1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều GIẢN DỊ biết CƯỜI:)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    He he,Trả lời đi ông Linh ( cho hay vào )
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum trước bất ngờ nhận được thư của một người bạn đã lâu ko gặp...tự nhiên thấy vui vui, hạnh phúc chi lạ...cứ như người sắp đuối gặp phải phao ấy. Đời đỡ chán hẳn.
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Là?m gì? mà? ghĂ thẮ!!! Chàn thì? 'i chơi, 'i nhẶu cho hẮt buĂ?n chứ sao nưfa bà? chì!!! Là?m chi mà? sf́p chẮt ghĂ zẶy?
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    mẹ tui ăn rồi ở nhà đợi ba tui tới chở đi chơi nhưng mà chờ hoài không thấy, bởi vậy nên thất vọng tràn trề đấy, khổ thân
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Mới có cái avatar mới, nhìn cũng đẹp chán
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hải ơi!mi rãnh quá hấy!
    hôm ni ngồi nhà học bài, nhìn qua cứa sổ thấy gia đình kế bên chở bọn nhỏ đi chơi công viên!nụ cưòi vui sướng của chúng nó hồn hiên và đáng yếu quá, chợt nhớ lại mình hồi còn bé xíu, thấy vui chi lạ!
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ thôi, không rảnh thì đã không len net tơn tơn thế này
    Mà cái thời bé xíu của mi thế nào chứ nghĩ lại cái thời bé xíu cảu tau nghe ngó thiệt thòi quá, hiền nhất nhà bởi rứa cứ bị người ta bắt nạt mình không à, ngay cả cái bà đi mua chai bao dép giày sách báo cũ cũng bắt nạt mình nữa mới tức, hehe, mấy cái người xung quanh nhà ai cũng khen mình hiền, ít nói, bởi rứa nên ai cũng thương cả, nhưng mà cái anh bên cạnh nhà hay doạ mình lắm nghe, hở cái là đem chuyện này chuyện nọ ra doạ, cái thời nớ cũng biết sợ nghe Chừ thì có doạ đằng trời cũng không biết sợ là gì, bây giờ trở tính ương ngạnh quá rồi, ngoài vòng pháp luật
  8. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Những điều tưởng như là giản dị, bình thường nhất mà nó cũng không đạt được.Nó muốn khóc nhưng hình như nước mắt ko còn, có lẽ nó đã quá quen như vậy rồi.
  9. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt ko còn ----->hết nước------->Sắp chết ( Trui`,tội nghiệp)
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    cơ thể mình 70% là nước, hết nước là tiêu luôn

Chia sẻ trang này