1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều GIẢN DỊ biết CƯỜI:)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng con nít mà!
    mấy hôm nay ko gặp em nơi,bất hạnh dễ sợ!
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    có đi học mô mà bày đặt sướng với khổ
    Mà hạnh phúc cái đó tuỳ vào từng người thôi, đôi khi đối với người này thì quá bình thường nhưng mà đối với người kia thì đó lại là một điều quan trọng. Hạnh phúc của riêng từng người cũng vậy thôi, đôi khi những điều đơn giản nhất lại là những điều hạnh phúc nhất đấy
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hay! cu Hải nói hay... cứ như 1 dĩa cơm với cá đối với người giàu và đối với người nghèo!
    nhưng mà mấy cái vặt vãnh mấy đứa nói đối với mấy đứa thì có gì là to lớn....to đến nỗi mà chết cũng xong!
    chuyện như tui mới hạnh phúc nè
    chiều nay chat với em xong, 4 năm rùi,có chat với em nhưng em ko cho xem hình,hẹn gặp em thì em ko cho...hôm nay thì em cho nhìn cái,em vẫn xinh như thuở nào,nhìn yêu quá...em chat dễ xương quá... tui thấy rứa mới gọi là hạnh phúc!
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hạnh phúc quá bác Kiên nhỉ
    Hôm ni đi tới nhà đứa trong lớp coi mấy đứa cắm hoa làm bánh thử chuẩn bị 26/3 đi thi, làm bánh chi mà ngồi đợi hấp cả tiếng đồng hồ không thấy chín, ngồi dợi dài cổ luôn. Đến khi làm xong ròi thì ui chao ơi, dở dễ sợ luôn, không phải là quá dở không ăn được nhưng mà ớn thấu cổ luôn, đứa mô cũng ăn một miếng xong rồi thôi, cất chiều đem lên lớp cho tụi trên lớp ăn thôi, không ai ăn nổi. Có cái là mấy người sinh viên có tới, có tinh thần "sinh viên"
    Mẹ tui mà đọc được chắc là phổng mũi lên mất thôi
  5. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    To cu hai: cu Hải ơi ,còn cái mô cho chú 1 cái,chú sẽ rất hạnh phúc khi cháu cho chú ,he he
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    không có dư giả vậy đâu chú ơi, làm có một cái chú bảo cho chú một cái thì lấy mô ra. Mà có cũng không cho chú
  7. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trùi,thì ra cu Hải nhà ta là bạn thân của thằng bần,có cho chú cũng chưa chắc đã ăn ,hehe
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Không đi trại, bọn trong lớp rủ nhau đi chơi cũng vui chán. Tiếc cái là trước khi đi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, may mà không có chi, đền cho họ vài trăm rồi đi nhưng mà cũng phải ngồi năn ni, dợi họ đi chụp phim xét nghiệm đến gần một giờ mới đi được, gà thiệt, tốn cho họ hai trăm. Tưởng mô là hết tiền không đi chơi nữa, té mô sau có thêm vài đứa tới nộp thêm được hai trăm, cả bầy lôi hết tiền lẻ tiền chẵn trong túi ra vậy mà cũng moi ra được thêm hai trăm. Đếm lại tổng số được chẵn 400 ngàn, mừng hơn chi nữa, vậy là cả bầy kéo nhau xuống biển chơi. Về đó gặp cả bầy trườg mình từ A1 đến lớp T, đông đủ dễ sợ. Trong khi mấy đứa chạy xuống tắm thì tui với mấy đứa nữa lên ăn cháo, nấu thì dở, vậy mà 4 tô hết 65 ngàn, ăn xong tiếc quá trời luôn . Chơi đến hơn 4h lấy xe về, về rồi rủ nhau đi ăn tiếp, hết gần ba trăm nữa. Ăn xong một số đứa về, một số thì rủ nhau đi tiếp. Tui chở con trong lớp về luôn. Một ngày vất vả nhưng mà vui.
    Chỉ tội mỗi cô sinh viên thôi, không biết sửa cái xe hết mấy nữa, trưa ni về gọi điện hỏi thăm cái đã. Hôm qua nhìn cô tội dễ sợ luôn, đứng xin xỏ mãi rứa mà cái thằng cha nớ hắn cứ dương dương cái mặt không chịu cho qua.Khi ở trường thấy cô cứ thấp thỏm, lo tụi đi bị công an bắt, không ngờ lại tai nạn. Xui chi xui dữ. Mà hôm qua xe nớ là cái xe muợn của cô, với lại là hai con khỉ trong lớp hắn đi sai, họ thì lại đúng hoàn toàn, xét mọi mặt cái nào họ cũng đúng cả,chứ nếu như là xe nhà thì cũng không phải đợi lâu như rứa rồi.Cũng một phần là gặp phải cái lớp tui, hơi bị hiền. Đúng là tức thiệt, cả đời không đi xin xỏ ai rứa mà chừ phải đi xin cái thằng cha ngoài đường, tức quá trời luôn. Tội cô thực tập quá
  9. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xui quá cu Hải nhỉ?mà cũng tại có cháu đi cùng nên lớp cháu mới bị lãnh nạn như rúa thui,vì cái mặt cháu lúc mô cũng rầu rầu đầy ám khí nhìn là biết xui rùi,he
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hic ông có biết thì cứ dấu trong người ấy nói ra làm gì, cho cháu nó tủi thân chứ, lần sau đừng có dại như thế nghe, cháu của tui đó

Chia sẻ trang này