1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều giản dị của tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi H0AMAI, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị của tình yêu.

    Họ mặc đồ giống nhau, quần jeans và áo đen. Họ im lặng nắm tay nhau, hai đôi chân bước cùng một nhịp, hai đôi mắt nhìn về hai hướng và thỉnh thoảng quay sang thì thầm nói cười.

    Người đàn ông rút tờ báo An ninh thế giới, còn người phụ nữ chọn cuốn Tạp chí Văn nghệ. Họ vẫn im lặng, đôi lúc quay sang chỉ cho người kia cái gì đó mình đang đọc, bàn luận vài lời rồi lại quay về tờ báo của mình. Trong khi những cặp đôi xung quanh thì cười nói ồn ào, tay nắm tay, mặt đối mặt.

    Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau. Đối với tôi, tình yêu không chỉ có những cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần một không gian riêng cho mỗi người. Tôi tin họ nói chuyện bắng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy hai trái tim đang thực sự hoà đồng và yêu nhau qua từng nhịp đập.

    Tôi vẫn biết có lúc này hay lúc khác, đối với anh tôi quan trọng sau rất nhiều thứ. Rằng nếu có phải lựa chọn thì tôi không phải lúc nào cũng là thứ ở lại sau cùng. Tôi biết anh có những niềm đam mê khác, thậm chí sẵn sàng vì nó mà anh gạt tôi qua một bên, có thể là một trận cầu, hay một trận bóng, hay là những người bạn . Nhưng tôi biết, nếu như một lúc nào đó tôi thật sự cần sự có mặt của anh, khi ấy anh chắc chắn sẽ ở bên tôi.

    Sưu tầm.

    Bạn thì sao ?

    HÃY MỞ CỬA TRÁI TIM MÌNH VÀ ĐÓN NHẬN YÊU THƯƠNG
  2. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    còn xa hơn cả tình bạn :D
  3. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là gì???!!!

