1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều gì quan trọng?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi acmilan, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    uhm! TY quan trọng nhất!
    Gia đình có TY,
    Vì TY mà chiến cho sự nghịp
    To 24h:"Như đinh đóng bùn" nè
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui nè:
    1. Gia đình
    2. Sự nghiệp
    3. Bạn bè
    4. Tình yêu
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì em chưa xác định được cái zì là quan trọng nhất.
    Có lẽ là za đình, nó ảnh hưởng đến tâm lý, công việc và cuộc sống hàng ngày của em. Một za đình không hạnh phúc làm cho mọi thứ trở nên khốn nạn hơn bao zờ hết, không làm được việc gì cho ra hồn cả. Chính vì thế có thể sau này za đình của em (cụ tỉ là em & chồng em) sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là như thế.
    Tất nhiên để được như thế thì sự nghiệp và tình yêu đều fải ok. Fải có sự nghiệp đã

  4. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Theo mình
    - GĐ( ba mẹ anh chị em ) là quan trọng nhất , điều này chắc ai cũng công nhận.
    - Có TY mà không có sự nghiệp thì bạn sẽ không bảo bọc được người bạn yêu (xin lỗi tui là con trai nên nghĩ vậy) và có khi mất cả TY.
    - Có sự nghiệp mà không có TY thì SN cũng vô nghĩa, trừ khi bạn thích kiếm tiền để làm từ thiện :-). Hihi tui thì không thích
    Bởi vậy nên tui chọn :
    1. Gia Đình
    2. Sự Nghiệp = TY
    Có ai chọn như tui không dzậy :-)
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    1_ Sự nghiệp
    2_ Gia đình
    3_ Tình iu
    4_ Bạn bè
    hô hô hô... tuỳ trường hợp thì priorities may change a little
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    mặt búng ra thịt chó<----mai lấy cái ảnh về rồi vẽ hình con chó lên má rồi post lên xem thế nào nhờ...chắc là hay lắm, hí hí.....nghĩ đến đã thấy sướng rồi.....
    một vợ 3 con<---ai đấy mà lại những 3 con??? ho*ho*.....nghe lạ tai quá nhờ.......
    mài sao ra bỏ vào nồi ninh lên ăn thay cơm<---cho nó tăng cân đeeeeeee
    mà cái kiểu tối ngồi bên nhau đếm trăng đếm sao nó là kiểu zè không bít, không fải tối, không fải sáng, không fải mờ mịt.....kiểu mới àh? chẹp chẹp.....

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/04/2004
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em bảo cái này hay lắm
    đừng vợ con sớm nó khổ đời ra
    em nói thật đấy
    CN này ở nhà ngủ cho sướng
    thế nhé.
    đây là sáng tiền thư cuối cùng đấy
    không bàn cãi zì nữa.

  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    He he anh_bach mà có hình con chó lên má thì trông đẹp zai lắm nhở ... Hồi hộp quá ... anh pót nhanh cho mọi người chiêm ngưỡng với nhé.
    Mà một vợ 3 con ở đâu ra thế nhở?... Đúng là nghe lạ thật đấy ... mình nhớ là ở đâu đó có nói là Anh_bach không có vợ cơ mà ....chẹp chẹp anh_bach mập lắm rồi,vượt qua cả mức cho phép rồi cơ ,kô thiếu cân đâu venus ....
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 16/04/2004
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ
    có dzợ rùi nhá
    chít nhá

  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box đã thấy cái con bé venus lại buôn dưa rồi........em ơi dưa dạo này đắt ko????..
    TY,sự nghiệp, gia đình sao mọi người lại fải chọn nhỉ???? Em thì em cứ cố tất...cái zì cũng chơi........vì thời nay chắc ko thể sống vói 1 mái lều tranh, 2 trái tim vàng...
    Ko có TY, gia đình thì dù người con gái thành công trong sự nghiệp đến đâu theo em cũng vẫn gần như thất bại..Đấy là theo em chứ ko fải theo mọi người nhé !!
    Còn nếu chỉ có TY, gia đình nói chung nếu mà theo như tư tưởng an fận của một số co gái bằng lòng với cuộc sống đó thì như thế chắc là tạm ổn nhưng mà hehe với em cái kiểu sống fụ thuộc vào chồng nó thế nào ấy????...Tiền mình kiếm được tiêu vẫn cảm thấy tự do hơn nà như thế mình cũng chủ động hơn trong mọi thứ nữa
    Còn tất nhiên có gia đình và sự nghiệp mà ko có TY thì bất hạnh lắm lắm rồi.......chả còn gì khổ hơn....
    oài mình nói thế chứ cố mãi mà chả thấy TY đâu, chả thấy sự nghiệp đâu, có mỗi gia đình ...

Chia sẻ trang này