1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Gì Quí Giá Nhất Trên Đời?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Service, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng quí nhất trong cuộc sống chính là " bạn đang được sống " Tự tin vào chính mình .
    thuyduong
  2. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, đọc bài viết của bạn tôi có cảm giác là bạn đang là nhà truyền sư ấy, tại sao chỉ có thể với Chúa thì mới có thể thấy được cái quý giá nhất trên đời.
    Theo tôi, quý nhất là bạn hãy sống sao cho thật xứng đáng với những gì mà bạn đang có và hãy lao động. Chỉ đơn giản thế thôi
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhiều bạn hiểu biết và sống có lý tưởng quá nen quan điểm mình thấy đều hay và thực tiễn cả. Nhìn chung tớ cũng đồng ý của bạn ThuyDuong khi cho rằng : Điều quí giá nhất trên cuộc đời chính là sự tồn tại của ta trong thế giới bao la này. Một sự tồn tại như bao cá nhân khác, cho dù có tốt hay xấu, hay hoặc dở, sướng hoặc khổ, nghèo nàn hoặc giàu có, khoẻ mạnh hay ốm yếu.......v..v.... Đó là tất cả những thể tồn tại của cá thể chúng ta trong muôn vàn cá thể của thế giới này.
    Thực ra cũng chỉ muốn nói một điều là hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, hãy phấn đấu thật nhiều cho những cái chúng ta đang theo đuổi (cho dù có khi gặp thất bại), hãy say mê những niềm đam thích.....và hãy cười thật nhiều vào. Điều quan trọng là hãy tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp này. Đó chính là những giá trị quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người.
    Chúc mọi người đều mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và tìm được cho mình điều quý giá riêng. Và tất nhiên cả cả tớ trong đó, hì hì...
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này