1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều GIẢN DỊ biết CƯỜI:)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 21/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Điều GIẢN DỊ biết CƯỜI:)

    Trong cuộc sống, đôi khi chỉ với những điều gì đó nho nhỏ thôi cũng đủ mang đến cho con người ta nụ cười, cảm giác hạnh phúc và yêu đời hơn. Hãy cùng chia sẻ cho nhau những giây phút tuyệt vời ấy.

    Hôm ni nhận được tin nhắn của một đứa bạn thân lâu ngày không gặp, chỉ có vài ba câu hỏi thăm sức khoẻ thôi mà thấy hạnh phúc lạ...
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni chiều đi học, định xin ông thầy về sớm, không ngờ tới được ông thầy cho nghỉ ==> cái hạnh phúc thứ nhất
    Đến khi về nhà gọi điện thoại tới- "... đi ăn rồi cháu ạ" cứ tưởng đâu đi rồi, định là không qua nhà nữa nhưng mà không biết răng vẫn cứ qua, vậy mà lại gặp được, vui ==> đây là cái điều đơn giản hạnh phúc thứ hai
    Đến khi lên net, gặp đứa bạn mới quen, nói chuyện vu vơ vài câu rồi chào nhau nhưng mà ==> đây cũng là cái vui thứ ba
    Tối đi ăn ốc, lâu lắm mới đi lại một lần, nhưng mà có cái là hơi bị đắt đỏ, ăn nồi hến có mấy con mà... mắc quá. Nhưng mà dù răng mi vui là được rồi, tiền không quan trọng, hí
    Hôm nay niềm vui của tui chỉ có vậy thôi, tuy không nhiều nhưng mà quan trọng là có được niềm vui thứ ...(người trong cuộc tự hiểu thôi)
    Chúc mọi người ngày nào cũng có nhiwwù niềm vui
    Ai có niềm vui gì vào viết coi
    Nhong nhong, nhong nhong, nhong nhong
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đầy mệt nhọc, thật hạnh phúc.
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    2 từ hạnh phúc ko dùng hợp cho những điều vui sướng đơn giản như vậy!
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ...Và anh biết có một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em
  6. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Như ông kiên đã nói ,những điều như vậy chưa có thể được gọi là hạnh phúc được,mà có thể nói là vui sướng thì có vẻ đúng hơn,nếu như thế mà gọi là hạnh phúc thì có lẽ ai cũng có hạnh phúc cả,vậy thì còn gì là ý nghĩa của hai từ hạnh phúc nữa,và cũng sẽ không tồn tại bất hạnh.Thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mình đạt được những điều mà mình luôn mong đợi,luôn cố gắng để đạt được,như vậy mới cảm thấy hạnh phúc.
    Chứ đụng tới cái chi cũng hạnh phúc,gặp bạn cũng hạnh phúc ,mệt mỏi cũng hạnh phúc,ha ha.Tui cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được gần gủi bên người mình yêu thôi,được người mình yêu quan tâm tới,còn lại chỉ là sự vui vẻ nhất thời
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất của tui chỉ có một thời gian rất ngắn vào năm tui 9 tuổi à, lúc đó đúng là hạnh phúc thiệt, có một người quan tâm, chơi đùa với mình..ước gì mà có thể trở lại như trước đây
  8. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì coi như là không hợp đi nói túm lại là những điều đơn giản đem lại niềm vui, rứa hấy...
    Sáng ni được nghỉ 2 tiết thể dục---->sướng dã man luôn, hehe. ]
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 22/03/2005
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    heheh,đúng là em có cái tính cố chấp thiệt,hèn gì chơi với anh cãi nhau hoài thôi!
  10. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con nít mà

Chia sẻ trang này