1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì ở chàng/nàng cuốn hút bạn đầu tiên :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vngirl, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    ...và một cách nói có thể khiến những người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau.
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    này pác HoaNở : muốn biết đc. ng` đó có cái đầu thông minh or rỗng tuyếch pác cần phải có một thời gian tiếp xúc mới biết đc. thực hư thế nào chứ . Pác mà ko cẩn thận gặp phải ng` nói giỏi, cho pác ăn bánh vẽ rồi său này mới phát hiện ra thì khổ đấy ạ .....hờ mà pác à, em ứ tin là pác ko bị ngoại hình làm cho chao đảo đâu ...Pác cũng bít tại sao cánh con trai của pác bị ng` ta gán cho cái cụm từ Dzê (xem bên TVTY) rồi chứ ...hí hí ...nếu quả như pác ko bị mấy cái quả mông, đùi, cằm trẻ vv....làm cho tối mắt thì em xin cúi rạp nguời nói lời kính phục bác thật
    Ps: nếu sắc đẹp thuộc hàng Thị Nở nhưng bù lại đc. cái thông minh liệu pác có lấy thật thà đi pác
    [/quote]
    Cô vngirl tốt tính quá, nhọc lòng cô đã quan tâm đến bài viết của tôi nhiều, không biết lấy gì để cảm ơn cô đây nhỉ? Cô thích gì cứ nói tôi nghe xem tôi có giúp gì được cho cô không.
    Cô yên tâm là tôi có cách thẩm tra chỉ số IQ và hiểu biết của mọi người cũng khá đấy. Dù ăn nói giỏi đến đâu cũng chỉ lấp liếm được phần nào thôi chứ làm sao lấy vải thưa mà che mắt thánh được. Cái đầu tiên vô là tôi cứ dập ngoại ngữ liền đã, bảo đảm giỏi hay không lòi ra ngay. Kế đến là dập văn thơ và âm nhạc tôi khảo cho một hồi từ nhạc cổ điển qua hoà tấu qua nhạc dân tộc là biết ngay thôi. Thơ tôi có cả một bụng, cần thơ cổ hay hiện đại gì cũng xử tuốt. Dập tới kiến thức phổ thông là tắc tị ngay. Thế thì lo gì bị ăn bánh vẽ hả cô.
    Thứ ba cô đã hỏi thành thật thì tôi cũng thành thật mà trả lời. Tôi là người không yêu chứ không phải là xăng pha nhớt nên dĩ nhiên cũng phải xao xuyến trước cái đẹp chứ. Từ trước đến giờ tôi toàn mượn vẻ đẹp nữ giới làm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho mình mà. Có lý đâu lại trơ như gỗ đá được. Có điều tôi không phải là cái hạng suốt ngày chỉ chăm chắm vào mông má ngực nghiếc gì đó đâu. Cô biết bài hát Đôi mắt của Xuân Hồng chứ: "Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên" chứ đâu phải cho em đôi mắt để suốt ngày em nhìn chòng chọc và mông với đùi đâu. Sống trên đời phải có hoài bão và lý tưởng chứ có đâu lại tầm thường quá như vậy được, cô thấy có đúng không nào?
    Tôi chưa có yêu và cũng chưa có ý định lấy vợ nên câu hỏi của cô hơi khó trả lời nhưng thành thật mà nói, với tôi nếu thông minh thì có hơi xí một tí vẫn chấp nhận được nhưng đừng có xấu quá cỡ Thị Nở thì tôi cũng đành ru tam ngậm ngùi thôi. Suốt ngày phải đối diện với một người quá xấu thì làm sao còn cảm hứng sáng tác nữa chứ. Khó lắm cô ơi, vợ đẹp là vợ người không phải vợ mình nên lấy vợ bình thường là hay nhất. Tôi trả lời chi tiết cho cô rồi đấy, lần này hy vọng là cô hài lòng chứ hả?
