1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm bạn Nhớ khi xa VN?

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi sun_forever, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Điều gì làm bạn Nhớ khi xa VN?

    Lúc tôi 10 tuổi, cái tuổi vẫn còn cởi truồng tắm mưa với mấy đứa bạn hàng xóm, tôi được các cô chú cho sang Nauy để học... Đấy cũng là lý do khiến tôi cảm thấy thích thú với box Bắc Âu này.

    Tôi còn nhớ, những ngày gần đầu năm mới, tôi ngồi ở đó, trong căn phòng nhỏ với đầy đủ vật dụng cho việc học tập và vui chơi của tôi, đặc biệt là cái máy vi tính cũ của chú tôi để lại cho tôi... Một cái máy vi tính, đấy đã là quá đủ so với cái đầu óc trẻ con của tôi, tôi cảm thấy vui lắm! Nhưng không hiểu sao, cái niềm vui ấy lại chợt vụt tắt... Tôi chạy đến bên khung cửa sổ, đứng lặng người ở đó... Tuyết rơi! Nó gợi cho tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa, khi mà lũ trẻ chúng tôi cùng nhau đi bắt dế, rồi cùng nhau đi hái trộm mận khi ông chủ nhà lo kiếm đồ để hứng nước mưa dột! Dường như chỉ mới hôm qua thôi, nhưng bây giờ, tôi đang ở Na-uy, một nơi xa hơn nơi tôi ở gần nửa quả địa cầu... Mở lại lá thư mẹ và đứa em gái mới 7 tuổi gửi cho tôi: ...Chìu nay, em với mẹ viết thư cho anh, chúc anh một nâm mới dui dẻ, mọi người nhó anh hai nhìu lắm... Đọc lại những dòng chữ đó hơn bốn lần, tôi không cầm được nước mắt, tôi nhớ cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi và cả lũ bạn của tôi, nhưng cái khiến tôi phải khóc nhiều nhất, đó là quê hương tôi... Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó, một cảm giác lâng lâng xem lẫn chúc buồn cảm... Tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều, khóc vì nổi nhớ quê hương của mình...
    Thế là ngày đầu năm cũng đến, tôi giở tấm lịch ra đếm lại, vậy là đúng một năm mình sống xa quê hương của mình. Theo phong tục của người Việt Nam, chúng tôi đón giao thừa như mọi năm nhưng lần này đối với tôi thật lạ, đó là vì tôi đang ở trên một nước bạn để đón giao thừa... Thắp nén nhang, tôi thầm ước mùa xuân năm sau sẽ được về Việt Nam đón tết, được sống, được học tập, làm việc, được chơi đùa với lũ bạn hàng xóm và rồi nằm xuống ở chính nơi chốn nhau, cắt rốn. Vâng, tôi ước, ước như tôi đã từng ước được sang đây du học vậy... Rồi tôi lại ước, ước như kiểu một đứa con nít lớp 4-5 học văn: Tôi ước đất nước mình sẽ ngày một thịnh vượng và khi đó mọi người sẽ bỏ qua những quá khứ không hay để cùng nắm tay nhau xây dựng một Việt Nam, một quê hương tôi thịnh vượng và tiến bộ để những giấc mơ nhỏ nhoi của những người dân Việt mỗi độ xuân về không còn là một nỗi đau hay một nỗi thèm khát đón một mùa xuân trong cơm no áo ấm mà phải đón một mùa xuân trong niềm hãnh diện với các bạn bè năm châu về một Việt Nam đã giàu có và tiến bộ.

    2 năm trôi qua, 2 năm ấy dường như dài vô tận, nó khiến tôi càng thêm nhớ quê hương mình hơn... Nổi nhớ ấy lâu ngày bị dồn nén và cuối cùng cũng "bùng phát". Tôi khóc và bỏ ăn vài ngày liền đến nổi cô chú đành phải đưa tôi về Việt Nam với cha mẹ tôi...Thế là điều ước thứ nhất của tôi đã trở thành hiện thực, Còn điều ước thứ 2 của tôi, có lẽ phải để chính tôi và các bạn thực hiện. Có lẽ chỉ có những người đi xa quê hương của mình như tôi mới thật sự thấm hiểu được câu hát:

    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương ​
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm ở cơ quan. Chị đầu bếp cho ăn món rau muống luộc chấm tương Bần, lại có cả dưa cải muối, ngon thật.
