1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì trên thế giới này làm bạn cảm thấy đáng để cho ta sống và chiến đấu?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi BeeShia, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điều gì trên thế giới này làm bạn cảm thấy đáng để cho ta sống và chiến đấu?

    Điều gì trên thế giới này làm bạn cảm thấy đáng để cho ta sống và chiến đấu?
    ?o? Làm sao thế giới có thể trở lại như xưa khi có quá nhiều điều xấu đã xảy ra? Nhưng rồi bóng tối cũng phải tan. Và khi mặt trời rọi sáng trở lại, nó lại càng rực rỡ hơn. Đó mới là những gì mà ta nên nhớ. Và bây giờ tôi hiểu rồi?
    Những người anh hùng trong các câu chuyện cổ, họ có rất nhiều cơ hội để quay lại, nhưng họ không làm thế. Họ vẫn đi tiếp, vì họ tin tưởng vào một điều? Rằng trên thế giới này còn điều tốt, và nó đáng cho ta chiến đấu??
    Samwise ?oThe Brave?.
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Những đều gì mà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Mất nó, bạn fải chiến đấu để sống với nó suốt đời.
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Để có được hạnh phúc thì phải có được nhiều thứ khác nữa như Tiền bạc , sức khoẻ ..........
  4. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ không có gì đặc biệt hơn ư? Bạn đã từng đọc hay xem một cái gì khiến bạn không thể nào quên giống như bộ phim ?oThe Lord of the Rings? đối với mình chưa?
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu vì danh dự của bản thân và tập thể khi ta gánh vác một trách nhiệm nào đó .
    Chiến đấu vì miếng cơm manh áo khi ta đang ở đáy xã hội và người này vươn lên bằng cách đạp lên người khác
    Chiến đấu cho niềm tin vào bản thân và niềm tin vào cái đẹp vì ta không thể sống mà thiếu nó .
    Chiến đấu vì sức khỏe khi ta đối mặt với vô vàn bệnh tật xung quanh.
    Chiến đấu cho tự do vì ta có quyền làm chủ số phận của mình . Đáng buồn là đôi lúc bản thân ta cũng chống lại điều đó.
    Chiến đấu với sự ngu dốt trì trệ trong bản thân chúng ta và chiến đấu với những đối thủ của ta để có cái ta muốn.
    Chiến đấu cho ước mơ của ta vì đó là điều có ý nghĩa nhất đối với ta trong cuộc sống này.
    Chiến đấu để ta mạnh hơn qua mỗi ngày và có quyền ngẩng cao đầu mà nói với cuộc đời "Cuộc sống của ta có giá trị chứ không phải là rơm rác"
    Chiến đấu vì cha anh chúng ta đã làm thế , chiến đấu với tất cả nỗ lực , mồ hôi và máu , lòng quyết tâm và sự dũng mãnh vì tất cả những thứ đó không bao giờ là uổng phí .
    Chiến đấu vì đơn giản ta sinh ra là một chiến thần .
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Theo em thì đó là: Hy vọng
    Người ta luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp hay cả những thứ xấu xa. Bởi vì điều đó là cần thiết cho cuộc sống.
    + Sống huớng tới những gì mình chưa có
    + Chiến đấu vì những gì mình không có.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Điều đặc biệt đó chính là tôi .
    Trời sinh ra cây cối, chim thú, mỗi cây mỗi con đều có sức sống
    không muốn chết, và muốn sống cực thịnh .
    Đó là tinh thần Chủ Nghĩa Cá Nhân của văn hoá Mỹ .
    Tôi không sống vì lý tưởng gì cả, mà chỉ muốn hạnh phúc thôi.
    Tôi thích cả thế giới vì tôi và tôi thích muốn gì được nấy.
  8. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sống và chiến đấu cho những điều yêu thương, quý giá của mình (gia đình, đất nước...) tức là sống và chiến đấu để bảo vệ chính mình đấy
  9. thelords

    thelords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Được sinh ra trên đời này đã là niềm hạnh phúc rồi, còn việc của mình là làm cho cái hạnh phúc đấy trọn vẹn thôi!!!
  10. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Điều gì trên thế giới này làm bạn cảm thấy đáng để cho ta sống và chiến đấu? - Mình chỉ nghĩ mình phấn đấu vì bản thân và những người bên cạnh thôi, giúp được ai thì giúp, trước nhất là bà con đã, chưa dám nghĩ tới thế giới
    Còn nói thế giới có nhiều điều xấu hơn xưa ưh? Mình thì nghĩ ngược lại, hãy ngẫm lại lịch sử từ cuộc Thập Tự Chinh xa xưa cho tới chiến tranh thế giới thứ nhất, khi đó con người dễ dàng gây chiến hơn ta nghĩ, nhân lọai đau khổ nhiều hơn ta có thể tưởng tượng.
    Ngày nay, khi thế giới là 1 khối gắn kết, lợi ích được nhìn nhận 1 cách kỹ lưỡng thì chiến tranh quy mô lớn sẽ dần lùi xa, thay cho hợp tác . Muốn làm điều gì tốt nhất cho nhân loại ưh? Hãy đừng gây chiến, hãy bao dung với người xung quanh, đó đã là thánh nhân rồi.

Chia sẻ trang này