1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì làm nên một gia đình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 1moment, 19/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Điều gì làm nên một gia đình hạnh phúc

    Biết rằng đó là 1 câu hỏi quá lớn, và câu trả lời của mỗi người mỗi khác, nhưng vẫn muốn hỏi. Vì trong lòng quá chơi vơi và không thể có được 1 câu trả lời cho bản thân mình.

    Điều gì tạo nên một gia đình hạnh phúc? Dù giầu, dù nghèo, dù là trung lưu? Vẫn biết là hoàn hảo nếu có thể kết hợp được cả 2, nhưng bên vật chất, bên tình cảm, bên nào nặng hơn? Sau nhiều năm đám cưới, thì các cặp vợ chồng sẽ sống với nhau bằng gì nhỉ?

    Mông lung quá
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Gia đình hạnh phúc:
    - Có tình yêu
    - Có tiền (ít nhất ko phải lo cơm áo, gạo, tiền từng ngày)
    - Mỗi người đều có trách nhiệm với bản thân, với ng kia và gia đình.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bằng tình yêu, tình thương và trách nhiệm đối với gia đình và những đứa con.
    Cầu nối duy nhất để gắn kết 2 vợ chồng sau nhiều năm chung sống chính là đứa con.
    Đơn giản vậy thôi.

  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì sống chân thành, biết người, biết ta & học cách nhường nhịn, hy sinh một chút thì sẽ giữ được hạnh phúc ạ. Còn nếu cái gì cũng khăng khăng là mình đúng (cho dù có như thế thật), cái gì cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai thì khó giữ được sự êm ấm, bình yên trong gia đình lắm ạ.
    Em cũng đang học chữ NHẪN đây các pác ạ.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Người ta hối hận, sau hôn nhân, vì những lý do gì nhỉ?
  6. giacmomangtenminh

    giacmomangtenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sống cho riêng mình nhiều quá nên mới đổ vỡ
    Phải nên cho yêu thương để nhận lấy yêu thương
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế, mỗi tội em hay nóng tính. Làm thế nào để kiềm chế hơn nhỉ.
  8. babylovely01

    babylovely01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sự chân thành,chung thuỷ và đời sống ổn định về vật chất làm nên hạnh phúc cho cả gia đình và biết làm đẹp bãn thân ..luôn mang vẻ tươi tắn vui tươi..sẽ là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng quan trọng cho riêng 2 vợ chồng ...
  9. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Yêu là biết chấp nhận....có tình yêu thì xẽ hạnh phúc....vì vậy muốn hạnh phúc phải biết chấp nhận: hoàn cảnh (giàu, nghèo...) con người (ích kỷ, gia trưởng, cục cằn, vụng về...)...v...v...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước lúc kết hôn mà lờ mờ cảm thấy, đó chưa chắc là 1 nửa đích thực thì sao ạ? Có bao nhiêu cặp vợ chồng kết hôn mà vẫn cảm thấy còn nhiều khúc mắc?

Chia sẻ trang này