    Nói chung là có rất nhiều món ăn dân dã, nhưng ngon miệng, mà chắc hẳn khi xa quê, dù ăn bao nhiêu "của ngon vật lạ" thì vẫn nhớ...
    Tương Bần ăn ngon, hoặc nước mắm Cát Bà, Phú Quốc cũng được.
    Nhưng nếu muốn lạ miệng, thì thịt chân giò luộc lại chấm mắm tôm cũng thú vị...
    Mấy người bạn mình, nhiều lúc còn nhờ gia đình mua hẳn một chú "cẩu" gửi sang để ăn dần. Tiền cước phí còn đắt hơn tiền mua "đặc sản 7 món"...
    Lan man thế, khối người nhớ đấy.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cài khĂng khì thanh bì?nh nơi 'Ăy tự hò?i mì?nh rf?ng thìch chứ?Ư?,thìch quà 'i ,nhưng chì? là? khi cò?n mới mè? với con ngươ?i và? 'Ắt nước nà?y thĂi,cò?n bĂy giơ?,thì?nh thoà?ng lài thè?m nghe tiẮng rao cù?a mẶt chì bàn bành mỳ? hay cù?a anh bàn bành khùc nòng ngoà?i 'ươ?ng và?o tĂ?m 10h 'Ăm mà? thẶt khò.Ă,m thanh ttrong tĂm trì vòng lài nhưfng tiẮng dĂp loèt quỳet cù?a ngươ?i chày ra -và?o hay tiẮng gòi mua hà?ng "bành mỳ? ơi" ,"sf́n ơi"....thĂn thương mà? sao thẶt xa quà.
    Thơ?i tiẮt lành bf́t 'ầu lẮn chiẮm dĂ?n ,lan toà? dĂ?n trĂn thĂ? chẮt .NẮu cò ai 'ò hò?i rf?ng "lành khĂng" thì? là?m sao cò thĂ? nòi rf?ng khĂng mf̣c dù? hẶ thẮng lò? sươ?i ơ? nơi 'Ăy luĂn là?m viẶc cà? hè? và? 'Ăng?-Cài 'Ă?u sèf gẶt ,cài miẶng sèf trà? lơ?i Cò vì? cài tĂm thẮy lành.ThẮy nhớ cài Ăm cù?a cĂ bàn mĂfi khi cò 'ợt giò lành ,thẮy thè?m cài cà?m giàc nòng bư?ng cà? mf̣t khi ngĂ?i gĂ?n chẶu than cù?a chì hà?ng ngĂ nướng hay cài vì cay cay cù?a gư?ng trong bàt chè? Chì mà? phù?.....TẮt cà? ù?a vĂ? chf?ng thĂ? gòi 'ược thà?nh tĂn nĂfi nhớ,chì? biẮt rf?ng cài cà?m giàc làfng 'àfng khi nghìf vĂ? Hn quà? thẶt là? huyĂ?n diẶu....như nư?a tì?nh nư?a say...
  4. nicky_anh

    nicky_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ mỗi người yêu của em thôi, ứ hứ !!!
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thèm vietnamese food. Trời ơi, du học mà đói meo. Bò bía, bột chiên , hủ tiếu...măm..măm...thèm ơi là thèm.
    Thế mấy you ở trời tây có ăn nổi western food không dị? Đây ăn không nổi. Xui ở khu kí túc xá, suốt ngày chỉ có Lasagne hay pasta or piza. Chịu không thấu,hic..hic...
    Cũng muốn nhớ người iu lắm, nhưng khổ nổi mình vác sang đây luôn rùi, hihihihi...
    By the way: how do you say I luv u in Swedish and Norwegian?
