1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Trí thông minh tuyệt vời của ta mách bảo rằng Bluenote không ở hai nơi ấy. Bluenote thường hay đến một loại công trình công cộng có chức năng trưng bày bảo quản. Bluenote homeless mà sao ngày nào cũng bám váy mẹ thế?
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Biển bây giờ cũng thành xa lắc rồi... Hôm rời biển, em mang theo trong túi mấy cái vỏ ốc. Mấy cái vỏ ốc nhặt từ hôm cùng anh lang thang trên biển, đi bộ đến bở hơi tai... Những cái vỏ ốc nhỏ xíu nhưng áp vào tai cũng nghe tiếng sóng rù rì nho nhỏ. Những cái vỏ ốc vẫn còn lấm cát, nhưng biển thì xa...
    Có lẽ còn lâu nữa em mới trở về...
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bún riêu bây giờ cũng thành xa lắc rồi.... Hôm rời quán bún, anh mang theo trong miệng mấy mảnh vỏ cua. Mảnh vỏ cua, nhằn từ bát bún, nhằn đi nhằn lại, bở hơi tai... Những mảnh vỏ cua tuy bé xíu nhưng nếu cố nuốt, thì cũng ko thể nghe thấy tiếng sóng sông Tô Lịch rì rào, rì rào...
    Những cái vỏ cua còn lấm mùi bùn, nhưng sông Tô trong vắt thì đã quá xa, và là quá khứ muôn đời nào ko biết nữa...
    Có lẽ, còn lâu lắm, anh mới trở về quán bún riêu cua ...

    The end.
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( Buôn tí ! )
    Khi nào về cũng được, ở lại luôn trên ấy thì càng tốt ...vì nếu như vậy cái thành phố nhỏ bé bặm bụi này sẽ bớt đi được 2 kẻ man man...! ( not me !)
    Phở SG thì ...chắc là tệ hại lắm ! Đi SG ăn phở...ăc ặc ...Dở hơi qá ! Mà có khi ngày hôm qua có đến 2 kẻ dở hơi ấy chứ . Buổi trưa , nghe bác Kèn bảo là đang ăn Hanoi Noodle, buổi tối cô em lại nhắn tin bảo là đang măm măm....Hết tiền rồi, ko rep được, mấy đồng chí thông cảm !
    Trưa nay chạy lập bập qua Nguyễn Văn Linh , nghe thoang thoảng , ngoái cái cổ lên nhìn...Hoa Sữa ! Ít nhiều gì thì nơi đây cũng đã thấy mùa thu ! Nếu về Hn xa quá thì em Hoa về đây hít tạm tí cũng được, hít thoả mái,....chị bao!
    P.s : Cây chùm ruột quả chen chúc, mới mưa xong nên căng mọng ( è, chua ! ), nếu ko về kịp thì ...bỏ của thôi ! mà thôi, hôm nào rỗi chị vét chúng nó xuống làm cho cô em món mứt rồi gửi lên Cao Nguyên nhé ! Ko đến nỗi tệ hại lắm đâu, dạo này lên tay nhiều rồi !( cấm cưòi!) . Hôm qa mới thó về mấy chậu cây, hôm nào về ta cho xem, miễn fí ! àh, cây tiểu muội sắp nở hoa rồi đấy, 1 chùm 3 cái hẳn hoi! ( lạy chúa tôi, đêm nay ko chừng lũ dế lại ..thịt mất !) . Bữa nay vác vở đi mài lại rồi nên ko đi loanh quanh đâu được nữa, em cứ yên tâm ở lại trên ấy ! . Chị đi ngủ ..dài hạn đây !
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hanoi Noodle là bún chả Hà Nội cơ, cô ngốc ạ! Tôi mà đến quán phở thì tôi "chết liền". Có món ăn nào vừa dở hơi vừa dở ở trên đời thì đó phải là món phở.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừm, phản đối! Mấy bữa nay Hà Nội se lạnh, thèm ăn phở sáng vô cùng. Mà quái lạ cực, vì từ trước cũng chẳng thích gì, thế mà dạo này tự dưng lúc nào cũng ...thèm ăn phở.
    Ặc ặc, mà ăn phở thì khoái nhất là...quẩy, còn thịt à, bye bye, hic!
    À, chị Dayd ơi, chỗ nhà Z cũng có hoa sữa rồi đấy, thơm lắm, lúc đi làm về mỗi tối, còn HN thì chưa thấy...Hình như tại chỗ nhà mình nó vắng...
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ừm,ừm... mấy bác cứ làm như cao nguyên thì không có hoa sữa ấy nhỉ. Thử lên Ban Mê mà xem, hoa sữa thơm tràn cả đêm ấy chứ. Ở trên ấy ban đêm lạnh lắm, có mười mấy độ, gió lại nhiều, không khí lại trong lành nữa. Ban đêm đi ra phố chỉ có phồng mũi vì mùi hoa sữa và mùi... cà phê thôi. Tuyệt lắm. Ấy là chưa kể còn bao nhiêu là hoa ngọc lan (sao trên này người ta trồng nhiều ngọc lan thế không bít); hoa ban Tây Bắc (còn gọi là hoa móng bò hay hoa hoàng hậu) nở tím cả đường nữa. Chẹp... hôm nào rảnh rang thì chị D.lên em dắt đi chơi nhé, mê luôn
    Hôm qua dạo loanh quanh trên đường Sài Gòn,em phát hiện ra SG hơi bị nhiều... Hoàng Lan, bà chị ạ. Ngồi sau xe của chị làm cùng phòng, tranh thủ đếm được mấy cây: Nam Kỳ Khởi Nghiacõ ít nhất là một cây; Võ Văn Tần có ít nhất là hai cây. Tối đi ăn lẩu cá Kèo, kể cho bác Days nghe, bác ý bảo: riêng trường Kiến trúc cũng đã có mấy cây roài... Thế mà ngày xưa mình cứ nghe mọi người nói SG không có HL.
    Nhìn thấy HL, nhớ HN khủng khiếp. Gần ba tháng rồi mình chưa về. Mùa này ở HN chắc cái cô hàng hoa gần chợ Đồng Xuân nhớ lắm . Hoàng Lan ở SG tuy vẫn giữ được cái dáng mỏng manh gầy guộc, vẫn giữ được cái màu vàng ngả xanh cốm quen thuộc ấy nhưng mùi hương thì không. HL không hạp nắng, không hạp nóng. Mùi hoa gặp nắng thì nẫu như mùi quả chín, không còn xuyến xao đến đau đớn như cái hương thơm tinh khiết lẫn trong gió trong sương của HN nữa. Đi trong cái nắng rát da của SG, trong dòng người hối hả và hỗn độn,chợt thèm một nét dịu dàng, trầm mặc của HN đã xa...
    Em ơi
    Hà Nội phố
    Ta còn em
    Mùi hoàng lan
    Ta còn em
    Mùi hoa sữa...

