1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì xúi giục đàn ông ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Điều gì xúi giục đàn ông ngoại tình

    Xin các bác zai nhà mình cho ý kiến để các chị nhà lấy đó làm bài học, tránh cho một kết cục bi thương của gia đình
    Xin mời


    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 19/05/2005
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
  3. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thấy gái ngon
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta:
    Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ vẫn chưa vừa lòng (tâm lý)
    Xe ôm:
    Trai....lạ, gái....quen! (sinh lý)
    Do đặc tính tâm lý của đàn ông luôn muốn khám phá những cái mới lạ. Cái cũ quen thuộc rồi nên phải khám phá những cái mới hơn, cái mới hơn rồi cũng sẽ cũ đi và rôi lại tìm môt cái mới hơn nữa. Đàn ông ấy à? Nói một cách hình tượng, đàn ông như con ong. Hoa có héo, có tàn còn nhuỵ, vẫn hút, hút cạn, bay đi tìm một bông hoa khác, hút cạn, hút cạn....
    Đừng có phí báng tôi vì đó là sự thật! Ăn bánh, trả tiền, không mang bệnh về cho vợ con là được. Chứ mèo mả, gà đồng, vụng trộm dấu dấu diếm diếm. Hứa hẹn rồi về bỏ bê gia đình, vợ con là không được. Nói chung nếu con người ta không bị ràng buộc bởi những lễ giáo và dư luận xã hội thì ông nào cũng có xu hướng ngoại tình hết.
    Chị em hết sức thông cảm cho anh em! Hãy luôn luôn mới mẻ trong mắt các anh. Đối xử, chăm sóc các anh tận tình chu đáo. Một lúc nào đó cái ham muốn rất con người đó nổi lên nghĩ đến những điều các chị đã làm các anh chẳng nỡ nhẫn tâm phản bội vợ./.
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hic hic, em chưa lập gia đình. Cũng có dự định là sau này có gia đình thì sẽ chăm lo vun vén cho hạnh phúc gia đình, nhưng mà vào đây toàn thấy các bác trai nhìn chung là có khuynh hướng sẽ ngoại tình, nên chán.
    Chẳng lẽ cuộc sống gia đình mà chỉ có người vợ lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải gồng mình lên để lo nghĩ giữ cho chồng mình không đi ngoại tình, bên cạnh đó còn phải lo lắng cho con cái khoẻ mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn, chi tiêu thì phải hợp lý, đối xử với 2 họ thì phải biết cách,... thì chán quá.
    Hic hic, không biết có bác trai nào trong này đồng ý với em là hạnh phúc gia đình thì phải được xây dựng từ ý thức và trách nhiệm của cả vợ và chồng không nhỉ? Chứ cứ nghĩ đến xu hướng bây giờ rồi cứ nghĩ đến cuộc sống gia đình sau nhiều năm kết hôn mà cũng bi quan thế này thì ngao ngán quá.
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tại gien!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này