì tôi đã nghĩ rằng điều đó chứng tỏ rằng anh nhớ đến cái ngày quan trọng đó của tôi. Thế nhưng anh muốn giành sự bất ngờ cho tôi nên đã đi đặt bánh và hoa mà không nói cho tôi biết. Anh chỉ bảo "Chiều bọn mình gặp nhau". Tôi cảm thấy ấm ức nhưng buổi chiều vẫn đến chỗ hẹn. Đã qua cái giờ mà tôi hẹn anh rất lâu nhưng vẫn không thấy anh tới. Cục tức của tôi đã dâng lên đến cổ rồi. Tôi bắt đầu gọi rượu để uống. Một lúc sau có ms của anh: "Em yêu à, anh đến bây giờ đây, anh đang đợi lấy bánh, lâu quá". Nhưng lúc đó thì tôi đã chẳng còn bình tĩnh để đợi lúc anh đến nữa. Tôi nghĩ là tôi chẳng cần chiếc bánh đó. Cái tôi cần thì anh đã không làm. Tôi đã quên mất là tôi đã từng nói với anh rằng "Em muốn trong sinh nhật em bọn mình sẽ cùng ngồi ăn bánh kem dưới ánh nến" và anh muốn tặng điều đó cho tôi.
    Khi anh đến nơi thì tôi đã ở trong tình trạng mềm nhũn và chẳng còn nhận ra cái gì nữa. Anh ôm lấy tôi và rất buồn. Suốt cả buổi tối chỉ còn có thể dọn dẹp những cái mà tôi đã thải ra vì say. Tôi đã không thể tưởng tượng được là trông tôi tồi tệ đến mức nào???
    Cuối cùng thì tối muộn ngày hôm đó tôi cũng đã về được đến nhà, nằm vật ra và ngủ. Đến nửa đêm, tôi thấy đói và khát. Tỉnh dậy mới nhớ mình đã không ăn gì từ trưa của ngày hôm trước. Tôi nhìn thấy cái bánh kem vẫn còn nằm trong hộp và mở ra. Những bông hồng xinh đẹp và những lời yêu thương anh viết gửi cho tôi đã bị tôi làm bẹp nát ra rồi. Tôi cắt bánh ra ăn mà nước mắt cứ trào ra không thể nuốt được nữa. Tôi hối hận vô cùng và tôi thương người yêu tôi biết bao nhiêu. Anh đã muốn gìanh cho tôi sự bất ngờ mà tôi mong ước. Thế nhưng tôi thì đã quá ích kỷ và đỏng đảnh mà làm hỏng mất một ngày mà lẽ ra sẽ là rất hạnh phúc.
    Có ai điên rồ và ngu ngốc như tôi không vậy???

Chia sẻ trang này