1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì ở Nam Định làm tôi ngạc nhiên?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hastalavista, 16/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamnet

    vietnamnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điều các bạn cảm thấy ngạc nhiên ở Namđịnh còn có nữa đó.Chính là con đường Trần Nhân Tông,chắc các bác đang hỏi vì sao lại như thế đúng không nào? Đó là vì từ khi con đường đê Trần Nhân Tông làm thì các đôi yêu nhau đã có thêm 1 địa chỉ để đi đến, các em nhỏ thì chơi trên đó còn các bác các cụ thì lên trên đó để tập thể dục.Con đường này khác hẳn so với hồi chưa làm tối tăm về đêm và rất ít người lên.
  2. TloveLY

    TloveLY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở Nam Định thiếu gì đạc sản,nhất là ở đây cái gì cũng rẻ mình là sinh viên ở HN mình mới biết,về nhà mình có thể được ăn thoải mái nhưng cái mà mình thích,mình cũng biết bánh mì patê ở Phan Đinh Phùng là ngon hơn cả,nhưng chỉ bán vào buổi tối thôi
  3. TloveLY

    TloveLY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở Nam Định thiếu gì đạc sản,nhất là ở đây cái gì cũng rẻ mình là sinh viên ở HN mình mới biết,về nhà mình có thể được ăn thoải mái nhưng cái mà mình thích,mình cũng biết bánh mì patê ở Phan Đinh Phùng là ngon hơn cả,nhưng chỉ bán vào buổi tối thôi
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Có thể là hơi lố, nhưng tôi yêu nhất mái đền quê tôi, nhưng ngày hội làng, nhưng đêm chung thu phá cỗ và cả những buổi trưa hè trốn học ra đền. . . . . Ngày hè đầu tiên của SV năm thứ nhất là tôi vác sách vở bút ra ghi lại những câu đối được viết trên cột đền bằng chữ Hán, Có chữ đọc dược có chữ không . . . . và ngay cả đến nay nhữn g câu đối ấy tôi vẫn chưa hiểu hết, vẫn chưa hiểu được đọc thế nào và sẽ được bảo tồn ra sao . . . . .khi những người có Hán học rồi sẽ mãi ra đi, không hiểu là sau này đền sẽ . . . . ???
    Những trang viết này đáng lý phải dành cho những thập phương Lữ Khách viết về Thành Nam bởi chủ để của nó là : ngạc nhiên gì nhất cơ mà?? Nhưng không tôi vẫn muốn giới thiệu về đền làng tôi, nó không nổi tiếng như đình làng Đình Bảng nhưng với tôi sau bao năm đi xa tôi vẫn nhớ về hội làng nhớ về nhưng cặp bánh trưng bánh giày, những cỗ lợn , nhưng con cá và những sản vật được cúng trong ngày lễ . . . .
    ( PS : ĐỀN GIN nơi thờ Cụ Kiều Công Hãn 1 người có công xây dựng nền độc lập non trẻ nước Việt thời Ngô Quyền.)
  5. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác về NĐ mà đi Giao Cù mà ăn phở thì đúng là dân... Giao Cù thật rùi..hì hì. Hôm ấy may mà còn có phở thịt lợn mà ăn, chứ ở đấy mấy bố còn bán cả phở ... cá. Đúng là ở Nam Trực có 1 làng chuyên làm phở. Có điều là phở Nam Định họ làm trên Hà Nội là đã mô-li-phê (đúng giọng NĐ chưa) theo thị hiếu của dân ở đây, kg thể nói phở NĐ ở HN là ngon được. Nếu bác muốn ăn phở ngon, lần sau về NĐ đến ngã tư Hai Bà Trưng - Bắc Ninh, hỏi hàng phở Đán, hoặc đầu phố Hai Bà Trưng (phía nhà thờ lớn), hỏi hàng phở chị Thu (ăn cũng được, có điều là bánh kg được ngon lắm).
    Bún giả cầy NĐ ngon nhất Việt Nam
    Tôi phê nhất con gái quê mình...phê lắm
  6. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    yes , đúng quá đó , em thích ăn giò và cũng cực kỳ thích đi chợ Viềng đầu xuân đó ạ, nhưng em thấy cái đó là bình thường, không có gì là ngạc nhiên cả
  7. h2o_long

    h2o_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cái làng Fở mà các bác nói ấy, có bán cả fở ăn sáng luôn hả? Tôi cứ tưởng là chỉ làm bánh fở thôi chứ.
  8. phuyklein_196

    phuyklein_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các Bác nghĩ gì về bún mọc ở Ngô Quyền nhỉ ?
    Tuyệt cú mèo luôn - Đó là cảm giác của em .
    Cà phê thì ngõ Văn Nhân hay Minh Khai rất được , hoặc Trung Nguyên ở đường Hàn Thuyên cũng không đến nỗi tồi .
    Nếu có dịp các Bác đến thưởng thức 1 lần cho biết , nhớ rủ thằng em này đi cùng nhé .
  9. tinh_online_297

    tinh_online_297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi là gốc Nam Định 100% nhưng bây giờ thì tôi phải xa NĐ rồi. Nhớ lém... nhưng làm sao được đây ??
    Có 1 thứ mà tôi không thể quên ở NĐ là "bún cá" đó là món tôi rất thích mà ở HN thì cũng có (nhưng hiếm) với lại không ngon = NĐ mình. Tôi chỉ mong sao về NĐ và ăn món này để vù lại những lúc "thèm"...
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, chủ đề này tạm kéo xuống để dính chủ đề khác lên, topic này.... buôn hơi nhiều nên để dính không hợp lắm.

Chia sẻ trang này