    NEW CHAPTER

  4. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    chắc em gái này giỏi mơ mộng. Đấy không gọi là tình yêu mà chỉ là tình bạn với nhau, chẳng có ai yêu nhau theo kiểu đó
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách thể hiện của đôi bạn trẻ này, nhẹ nhàng . . . Chỉ cần câu vàng vàng phía cuối ........
  6. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    KHI ANH ĐAU KHỔ CÔ ĐƠN, VÀ NHƯ NGƯỜI MẤT PHƯƠNG HƯỚNG -----> CÓ EM Ở BÊN, KHI ANH CÒN ĐI HỌC, CÔNG VIỆC BẤP BÊNH ------> CÓ EM Ở BÊN, KHI ANH ỐM ----> CÓ EM Ở BÊN ...... ======> VUI BUỒN CÓ NHAU.
    KHI ANH CÓ CÔNG VIỆC MỚI ANH NHIỀU TIỀN, NHIỀU BẠN MỚI, NHIỀU CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ -------> ANH ĐI ĐÂU ROÀI
    CHÍNH ANH TÂM SỰ MỌI CHUYỆN VỚI MỌI NGƯỜI THEO TÂM TRẠNG VÀ CẢM HỨNG CỦA ANH ----> VÀ MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ ANH QUA NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH ANH ------> ANH CÒN LO EM ĐI KỂ LỂ VỚI MỌI NGƯỜI SAO???
    "GIỜ LÙI KHÔNG ĐƯỢC, TIẾN KHÔNG XONG, ANH CÒN ĐỔ LỖI LÊN ĐẦU EM LÀM GÌ?"
    NHỮNG CHUYỆN ANH LÀM XẢY RA NGAY TRƯỚC MẮT EM KỂ TỪ NGÀY CHÚNG TA CHIA TAY ----> EM ĐÃ NÓI VỚI AI CHƯA???!!!
    ANH CHỈ TRÍCH EM Ở KHÍA CẠNH TIÊU CỰC ----> ĐỂ CHỨNG MINH SỰ LỰA CHỌN CỦA ANH LÀ ĐÚNG -----> CÓ CẦN THIẾT PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG, HAY ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CÁCH BIỆN HỘ ?!
    NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA ANH KHI NGHE ANH CHỈ TRÍCH EM, SAU NÀY HỌ LẠI BÊNH VỰC EM -----> VÀ ANH CHO ĐÓ LÀ DO EM THUYẾT PHỤC GIỎI -----> MÀ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRƯỚC MẮT HỌ LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG CHỨNG CỨ THUYẾT PHỤC, ANH BIẾT RÕ ĐIỀU NÀY CHỨ ?.
    CUỐI CÙNG THÌ CHẢ CÁI GÌ ĐI ĐẾN ĐÂU <------> EM CŨNG ĐANG TỰ BIỆN HỘ CHO CHÍNH MÌNH ------> CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ CẢ!!!
  7. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    1. Tay bạn đổ mồ hôi, trái tim bạn thổn thức. Giọng nói của bạn nghẹn lại trong ***g ngực - Đó không phải Tình yêu, đó là Thích.
    2. Bạn tự hào và háo hức được ?okhoe? người ấy - Đó không phải Tình yêu, đó là May mắn.
    3. Bạn muốn người ấy bởi bạn biết họ luôn có mặt đúng lúc - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự cô đơn.
    4. Bạn ở bên cạnh người ấy bởi đó là điều mọi người muốn - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự trung thành.
    5. Bạn nhận lời tỏ tình của họ, bởi bạn không muốn làm họ tổn thương - Đó không phải Tình yêu, đó là Lòng thương hại.
    6. Bạn đến với họ bởi họ đã hôn bạn, đã cầm tay bạn - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự thiếu tự tin.
    7. Bạn thuộc về họ bởi ánh mắt của họ khiến trái tim bạn đập rộn ràng - Đó không phải là tình yêu, đó là Đam mê.
    8. Bạn nói với họ rằng họ là người mà bạn nghĩ đến mỗi ngày - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự dối trá.
    9. Bạn sẵn sàng từ bỏ tất cả những sở thích của mình vì họ - Đó không phải Tình yêu, đó là Lòng từ thiện.
    10. Bạn tha thứ cho lỗi lầm của họ bởi bạn quan tâm đến họ - Đó không phải Tình yêu, đó là Tình bạn.
    11. Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ bởi đó là một phần con người họ - Đó là Tình yêu.
    12. Bạn khóc vì vết đau của họ, thậm chí khi họ khỏe mạnh - Đó là Tình yêu.
    13. Đôi mắt họ nhìn thấu trái tim bạn, và hiểu rõ tâm hồn bạn - Đó là Tình yêu.
    14. Bạn ở bên họ bởi một sự hòa trộn giữa nỗi đau và niềm hân hoan không thể hiểu nổi đã kéo và giữ chặt hai người bên nhau - Đó là Tình yêu.
    15. Bạn bị người khác cuốn hút nhưng vẫn thủy chung với họ mà không hề hối tiếc - Đó là Tình yêu.
    16. Bạn trao cho họ trái tim của bạn, cuộc sống của bạn - Đó là Tình yêu.
  8. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng yêu 1 cách khác nhau. Không thể nói nếu 1 đôi tình nhân không nắm tay khi đi dạo trên phố là không yêu nhau. Họ yêu nhau và họ biết cách thể hiện cho đối phương biết điều đó. Điều quan trọng nhất là đối phương biết chứ không phải người ngoài biết
  10. Koala8X

    Koala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu "nếu như một lúc nào đó tôi thật sự cần sự có mặt của anh, khi ấy anh chắc chắn sẽ ở bên tôi".
    To Alan: Không cần anh lúc nào cũng ở bên em. Chỉ cần anh yêu em vừa đủ. Vừa đủ để còn thấy nhớ, vừa đủ để thấy mình yêu.

Chia sẻ trang này