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là ở Úc thì có đông người Vn nên thực phẩm cũng không đến nỗi nào chứ nhỉ Còn bọn tớ bên này,thèm thuồng nhiều thứ mà chẳng có để mà mua hoặc là quá đắt ,chỉ dám ra chợ nhìn thôi rồi coi như đã được thấy và được ăn <kiểu ăn ngó ý mà >
    Những món đơn giản mà thèm thèm thì lại lên chợ Châu Á mua về nấu ,mặc dù không đủ gia vị nhưng cũng có nấu để mà gọi là đồ ăn Vn <kể ra nghe cũng oách nhỉ >
    Để nói I love you theo tiếng TĐ là:
    Jag älskar dig
    Còn tiếng Nauy thì tớ chưa được nghe nên chưa biết ,để xem bạn nào ở trong này biết thì bạn đấy chắc sẽ nói cho Chop sau ha.
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Hôm nay nhìn trời nắng và gió lành lạnh ,lại thấy nhớ mùa Thu Hn quá ,sao thời tiết và cảnh vật ở đây lại giống như ở Vn đến thế .....cái hanh hanh,khô khô.......
    Tự nhiên lại thèm được mặc áo dài ,điệu đàng vắt tà sau lên tay lái để thấy bay bay trong gió .....để thấy tâm hồn cũng như lướt theo....để cảm nhận gió heo may của buổi sáng sớm lùa trong mái tóc....
    Thời gian này,đường đến trường có hoa tigôn nở rộ với mầu đỏ và hồng hồng....Đọc thơ TTKH rồi mà sao chẳng nhận thấy "hoa dáng như tim vỡ" nhỉ, chỉ thấy nó giống như hoa Giấy thu nhỏ thôi.Chắc là do mình ko thích cái dấu hiệu báo trước kết cục một chuyện tình buồn như thế nên kiên quyết không so sánh giống vậy cho cảm giác nhẹ nhàng hơn chăng....
    Nhớ đứa bạn thân,nhớ cái vẫy tay của nó mỗi sáng khi sang rủ nó đi học,nhớ cả cái mặt thỉnh thoảng đổ quạu về cái tính lề mề của mình . Nhớ nhất là nụ cười của nó khi nghe mình tuyên bố giận không thèm nói chuyện.... nhưng chỉ vài ba phút sau lại huyên thuyên đủ điều với nó ,được một lúc rồi mới sực nhớ là "tao với mày đang giận nhau cơ mà nhỉ ".Vì vậy mà bây giờ lại thèm được nghe lời nhắc nhở "trẻ con thì phải học ,chỉ khi nào bằng người lớn thì mới được yêu đấy nhé".Nhớ đến mỗi lúc bực mình,lại có người đưa vai ra nói "đây này,đấm đi ,xong rồi hết bực nhé" ,thế là mọi thứ lại tiêu tan....
    Thấy nhớ thật nhiều trong cái đầu hay quên.....
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hương thu Hà Nội​
    Mùa thu về rả rích trong những giọt mưa ngâu của hội ngộ và chia ly. Mùa thu về hanh hao trong những làn gió se se lạnh. Mùa thu về thoang thoảng hương bay của những loài hoa. Mùa thu về chơi vơi trong nỗi nhớ bâng khuâng...
    Một buổi chiều đầu thu, chúng tôi đến nhà cậu em ở làng Linh Đàm. Cạnh nhà có một hồ sen nhỏ, thưa thớt những bông sen cuối mùa. Ngồi bệt trên bãi cỏ cạnh hồ sen có thể lắng nghe được tiếng thu đang phập phồng trong hơi thở đất trời. Xa thành phố bụi bặm, ồn ào, xa cuộc sống xô bồ, gấp gáp, lòng tự nhiên thanh thản lạ!
