1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    B''coz the power is not mine... then, I let all things fly...
    CHÁN!
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn kevinmitknick hân hạnh được làm quen tất cả, từnay sẽ chính thức tham gia và học tập cùng post vân học nhé, mong được chỉ giáo
  3. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị hôm nay: Mưa to, ướt sũng, cởi giầy, xắn quần, lội nước, vui thế. Ngày bé cứ mưa xong là ngập cả khu tập thể và cả đàn trẻ con kéo nhau đi lội nước. Nhớ quá.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hắn.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Kể cũng lạ, có một người bảo hắn ta giống như M.
    Tôi dám cá là hắn ta sẽ câng mặt lên phản đối rằng điều đó thật lảm nhảm, và sai lầm, cực kì sai lầm.
    Có lẽ người đó, nhìn thấy trong khoảnh khắc nào đó, hắn ta ngồi, gương mặt hơi xanh, tóc mái chợt rơi, che một phần khuôn mặt; hoặc cũng có thể, người đó cảm nhận, vẻ đẹp nào đó, rất tình cờ đã làm cho người ta nghĩ thế.
    Dù sao, nghĩ gì, đó là quyền của người ta, còn phản đối, hay thờ ơ, hay chả coi là cái gì, đó là quyền của hắn.
    Từ khi nhìn, nghe, một thứ âm thanh ... cái thứ âm thanh thật lạ, nó làm cho người nghe không cảm thấy vui.
    Nếu hỏi những người đã có ý lắng nghe âm thanh đó, tôi dám chắc, tự dưng họ như nhớ về cái gì đó yêu quý & xa vời, bởi khuôn mặt ai cũng bất chợt trầm tư...
    Để trở thành chuyên nghiệp, hắn đã trải qua những gì ? Chỉ biết, con đường còn dài, và hắn ta có vẻ vững vàng. Điều đó, quá cần thiết cho mỗi con người.
    Thôi thì cứ sống như là chính mình...
    Một mùa hè, ko khác những mùa hè khác....
    Romantic de amour.... từng giọt, từng giọt, thánh thót....
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 20/06/2004
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tệ thật, lại sai: Romance d''amour, có lẽ đúng hơn
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Everything will be simply someday
    You can see that
    Or never and never
    But if you can do so
    You will cry for that.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5-5-04
    Nhớ về ngày 5-5-03
    Thế là một năm tròn chặn đã trôi qua.
    Không biết gọi tên thời gian thế nào nữa.
    Đang học biến mọi sự trở thành điều dĩ nhiên, và "phải vậy, cũng như tránh xa 2 thứ: cố tỏ, và cứ tưởng...
    Chả có điều gì làm cho phải ngạc nhiên cả. Điều gì cũng có thể xảy ra.
    Sống đơn giản còn khó, nữa là cứ làm cho mọi việc trở nên phức tạp nhỉ?
    Sáng 5-5. Ngày giết sâu bọ, cũng là một ngày Tết.
    Lâu lắm rồi, có lẽ cái tục này cũng đang dần trở nên mờ nhạt. Tương truyền nó xuất phát từ bên Trung Quốc, nhất là bên bờ sông Mịch La, nơi Khuất Nguyên tự vẫn. Sự trong sáng của ông được mọi người khâm phục, và họ lấy ngày đó, để thờ ông, cũng là ngày diệt sâu bọ, hay giệt mọi sự tồn đọng lâu ngày trong con người.
    Sớm, ai cũng nên đi tắm gội. Sự mát mẻ mang tính truyền thống trong ngày 5-5.
    Trẻ con sẽ hết rôm, người lớn sẽ nhẹ nhõm....
    Tôi thì cũng thế, nhưng mà cứ luôn ước mình được tắm toàn bằng sữa dê, hay nước hoa hồng, thích quá...
    Năm ngoái, giờ này, đang lang thang trên ngọn núi Ngũ Hành Sơn, chắp tay lậy Đức Phật Bà, và thầm cảm phục, sao ở đây, họ để ít hòm công đức thế. Xuống núi, mua những chiếc vòng làm bằng đá.... tự nhủ, mua cho ai đó thôi, chứ mình, chẳng bao h đeo một thứ gì gọi là Vòng...
