1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì tạo nên sự thú vị trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildnature, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điều gì tạo nên sự thú vị trong cuộc sống

    Có một người bạn hỏi tôi rằng: "Tôi thích điều gì và ghét điều gì nhất trong cuộc sống?". Và tôi đã không thể trả lời được vì chưa ai hỏi tôi như thế trước đây và tôi cũng chưa từng suy nghĩ về điều này. Cho đến bây giờ, khi tôi đã có thời gian ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua và hình dung ra những điều vui buồn trong cuộc sống, tôi cũng chưa thể trả lời được tôi yêu hay ghét cái gì nhất. Đối với tôi, chữ "nhất" gần như không tồn tại. Tôi chỉ biết mình thích hay không thích thứ gì và đôi khi sự yêu ghét nằm lẫn lộn vào nhau. Tôi không biết đó có phải là những điều thú vị mà cuộc sống đã mang lại hay không, tôi chỉ biết là nếu ta quá rạch ròi giữa yêu và ghét thì khó lòng chúng ta có thể tồn tại trong cái thế giới phức tạp này.

    Tôi biết có nhiều bạn sẽ không đồng tình với tôi về quan điểm này nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi. Tôi thích sự "mập mờ", sự "không biên giới" của cuộc sống, nó tạo ra một chất keo kết dính mọi vật, mọi người, mọi ....thứ lại với nhau và cùng nhau "hoạt động".

    Điều tôi muốn hỏi các bạn là "Bạn thích điều gì và ghét điều gì nhất trong cuộc sống?"

  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Điều thích nhất đối với mets là giúp cho mọi người có được nụ cười .
    Còn điều ghét nhất chắc là sự thù hận
    Gởi những gì cho gió và mai sau sẽ lấy lại
  3. Iam_today

    Iam_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dung vay,
    Neu nhu moi thu trong cuoc doi nay ro rang nhu viec nguoi ta dem so, thi noi dau cho nhung xua cam lang thang?....Doi luc trong cung mot su viec ta thay nhinh nhu khong the nao phan dinh noi ban than, vi doi luc ta goi YEU la GHET , vi doi luc ta lo....goi GHET la YEU, vi doi luc chung cung hien huu va ta khong the nao tach bach noi.........Do au la chat men cua cuoc doi nay, cho ta say, cho ta song...........mot cach thi vi hon..........
    Boi vi ta ca la nhu the, nhu bien gioi cua anh sang, vua ro rang lai vua khong ro rang.......Lam sao tim duoc cai NHAT o noi nay....?
    Dieu ban hoi: " Ban thich dieu gi va ghet dieu gi"
    Toi chot nghi, that hanh phuc lam roi khi ta biet minh dang thich va dang khong thich, dang yeu va dang khong yeu mot dieu gi, mot viec gi, mot nguoi nao do............ Nghia la khi do ta dang song, mot cuoc song thi vi , khong chut chan nham.........
    Toi khong co cau tra loi ro rang cho ban boi toi biet dieu ban muon hoi khong phai la mot cau tra loi nhu the? Ban hoi khong phai de tim cau tra loi.....
    PHAI KHONG?
  4. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    thế này thì trừu tượng ứa nhỉ
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phan dinh mot cach rach roi doi khi chi lam chi chung ta met moi ...dung guong ep ban than de vahc ra nhung cai nhat hay khong nhat cho minh ....dung khong Wildnatủre ? Toi dong y voi ban .......
    bye .
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko?tôi đã từng làm một chủ đề tương tự thế này cách đây ko lâu!và trong chủ đề đây tôi phát hiện một điều thú vị đó là ko phải ai cũng thích tiết lộ điều làm cho họ yêu cuộc sông đâu!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  7. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên có những điều mọi người phải giữ bí mật cho riêng mình vì bí mật tạo nên hương vị của cuộc sống mà. Nhưng tôi nghĩ tôi đã không quá đáng khi hỏi về điều này, phải không? Cảm ơn bạn tamngo đã đồng tình với tôi và cảm ơn các bạn đã trả lời cho câu hỏi này.
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chaò bạn , mets cũng chẳng biết nó có trừu tượng hay không ? Mọi người nghĩ nó trừu tượng thì nó là trừu tượng , mọi người nghĩ nó không phải trừu tượng thì nó không phải trừu tượng . Mỗi người đều có một quan điểm và một đánh giá khác nhau .. mets chỉ nói những gì mình suy nghĩ những gì mình cảm nhận thôi bạn à .
    Chúc bạn vui hah
    Gởi những gì cho gió và mai sau sẽ lấy lại
  9. thuha29

    thuha29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    KHO TRA LOI QUA,HIC HIC
    thuha29
  10. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Được yêu với tất cả tấm lòng .....thế thôi !

Chia sẻ trang này