    Lại nhớ cái thời còn đi học, thỉnh thoảng mình cùng cô bạn thân đi lòng vòng khắp phố, mua hoàng lan của cái cô hàng xén quen thuộc, mua ô mai Hàng đường rồi chạy lên Hồ Tây ngồi. Gió thổi tung vạt tóc dài của đứa bạn, mùi tóc thơm lẫn mùi hoàng lan... Bây giờ nó cũng đang xa lắm rồi...
  8. coret

    coret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới nhớ ra mình có cái nick coret tên meoxu làm cho.
    Lâu rồi cũng mới có cảm giác ko muốn về nhà.
    Còn 4'' nữa, đủ để lảm nhảm vài câu.
    Đọc lại bài cũ, hoá ra con bé nó đuổi khéo mình khỏi topic của nó, thế mà mình cứ như câm như điếc, lăn xả vào, phá nát những gì topic của nó tạo ra, dặt một thứ êm ấm, ngây thơ, rặt một thứ lãng mạn, trong sáng. Vậy mà mình lại cứ đem những đống mực màu tím ở đâu đổ vào biển xanh + sẻ nâu + cơn gió tung tăng + cây lá màu xanh.
    Hôm qua, buổi tối, thèm cafe kinh người đi được, hôm nay uống thì đen thì lại thành ngọt khé cổ. Tệ của tệ
    Hết 4''.
    PS: mấy em ơi, sắp đến rằm trung thu rồi, không ai tặng quà gì cho chị à?
    Phải tự giác chứ, ai lại cứ để chị phải đòi là sao? Quyền lợi & nghĩa vụ của mấy em đó nhé.
    Mau mua cho chị đèn ông sao này, và mấy cái đèn ***g trung quốc phát ra nhạc vui nhộn này, thêm vài ba cái gì hay hay nữa càng tốt, chị đang thèm thành trẻ con đây.
    Hơ hơ, nhớ lại chút nhỉ. Giá mà lúc này, khi ko muốn về nhà, bỗng có người nào đó bảo: Không muốn về nhà à, đi lang thang đi.
    ok, mình đi ngay lập tức.
    Chóng mặt thật. Không biết tại sao. /.
  9. coret

    coret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tin bạn ko phải là người đơn độc. (Paulo Coelho )​
    Bài tiểu luận của ông ta khiến cho tôi phải đọc.
    Ông nói: cuộc sống của chúng ta là 1 biểu tượng. Hãy đặt ra mục đích của cuộc sống , rồi ta sẽ tự nhận ra những kí hiệu...
    Chỉ một cảm giác bạn không đơn độc cũng đã đưa lại những sức mạnh kỳ diệu để thể hiện ước mơ của mình; để thể hiện ước mơ của mình bằng chính sức mạnh và khả năng của mình. Của chính mình chứ không phải của ai khác.
    Ông ta 4 vợ , thì sao nhỉ? Sau này, nếu tôi thích, ( chả hiểu tôi có thích ko nhỉ? Tôi cũng có thể có 4 chồng! ) -điều này quả là điên rồ? Chắc là phải truân chuyên lắm nhỉ?
    Ông ta bảo: trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày, chúng ta cần phải phá <----> xây, rồi cứ thế..
    bài học quan trọng nhất của ông ta: đừng bao giờ coi bất cứ cái gì là sự đã an bài------> còn tôi thì sao ?
    Hãy trở thành những chiến binh trong bản thân mình. Nhà Phật cũng nói: kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình.