    Đưa mắt ra giữa hồ, sen sắp tàn dù vẫn giữ nét thanh tao, nhưng cũng đượm vẻ buồn. Cái sắc hồng cũng chẳng còn thắm lên như dưới nắng hè gay gắt nữa, mà mang một màu hồng nhàn nhạt, lay nhẹ trước gió. Phải đi thuyền ra giữa hồ sen mới cảm nhận được làn hương thanh thanh mà dịu nhẹ ấy. Thú vị nhất là múc ít nước từ dưới hồ, đổ nhẹ nhàng lên những chiếc lá sen, say sưa ngắm những viên ngọc tròn lăn lăn trên mặt lá xanh thẫm, bàng bạc. Chị em tôi vẫn thường trêu đấy là những chú chuột ngọc đang đùa nghịch. Những hôm trời nắng, chúng tôi hay ngắt những lá sen đội đầu. Mũ lá sen mát hơn bất cứ cái mũ vải nào, lại còn thoang thoảng hương sen. Em tôi thường đùa tôi như chú ếch từ câu chuyện cổ tích bước ra đời thường, trông ngộ ngộ, hay hay.
    Giữa những ngày thu, trời càng cao và trong xanh hơn. Nắng thu không gay gắt mà rất dễ chịu. Sáng ra ngoài đường đã gặp những gánh hàng hoa rong ruổi qua từng con phố. Mùa này, thứ hoa nhớ nhất là hoa láng. Không kiêu sa như hoa hồng, không đẹp quý phái như hoa lan, không trầm mặc như hoa cúc. Hoa láng bình dị đến dân dã. Bông láng trông xa rất giống bông hoa chuối vì những búp hoa e lệ, khiêm nhường, kín đáo nép trong hai chiếc lá. Cả một cây chỉ có một cành hoa duy nhất, nhưng búp của nó thì nhiều vô kể. Cắm vài hôm hoa bắt đầu nở, những cánh hoa trắng, tím nhạt, dài, mảnh mai xoè ra. Hoa láng mang mùi hương không gắt, không nồng nàn, sao thấy thích, thấy say đến vậy. Những ngày đi học tối về, vừa mở cánh cửa phòng, một mùi hương quyến rũ ùa đến, quấn quýt làm tan đi mọi mệt mỏi trong người. Để lại những lo toan đằng sau cánh cửa, bước vào phòng, chỉ còn mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết cùng cảm giác lâng lâng.
    Hết mùa hoa láng, tôi lại thấy nhớ đến nao lòng ?omột thứ quà của lúa non: Cốm?. Cốm Vòng là đặc sản ngon nổi tiếng của Hà Nội từ bao đời nay. Những hạt cốm xanh vàng dẻo thơm đến không ngờ được gói, được ấp ủ, được bao bọc trong những chiếc lá sen như chứa đựng tất cả những gì mộc mạc, giản dị, thanh đạm, thân quen của đồng quê đất Việt. Đưa một chút cốm vào miệng, cái hương thu như tan ra hoà lẫn vị bùi bùi, thơm thơm, dẻo dẻo. Từ những hạt cốm nguyên chất, người Hà Nội còn khéo léo chế biến thành nhiều món như bánh cốm, chả cốm, chè cốm. Nhưng ngon nhất, sành ăn nhất vẫn là món cốm xanh ăn kèm với hồng đỏ. Mỗi dịp thu về, mùa cưới đến, bánh cốm lại trở thành một thức quà không thể thiếu trong mâm quả nhà trai sang dạm hỏi nhà gái. Bánh cốm là nhân chứng, là cầu nối vững bền cho tình yêu đôi lứa. Người Hà Nội thường gửi những chiếc bánh cốm mang theo cả tình cảm cho bạn bè, người thân ở nơi xa. Những chiếc bánh cốm không chỉ có ở từng ngõ nhỏ của Hà Thành mà theo chân bao người về các miền quê. Hương cốm, hương thu Hà Nội cũng theo gió phảng phất khắp mọi miền.
