Điều gì sẽ xảy ra nếu... Một ngày thức dậy theo thói quen, làm mọi việc như một cái máy. Tự dưng có ý muốn điên dại là gọi cho anh. May mắn thay đã kìm lại được. Không thể vừa hôm trước tuyên bố chia tay một cách lạnh lùng, hôm sau lại gọi điện được. Không, dẫu sao em vẫn sống, có buồn một chút nhưng rồi sẽ qua. Bạn em đã bảo, nếu không thể đi tiếp thì cắt đứt ngay từ bây giờ, đỡ khổ cho cả hai. Biết vậy, nhưng đâu có phải lúc nào con tim cũng chấp nhận lý lẽ của cái đầu. Đã quyết định rồi, nhưng trong lòng tự hỏi, có chắc là sẽ không hạnh phúc nếu vẫn tiếp tục...