    Khi mọi người chấp nhận sự vật như một việc tất yếu, vậy là họ đang đứng bên sự tự huỷ hoại mình.
    Hôm qua , tôi đã quát học sinh của mình : Thôi đừng nói nhiều nữa, cháu ko muốn học thì nói cho nhanh. / Vâng, cháu đã nói rồi mà!.
    Nhìn ánh mắt nó, tôi đã biết , nó đang khó chịu. Ok, cô mày cũng đang khó chịu lắm đây.
    ờ, vậy là cháu ko muốn học, bye.
    Tạm biệt con bé tôi đã từng dạy vài năm, khi em nó mới 2 tháng tuổi, và bây h, mẹ nó đã thêm 1 đứa nữa. 2 đứa con nữa, trong một quá trình, một người có quá nhiều thay đổi, và một người ko hề có một sự bất biến nào.
    Cũng có thể là quá. Nhưng nói chung là cay đắng nhiều hơn là thành quả. Cũng có thể hiểu, muốn có cái gì- phải lao đông- lười lao động, lấy **** đổ vào miệng.
    + Ông ta bảo:Hãy quên từ "nếu". Nếu không thể quên được, hãy nhờ Chúa
    ờ, hãy cười với từ Nếu. Làm đek gì. Vế đầu thì đúng, còn vế 2 thì hãy nương tựa vào Đức phật, tôi lần nào đi cungc cầu xin thảm thiết 9 phương trời 1 phương Phật cho tôi được 1 điều mà nàh Phật lại từng khuyên: Đừng có cầu xin sự bình an.
    ờ, có thể - bình an là điều ko tưởng, phàm cái gì là mơ ước, là xa xơi, là khó thành sự thật, thường hay được thèm muốn. Hôm qua thèm cafe, hôm nay thèm gì nhỉ?
    + Vợ ông ta khuyên: Bây giờ anh chỉ có một cuộc sống hiện tại. Và anh phải tôn trọng nó?.
    Ờ, tôn trọng lắm, mới sống được đến bây giờ.
    +Tôi nghĩ rằng cần phải giải thích cho mọi người hiểu từ ?onếu? là một từ rất nguy hiểm.
    - Tại sao lại nguy hiểm?
    - Tại nó làm cho con người trở nên yếu đuối. Nó bắt họ phải đắn đo về những khả năng khác. Mà bạn đơn giản chỉ cần làm một sự lựa chọn, quên đi tất cả những cái còn lại và tin rằng chính sự lựa chọn này là duy nhất đúng.

    ====> Nếu, nếu tôi là tỷ phú. Thèm chết cha đi được. Viển vông à, kệ tôi.
    +Còn nếu bỗng nhiên bạn cảm thấy rằng con đường duy nhất đúng mà bạn đã lựa chọn không hoàn toàn đúng thì bạn phải khẳng định rằng dù sao đó cũng là con đường duy nhất đúng
    Ông ta nói đằng sau câu này là : chúa sẽ giúp bạn, nếu bạn nghĩ đến Chúa.
    Mình thì mình ko nghĩ thế.
    Chẳng hạn, nhân dịp trung thu này, mình rất muốn đi đút lót quà cáp cho một người, nhưng mà mình cứ nghĩ đến cảnh, mình vác mặt đến nhà người ta với một túi quà rõ to và đắt tiền, thực tình, mình muốn biếu ông ta đôla cho ông ta sướng cơ, mk, nhưng mà lạ nhưng, mà đã nhưng lại vướng đến nếu... Cái cảnh đó, chẳng hạn cảnh ông ta ra mở cửa, nhìn thấy tay mình vác cái túi , lại cảm thấy quá xấu hổ, và nhục nhã kiểu quái gì ấy.... Giá mà có cụ nào vác hộ mình cái túi đó, biếu hộ mình cái túi đó, nói hộ mình những điều cần nói, xin hộ mình điều cần xin, giúp hộ mình điều cần nói, làm hộ mình điều cần làm,..
    + kết thúc phi vụ ko muốn về nhà này, là điều quái quỷ gì ấy?
    là tôi vẫn là tôi-chứ tôi ko là ai khác. Mà cái điều này, tệ thật ./.
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị nhất bây giờ là từ lần sau anh sẽ thành kẻ cướp ... nhất định thế và đừng cho anh một cơ hội nào nữa ..nếu mà em sợ hãi vì điều đó ... nhá !

Chia sẻ trang này