1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều hạnh phúc - Điều đau khổ ( Trắc nghiệm 1 )

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyet_vong2002

    tuyet_vong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    điều hạnh phúc nhất là được thấy người khác hạnh phúc,điều đâu khổ nhất là mình không có hạnh phúc,hạnh phúc là hai từ đơn giản,nhưng khó thấy
    cuôc đời vẫn đẹp sao
  2. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc : làm cho mọi người cùng hạnh phúc.
    Điều đau khổ : mất đi những gì mà đến khi mất đi rồi mới biết .
    CHIP-X
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc nhất là làm cho người khác hạnh phúc ,
    Điều đau khổ nhất là người khác không chịu ......hạnh phúc
    I lay My Love On You
  4. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Góp vài lời chơi,bà con giành hết mấy cái hay rùi.
    Hi hi.Điều hạnh phúc nhất:thấy người khác đau khổ.
    Điều đau khổ nhất :thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
    mess with the best,
    die with the rest
  5. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái bài này chắc là trúng giải của bà CKA rùi
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc nhất: mọi người đều yêu thương mình thật lòng
    Điều đau khổ nhất: bị lừa dối
    hiện tại bây giờ là như thế... nhưng chắc sau này sẽ có thay đổi...
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xin phép nhào vô chơi chút nghen các cún
    To CKA: Thế nào thì gọi là nhất Xét theo tiêu chuẩn nào đây?
    Mấy cún có vẻ khoái chiện không có khổ đau, buồn tủi nhể
    Nhưng trên đời nà nếu không có khổ đau thì làm sao con người có thể nhận ra hạnh phúc? Hạnh phúc là thứ mà ta nhận được khi ta đã cho đi, thấy người khác hạnh phúc thì ta cũng đã hạnh phúc rồi. Vậy có thể nói điều hạnh phúc nhất là thấy mọi người được hạnh phúc không?
    Còn về đau khổ ư? Khi một người thấy người thân bên cạnh mình, bạn bè mình gặp khó khăn hay đau khổ mà mình không thể nào giúp được. Đó có xứng đáng gọi là điều đau khổ nhất không?

    Theo anh Vẹt thì không có gì gọi là nhất cả, dù hạnh phúc hay khổ đau, cuối cùng điều đó cũng qua đi thôi. Vấn đề là ở chỗ chúng ta đi tiếp như thế nào thôi. Chúc vui vẻ. Thân.

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Có thể đau khổ của người này lại là niềm sung sướng của người khác!!

    Natalia
  9. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc nhất : sống một cách có ích, và luôn có một mục đích tốt đẹp để đạt tới.
    Điều đau khổ nhất : to be nobody and have nothing ( a family or lover or working or friend)
    Brave heart
  10. cute9

    cute9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    the happiest thing : get what i wanted
    the most painful thing : lose what i have got
    [red]cute9

Chia sẻ trang này