1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì trên thế giới này làm bạn cảm thấy đáng để cho ta sống và chiến đấu?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi BeeShia, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng thế .
    Người ở ViệtNam có thể dễ dàng theo được điều này .
    Người ở quốc hội Mỹ thì còn xơi.
    Chúng theo lối sống Tào Tháo, thà giết lầm người chứ không
    để người có thể có hại cho chúng.
    Có lẽ người càng ít thế lực thì càng được phúc chăng?
  2. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    he he he chẳng có ngoại trừ 2 lý do: Gia đình và sự hiếu kỳ.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lạc chủ để rồi, đang nói là chiến đấu chứ có phải chiến tranh đâu .
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Theo em điều đáng để cho ta sống và chiến đấu chính là ước mơ, hoài bão và khát vọng .
    Đôi khi ta tưởng như mình sắp gục ngã, nghĩ đến những ước mơ, những dự định sẽ dang dở biết bao nếu ta từ bỏ chúng !
    Đôi khi ta đơn độc, bên ta không còn ai , chỉ cần nghĩ đến ước mơ ,lại có động lực để sống và tiếp tục chiến đấu .
    Đôi khi ta nhìn lại đôi tay mình, nhìn lại mình trong gương ,lại tự hỏi " Rốt cuộc mình có những gì, mình đang sống vì cái gì? " Theo em ,câu trả lời nằm ngay bên cạnh ta thôi . Dù sống và chiến đấu vì cái gì chăng nữa, chỉ cần ta cố gắng đến cùng. Thế là ổn ,phải không các bác ?
  5. troimua2308

    troimua2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dong y voi ban.
    Uoc mo, hoai bao va khat vong :-) Ma trong do THANH CONG va HANH PHUC la hai dieu quan trong nhat.
    Khi toi song co hoai bao va ly tuong toi cam thay toi song hanh phuc hon.
    Khi toi song co tinh yeu va ban be, toi cam thay toi song hanh phuc hon.
    Khi toi dong gop 1 phan nho? cua minh lam the gioi nay tot dep hon, toi cam thay cuoc song cua toi co y nghia hon.
    Khi ta chua thanh cong va hanh phuc, ta chien dau de co duoc thanh cong va hanh phuc.
    Khi ta da co thanh cong va hanh phuc, ta chien dau de cang nhieu nguoi quanh ta thanh cong va hanh phuc.
    Được troimua2308 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 23/08/2007
  6. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lại có người bảo mình lạc chủ đề cơ đấy...vậy mà cũng tham gia topic này....chán như con gián !
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ko, ai nói cậu. Xem lại thời gian post bài đi , hiểu ngay . Nhiều lúc làm biếng tớ ko để reply thôi . Đừng nhạy cảm quá thế .
  8. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    - Còn nhiều nơi ta chưa đi ...........
  9. t256

    t256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống và chiến đấu là bởi vì thế giới này còn nhiều điều tươi đẹp ...đất nước Việt Nam ta thì tuyệt vời..
    chúng ta sống và chiến đấu ko chỉ vì bản thân ta mà còn vì cộng đồng(ít ra cũng là niềm vui của gia đình bạn bè ngưòi thân..)
  10. therichcafe

    therichcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống và chiến đấu để mọi người có sữa uống buổi sáng hàng ngày

Chia sẻ trang này