1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất?Điều gì khiến bạn sợ hãi nhất???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất?Điều gì khiến bạn sợ hãi nhất???

    Mỗi người có một hoàn cảnh trưởng thành nên có cảm quan rất khác nhau về TG xung quanh.Đối với Linh thì hạnh phúc rất đơn giản:Con người vẫn ý thức rằng "cho" là thiệt thòi...nhưng nếu dẹp mọi nghĩ ngợi về vật chất,chỉ một lần thôi bạn hãy nhìn vào đáy mắt của người đối diện,bạn tìm thấy gì?Mở rộng lòng ra,bạn đọc được nềm vui lớn lao để rồi bạn sẽ hiểu được thế nào là "vui lây".Bạn là người tạo ra điều đó nên ý nghĩa sẽ tăng lên .Nhỏ nhoi thôi nhưng chính lúc ấy bạn biết rằng vật chất không còn là quan trọng nữa.Tất nhiên,"cho" cũng phải biết cách.Nếu "cho" bằng tất cả yêu thương,sự quan tâm để biết được người bạn tặng thích gì,cần gì thì ắt hẳn niềm hạnh phúc bạn có được khi trao ban sẽ nhân lên gấp bội."Cho" là "nhận".
    Nhiều đêm,bất chợt quay sang nhìn gương mặt xương xương của mẹ rồi vẩn vơ tưởng tượng:nếu chẳng may một ngày nào đó mẹ không còn nữa.Vâng,chẳng may!Thế là chẳng dám nghĩ tiêpmá quay sang ôm mẹ thật chặt để cảm nhận người mẹ vẫn còn ấm,chiếc mũi vẫn phập phồng ,mới yên tâm đi sâu vào giấc ngủ.Hiểu ra mình vĩnh viễn sẽ không chấp nhận đổi bất cứ điều gì với Mẹ.,hiểu ra điều mình sợ hãi nhất là...
    Ai cũng có cái riêng của mình.Chúng ta là bạn vậy còn chần chừ gì nữa mà bạn ngại ngùng không chia sẻ?Linh lắng nghe và mọi người cũng sẽ làm thế!Nói và nghe để có thể nhận ra được nhiều điều.....!

Chia sẻ trang này