1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nini_riv, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất trong csống là Có được sự thanh thản trong tâm hồn!
  3. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Money! Tớ thấy mỗi cái ấy là dịu dàng, êm ái và quan trọng nhất thôi
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN?? căn bản là niềm tin ở đâu cơ? tin vào cái gì ở cs mới được chứ ? tin vào con người, tin vào luật nhân - quả... Àh, bình luận tí về niềm tin nhé.
    Ấy là văn học của ta xưa này nêu cao định lý: nhân nghĩa sẽ thắng hung tàn, bằng chứng ư? anh chàng Thạch Sanh dù không lắm mưu nhiều kế vẫn thắng anh Lý Thông, cô Tấm phải thắng cô Cám, cô Kiều phải gặp Kim Trọng... (mặc dù thực tế điều này thật phi lý nhỉ?)
    Hôm qua đọc được cái này http://www.ngoisao.net/Topic/?ID=300 Đây cái chị này mình cũng biết qua qua, chẳng thích mà cũng chẳng ghét, nhưng cũng người bình thường như chúng ta thôi, nghĩa là dính đến pháp luật thì sợ dúm dó lại. Vậy mà...
    Chị ấy bị mất 30tr là thật đấy, mà phải ấm ức nhìn toà xử thua thôi, tại ai bảo chị ấy tin vào cái điều gọi là hợp tình hợp lý chứ nhỉ? Đọc xong chỉ thấy buồn buồn, niềm tin nên để ở đâu? ở nhà băng, ở toà án, ở Pháp luật, ở bản thân mình...
    Mà nói cho cùng vụ này cũng hơi vô duyên, không mất tiền tự nhiên kiện làm giề, ghớm theo đuổi một vụ chỉ để lấy 30tr thì... . Chắc là chỉ muốn chứng tỏ niềm tin vào cuộc sống đấy. Đảm bảo sau vụ này chắc hiểu niềm tin là gì nhỉ? nên đôi lúc muốn tin cũng chẳng được
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin của tớ, nó được đặt ở 1 chỗ trang trọng nhất, đó là trái tim tớ.
    Tớ lấy ví dụ đơn giản trong cuộc sống có 4 thứ: ăn, mặc, làm việc và yêu.
    Bình thường việc ăn mặc tớ chẳng để ý làm gì, nhưng lúc say rượu hoặc đầu óc tớ điên điên, đột nhiên hỏi: món ăn này liệu có độc không, mặc bộ quần áo này (hoặc cởi bộ này ra) liệu có hại không - tớ thường tin là nó không có độc hại gì cả. trong công việc cũng thế, khi tớ tự hỏi việc này liệu có giải quyết được không, trái tim tớ tin tưởng khẳng định: Được
    Tớ chỉ thua mỗi tình yêu thôi. Khi tớ tin là được thì nó lại thường là không được. Và ngược lại, khi tớ ko tin là được thì nó lại được.
    Thế mới đau
  6. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đích cuối cùng của tôi là hạnh phúc gia đình và thành công trong sự nghiệp . có tham lam quá ko hả nini
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ thấy trong 1 bức thư pháp viết những lời dạy của Phật như thế này, tớ thấy cũng hay hay:
    - Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
    - Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    - Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
    - Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
    - Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
    - Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.
    - Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
    - Lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung.
    - Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
    - An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất là những người thân yêu tồn tại quanh chúng ta: ông bà bố mẹ, em trai (thằng ngổ ngáo), cả một lô một lốc họ hàng bà con lối xóm, ai cũng đóng góp một phần nhỏ vào cái mắt xích kết nối giữa Ta và cuộc sống, lại kòn lão người yêu già khụ đẹp trai nữa (ghét vật!), cả con bạn thân xinh đẹp (nhưng ko vì thế mà ta ghen tị với nó)............
    Khi chiếc quan tài hạ dần xuống hố đất mới đào vuông vắn, mẹ ta đã giằng tay mọi người lao xuống, ngay giây phút ấy ta biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một người thân yêu, ta không khóc lên thành tiếng được, mọi cảm xúc cứ vỡ oà, ta thấy như mọi vật đều tan biến, đôi chim bồ câu hàng ngày vẫn được Ông chăm sóc nằm rũ rượi trong chuồng (có lẽ tại đói), mấy cây cau, hồng xiêm, bưởi đều được đeo một vòng tang trắng.......ta cứ thấy tim mình chùng xuống khi biết Ông đau đớn vì bệnh tật, cả cuộc đời đói khổ cơ hàn, dành dụm từng đồng xu nuôi con nuôi cháu, đến cuối đời khấm khá lên một chút thì lại không được một miếng ngon..........Giờ Ông mất rồi, cháu biết cả khu vườn nhà mình sẽ tan hoang, chim chóc sẽ bay đi hoặc chết hết, lũ gà vịt rồi sẽ bị họ đem đi hoả táng, cả 3 con mèo nữa, còn Bà..........Bà quá già yếu để chăm sóc từng gốc cây, tỉa từng cành hoa cho Ông.......cháu sợ rồi cái điều kinh khủng ấy sẽ xảy ra nhanh chóng.......cháu sợ lắm.........
    Bây giờ nỗi sợ hãi và sự cô đơn nơi cõi chết đã không còn ngự trị trong cháu, vì cháu biết Ông luôn chờ chúng cháu ở đó, Ông sẽ vẫn viết chữ Nho, sẽ xem ngày lành tháng tốt để hai gia đình ăn hỏi, rồi xem cung sao vận mệnh, năm nay tuổi cháu có hạn, Ông đã nói vậy.......... Bây giờ và về mai sau, cháu sẽ không bao giờ xem cung sao cho mình nữa, để chỉ riêng Ông là vì sao chiếu mệnh cho cả Đại gia đình chúng ta
    Ông hãy yên lòng nhắm mắt Ông nhé, Cháu và Em cháu rất nhớ ông
  9. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đó là hãy sồng tốt cho bản thân mình!
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui

Chia sẻ trang này