  3. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xin phép trả lời câu hỏi nêu ra trong cái tên của topic:
    "Đó là cái phong cách nói chuyện của nàng (nói nghiêm túc á...) và cả nụ cười đến cái xác ướp cũng phải sống dậy của nàng..."
  4. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu cai cach em dua dau vao anh luc di xe, yeu lam, ma sao luc day nhin em nhu 1 dua tre con vay.
    Anh yeu cai luc anh hut thuoc, co gi dau ma gian chu, ngung ngoa ngung ngoang, con nit vua vua thoi nha.
    Anh yeu cai cach em nhin anh, chang luc nao la giong luc nao ca. Luc yeu, luc ghet, luc thi tuc gian, luc thi triu men. Hi, em co biet la anh hay vuot toc em lam ko, anh yeu lam.
    Nhung luc em khoc nua, lam sao ma ko yeu cho duoc chu, nhung ma ghet cai la luc do nhin anh nhu ke thu vay, the ma van dua vao vai anh khoc duoc.
  5. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    nói chung con gái chân dài và thằng có sức quyến rũ kỳ lạ, một bờ vai thon gầy nữa thì ôi thôi rồi
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, chẳng giống chị dâu mình tí nào.
    Em thì em chỉ thích nhất nụ cười. Cái miệng cười xinh thì thường nhìn rất yêu.
  7. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix,thường tớ chỉ để ý em nào xinh,sau đấy mới tính tiếp.Mình có thật thà quá không nhỉ?
  8. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu trả lời đúng câu hỏi của topic "...lần đầu tiên" thì rõ ràng điểm đầu tiên phải là vẻ bề ngoài, sau đó mới đến tính cách. Hầu hết mọi người cho là đôi mắt và nụ cười gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên nhưng ánh nhìn của đôi mắt và nụ cười phải như thế nào thì sẽ trở nên cuốn hút bạn ?
    Tớ có một cậu bạn, đôi mắt không chê được điểm nào nhưng khi nhìn vào hàng mi cong vút và ánh mắt đen láy ấy không làm tớ bị lôi cuốn tí nào. Nhưng tớ đã từng thao thức vì một đôi mắt không đẹp bằng mắt bạn tớ nhưng tớ bị lôi cuốn vì... đôi mắt ấy biết lắng nghe , vì đôi mắt ấy không dám nhìn tớ mà nhìn xuống đất
    Nói chung, tất cả không theo một khuôn mẫu nào nhất định vì nếu bạn tớ bắt chước người ấy, nói chuyện với tớ mà cứ nhìn xuống đất thì...
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị tui nghe các bác nói vậy mà thấy có nhiều cái buồn cười quá ,
    môi đỏ àh hehe tui đã từng nhìn thấy các cô gái môi đỏ ăn quà vặt như mỏ khoét an nói thô tục cũng chẳng kém gì con trai ,
    Ngực to àh hehe hơi tế nhị tý nhưng có vẻ là cái Triump gì gì đó có thể làm con trai thấy cái bên ngoài to ra đó
    tóc dài àh được nhưng tui quen mấy đứa tóc ép đẹp lắm mà chúng nó suốt ngày để những mái tóc đẹp đó mà tính lô đề như con trai .......
    Nói chung là rất nhiều nhưng theo tui thì tui thích những người con gái tâm lý , tất nhiên hình thức cũng quan tgrọng , tui thích con gái có vẻ tự nhiên hơn và đối với tui con mắt rất quan trọng , hehe bạn gái tui trước đây chẳng bao giờ tỉa lông mày cả thế mà bây giờ ai xui mà cô ấy tỉa lông mày đi , nói chung tui thích con gái khéo tay và tâm lý cùng vói cảm giác yên bình khi mình đưọc ở cạnh chứ cái môi mọng rồi ngực to rồi tóc ép rồi lung tung tui chẳng bao giờ thèm để ý
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Luôn ấn tượng nhất mùi hương

Chia sẻ trang này