    Cuối thu, vào khoảng tháng mười âm lịch, đất trời lại ưu ái ban tặng cho con người một thứ hương thơm mới, ấy là hương hoa sữa. Dọc đường Nguyễn Du, hương hoa sữa nồng nàn tan vào không gian thu ngây ngất. Đi gần hết đoạn đường, hương hoa sữa vẫn quấn quýt níu kéo bước chân những người qua đây. Bởi thế lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi hay gọi nó là đường hoa sữa, chứ chẳng mấy khi gọi bằng đúng cái tên thật ấy. Ngày còn học cấp 3, tôi hay cùng bạn đạp xe thật chậm dưới con đường này để tha hồ thu vào ***g ngực trọn vẹn hương thơm của loài hoa yêu thích. Đi chán, chúng tôi thường dựng xe, ngồi bên hồ Thiền Quang, vừa đón gió mát từ dưới hồ thổi lên, vừa tận hưởng hương hoa sữa hai bên đường. Dưới khoảng xanh bao la của trời, của lá, các bông hoa nhỏ xíu, li ti kết thành chùm đèn lấp ló, ẩn hiện sau những vòm lá rộng.
    Hôm nay, dạo bước trên con đường xưa, những kí ức bất chợt ùa về theo mùi hương hoa sữa. Bạn bây giờ ở mãi châu Âu xa xôi, và chắc cũng đang thèm đến cháy lòng loài hoa của kỉ niệm này. Không biết gió thu có đủ sức đưa hương hoa cùng nỗi nhớ ngọt ngào đến nơi chân trời xa ấy ?
    ktdt.com.vn
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 03/10/2004
  8. sakuramisshn

    sakuramisshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi nhỉ , nhớ những buổi sáng thức dậy , mở cửa sổ ra những con gió heo may lành lạnh , cuộn tròn trong chăn ấm cố ngủ nướng thêm vài phút .
    Nhớ mùi thơm lừng của những món ăn mà dù vẫn từng thứ thế mà ăn bên này vẫn ko thấy giống gì cả , có lẽ vì ko phải đang ăn ở Hà Nội.
    Nhớ những buổi chiều đi học về , mấy đứa con gái lại rủ nhau đi ăn quẩy nóng hay chè Thái hoặc chỉ dạo quanh phố phường dạo qua hồ tây rồi mới có thể về được.
    Nhớ những buổi chiều anh đứng đợi ngoài cổng trường để đưa tiếp đi học thêm , rồi lại đúng giờ tan lại đến đón về , hồi đấy baby quá anh nhỉ , nhưng mà mặc dù vậy ko thể ko đi được
    Nhớ mùi hương hoa sữa , hôm nọ anh viết sang bảo cây hoa sữa bi h đã thơm lắm rồi , nhưng chỉ có mỗi mình anh , nhớ ....
    Nhớ nhiều lắm , nhưng cũng muốn quên nhiều lắm .... Cảm thấy con đường đi trước mắt thật mù mịt ........ Biết bao giờ .... How i wish ...how i wish ....
  9. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    GIANG HỒ-Phạm Hữu Quang-
    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...
    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi xa Hà nội đã lâu
    Nhưng nỗi nhớ khát khao
    về một thời non tre?
    Những kỷ niệm thân thương
    thuở còn tấm bé
    Chợt ngân lên
    trong nhịp đập trái tim tôi ...
    Xa thật rồi
    Hà nội của tôi ơi
    Quay quắt nhớ
    Những ngôi nhà
    hàng cây góc phố
    Những công viên
    những hồ thu
    những hàng ghế đá
    Và rêu phong
    phủ mái lá sân trường ...
    Những con đường
    hoa phượng đỏ vấn vương
    Mùi hoa sữa nồng nàn
    trong đêm trở gió...
    Những cô gái Hà thành
    dáng xinh xinh nho nho?
    Má lúm đồng tiền
    chiếc răng khểnh khoe duyên
    Những bài ca
    tôi chẳng nhớ nổi tên
    Nhưng sao vẫn dạt dào
    trong từng nhịp thơ?
    Nhớ dáng em yêu nhớ
    Hà nội phố
    Nhớ nhớ nụ hôn đầu
    bỡ ngỡ trao nhau ...!!!
    Sapa
    ...

Chia sẻ trang này