1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nini_riv, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1.Đc nhìn thấy những nụ cười của ng` thân.
    2.Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của ng` mình yêu. (hay nụ cười mãn nguyện khi cả 2 lên "đỉnh " )
    3.Và đó là những tràng fáo tay kèm với nụ cườ trên môi của đồng nghiệp.
  2. eboom

    eboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cu tuong tra loi de , nhung khong phai don gian dau
  3. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giữ được ngọn lửa nhiệt tình sống trong lòng mỗi người, có như vậy những đích đến như các bạn nói sẽ chẳng còn xa.
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Là sống có ý nghĩa, làm được những cái mình muốn, sống hạnh phúc và làm cho những người sống quanh mình cảm thấy hạnh phúc.
  5. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là trái tim còn bốc lửa. Làm gì cũng cần phải bốc cuộc sống mới không đơn điệu. Ghét cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt, sợ sự bất an.
    Trước đây mình đã không phải với anh ấy, giờ chỉ mong muốn được bù đắp mà chả được
  6. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ ! để làm được mọi thứ mình muốn
  7. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đều đúng cả!
    Nhưng theo tôi sự thanh thản trong tâm hồn và sự hài lòng với bản chính thân mình chính là sự thành công trong cuộc sống
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trong lớp học:
    Khổng Tử chia con người ra làm bốn loại người dựa theo nhận thức: Loại 1 - Biết mình biết cái gì và không biết cái gì; Loại 2 - Biết mà không biết mình biết cái gì; Loại 3 - Không biết gì nhưng cho là mình biết tất cả; Loại 4 -... hừm, quên phéng mất
    Mình thuộc loại nào nhỉ??
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin
    Nó có thể giúp tớ có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống
    Nó cũng có thể khiến tớ gục ngã và suy sụp hoàn toàn
  10. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này