1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU THẾ GIỚI KHÔNG CÒN ĐÀN BÀ ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyen_the_tri_new, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có đàn bà, đàn ông trở thành sống dở chết dở
    LýThông
  2. enlislov

    enlislov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông luôn là con nợ của phụ nữ, có 1 câu châm ngôn như thế! Nếu TG không còn đàn bà thì đàn ông còn tồn tại để làm giề?

    việc hôm nay chớ để ngày mai vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến!
    Được enlislov sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 19/05/2003
  3. noncredit

    noncredit Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Không có đàn bà thì cái đó chỉ để dùng để đi WC thôi !
    Yêu, yêu nữa, yêu mãi... Luôn yêu cái đẹp!
    VIRGIN-BOY

  4. Guest

    Guest Guest

    Thì lúc đó tòan là Gay hông hà .. rồi từ từ Gay cũng già rồi chết hết thôi ... không có các bà khổ thế đấy !!!
  5. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hahhaah , Câu này mới nghe , chưa được kiểm duyện lên ko chấp nhận , post lại ngay nếu ko muốn treo nick nhé , tui ko thèm doạ dâu , mod là chồng tui mờ , hehheheh
    Thế giới mà ko có đàn bà ,... hummmmm bọn đàn ông ko biết phải .....rúc vào đâu ??????hehhêh người yêu em bảo anh ấy ko sông được nếu thiếu em , chắc ...lũ còn lại cũng vậy ???
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, Mod nào chồng chị ạ?
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ! nếu không có đàn bà thi các ông lấy đâu ra râu để quặp ha? ! Hi hi
    [marquee][h8]Khi Con Tim Còn Đam Mê Lỡ Yêu Anh Yêu Trọn Cuộc Đời ![/h8][marquee]
    [/quote]
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có đàn bà thì chắc là đàn ông chẳng bao giờ có cơ hội bốc phét.
    LýThông
  9. linh_phuong1983

    linh_phuong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bao cao su se duoc la m bong bay cho tre em
    cha hieu lay tre em o dau ra khong co dan be thi lam sao co tre em the neu de duoc em be thi no se chui ra o dau va cai gi tao lai no khong le ong adam biet de ha
    ga trong se vua biet de trung vua biet ap trung
    hehhe Text
    thian than nho
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Là người qua đường,thấy cuộc tranh luận này có vẻ không cân sức lắm.Thế nên saodoingoi đành mượn 1 ý thơ của Xuân Quỳnh mà viết bài này thay mặt chị em có đôi lời:
    Nếu ngày mai sẽ không còn phụ nữ
    Cuộc sống có trở về bình yên?
    "Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ,không niềm vui kinh ngạc"?
    "Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo"
    Hỏi lòng anh:ai giặt giũ cho đây?
    "Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau"
    Chuyện tình yêu sẽ chỉ là quá khứ
    Nếu ngày mai sẽ không còn phụ nữ
    Trong gia đình chỉ có bố và con
    Những lời ru có lẽ cũng chẳng còn
    Những thiên tài,anh hùng...chắc chẳng có
    Nếu ngày mai sẽ không còn phụ nữ
    Thế giới này chỉ có các anh
    Được bao lâu trái đất sẽ tan tành
    Và chẳng còn bà Nữ Oa để vá
    Nếu ngày mai sẽ không còn phụ nữ
    Anh sẽ chẳng biết yêu thương ai ngoài chính bản thân mình
    Nếu ngày mai sẽ không còn phụ nữ
    Tôi hỏi chân tình:
    Các anh có vui không?
    Thân chào.
    Tránh đừng động vào cây,mùa lá rụng...

Chia sẻ trang này