    Dân miền Trung, họ làm Ngày 5.5 to thật. Giữa trưa, nhà nào cũng làm một mâm cơm, có một món mà mình nhơ nhớ, đó là món giống như Thịt quay... nhà nào cũng giống nhà nào.
    Còn nhà bé Thanh, hình như bố mẹ mua 1 cặp vịt về cho lũ trẻ chiến đấu thì phải...
    Lúc đó, thấy nhớ HN thế, và ko biết, mẹ có làm gì không...
    Năm nay, nhà mua rượu nếp từ mấy hôm trước, ủ trong lá sen cho chín. Hương thơm nưng nức....
    Hương hoa nải quả đã được bày biện lên ban thờ, rượu nếp được múc ra bát.
    Hoa quả, không thể thiếu được mấy thứ quả: Mận+Dưa hấu +dứa+ vải+... nói chung, toàn những thứ quả Nóng.
    Có người sáng nay, còn diệt sâu bọ bằng 2 quả trứng vịt lộn ( buồn cười thật)- người thì can đảm ăn mấy múi mít...
    Chiều nay, mẹ làm cơm cúng cụ... Không thể bỏ qua được, mẹ nghiêm khắc nói. Chúng mày, lười biếng....
    Vâng, chủ nghĩa đơn giản mọi việc phải bị coi là dĩ nhiên đã không thể.
    Dù sao, hôm nay, là một ngày cực kì nóng nực. 38 độ. Chết mất!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Oái, thế mà em quên béng.
    12giờ đêm qua, mò từ Hồ Tây về nhà, không gian như phía sau của một lò hơi, nóng, nóng, nóng...
    Sáng mắt nhắm mắt mở ào ào shower một lát là phải phi vội lên cơ quan, làm xong việc thì mọi người lục tục kéo đến. Ăn sáng và ăn trưa với hai xuất bánh đa cua rau dút, giờ bụng còn kêu lục bục.
    Mọi người xung quanh đang bàn về chuyến đi, thấy mình lạc lõng. Bố khỉ, đã thế, cứ ở nhà đấy, xong chuyện!
    Thấy mình lười nhác, mỏi mệt và buồn bã. Đồng chí thầy nhìn mình lắc đầu ngao ngán, không ngờ con bé bây giờ lại tệ, xấu và thối chí đến vậy. Chẳng lẽ lại bảo: Xin thưa là em nghèo, chẳng mơ ước gì, em phải sống đã...
    Tối nay đưa đồng chí thầy đi mem mem cơm Việt Nam, chắc sẽ kể sự tích 5/5. Tiếc là tiếng Anh dạo này kém, đồng chí thầy kêu ầm ĩ, ơ, có được tiền làm guide đâu mà phải nói hay (mất dạy thật)
    Buồn, thi thoảng tủi, chẳng biết sao!
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị là sao trời không mát đi tí nhỉ
    Nắng kinh khủng, không khí như bị đốt cháy, mà lắm việc quá, vừa tìm chỗ lập xưởng vừa lo cho cái diễn đàn vừa lập . Mỗi đêm ngủ hai tiếng để trông đứa con www.nhom7x.com thế nào rồi
    Bây giờ mới thấy dại, tự dưng đâm lao phải theo lao. Cuộc sống còn đang bộn bề lại khoác thêm mối lo
  10. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi lo
    - Sao anh không điện về cho em ?
    - Sao anh đi đâu để em một mình ?
    - Sao anh không về mà nghe em đang thở than ?
    -Sao không .......?
    Rồi anh chỉ biết im lặng , nhãng nhau bao lâu rồi lại nhớ , cũng tại bởi sao không . Thèm một cảm giác mát lạnh của cái Giếng đầu làng , thèm một cảm giác em -anh , thèm thế rồi lại :sao không ...về với em tuần này ?
    Điều giản dị hay anh cố tình không hiểu : Sao không ?
    Chất chứa những lỗi lo chẳng phải của anh -em , bàn tay bé nhỏ liệu có mòn bởi niềm đam mê hờ hững .
    Sao không.........
    Ngủ một giấc thật dài để mai này thức dậy thấy mình không xa cuộc sống này ? Sao không ?

Chia sẻ trang này