1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì ở Nam Định làm tôi ngạc nhiên?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hastalavista, 16/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn con trai kể về món ăn mà chả có bạn gái nào kể cả?

    To be or not to be. That 's a question!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã ăn bánh mỳ patê ở gần chân cầu Đò Quan chưa, hàng chị Ngà ngon dã man luôn. Còn ăn bánh bột lọc thì ở hàng cô Oanh quên mất tên đường rùi. Cái đường ở gần chợ Rồng ý.

    Poh
    [/size=10]
  3. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Kẹo lạc Sừu Châu thì nổi tiếng rồi!
    Bánh gai Bà Thi cũng chỉ là thương hiệu mới nổi, tôi rất biết bà Thi, bà Thi chưa bao giờ sản xuất bánh cả. Cuộc đời bà éo le lắm! Tuy nhiên thương hiệu này cũng nổi tiếng nên chúng ta tạm quên câu chuyện bà Thi đi.
    Giò lụa Nam Định thì tuyệt, Tết nào tôi cũng phải gọi điện cho bố mẹ gửi cho mươi cân lên đi biếu Tết.
    Còn cái món nổi tiếng & rất ngon nữa là bánh cuốn. Eo ôi! Bạn bè tôi, những người quen biết đều mê cái thứ này. Mỗi lần mẹ tôi từ Nam Định lên là phải mang theo từ 4 - 5 cân bánh cuốn. Mà cái món này ngon nhất là nước chấm. Mọi nguời (kể cả dân Hà Nội gốc) đều nhận xét bánh cuốn Thanh Trì thua xa bánh cuốn Nam Định.
    Món bình dân nữa là bánh khúc, bánh khúc ở HN thì... trời ơi...không ăn được vì toàn làm bằng bột sắn. Bánh khúc Nam Định thì vừa mềm, vừa ngon.
    Bún chả Nam Định cũng ngon đấy chứ! Bây giờ lại có thêm món dồi lợn rán rất ngon (làm giống kiểu dồi chó ở HN).
    Phở NĐ thì có hàng rất ngon nhưng có hàng lại không ngon. Bún ốc thì thua xa bún ốc Mai Hắc Đế (HN)
    KL: Nói chung ăn ở NĐ vừa rẻ & vừa ngon. Một thành phố tỉnh lẻ thế là khá lắm rồi!
    [blue]Ngdhoai[blue]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều cái mình chưa biết về quê mình. Sao lại nhiều thứ ngon thế không biết.

    To be or not to be. That 's a question!
  5. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Xèm quá hê..hê...
  6. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cái con ma 2k1 kia, em lạy Bác, đừng nhắc đến Bánh gai Bà Thi nữa, Bác có biết là mỗi khi về quê em phải chở lên cả tạ làm quà cho chúng nó không? sao bon HN nó tín nhiệm cái món bánh ấy thế không biết ( Nhưng của đáng tội cũng ngon qua cơ- Ực!)....hu...hu đấy là còn chưa dám kể thêm món chuối ngự tiến Vua và đặc sản gạo Tám Xuân Đài nữa chứ...khổ thân quá, cứ mỗi lần nhắc đến lại thèm...lòi mắt!
    hu hu hu
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ừ gạo tám Xuân Đài ngon thiệt!

    To be or not to be. That 's a question!
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hhehhehe. Chứng tỏ các bác đi ăn ít. Chứ như tụi lớp em ngày nào không ăn thì ấm ức lắm.

    Poh
    [/size=10]
  9. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Êh! Nói về bánh gai, mấy người cùng cơ quan tớ quê Hải dương hay "được" mọi người dặn mua bánh gai ở quê ra. Tớ mừng thầm và cười khẩy: "Giá mà họ tín nhiệm bánh gai Nam Định thì chết tớ".
    Chuối ngự thì tuyệt cú mèo, đảm bảo không đâu có thứ thơm ngon như thế.
    Măm măm Nam Định muôn năm!
    Nhưng mà con gái Nam Định ăn toàn thứ ngon thế mà đanh đá quá!
    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo các bác là con gái Nam Định hiền lắm muh.

    Poh
    [/size=10]

Chia sẻ trang này