1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều hạnh phúc - Điều đau khổ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi co_khong_anh_new, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khổ mang lại sức mạnh nhiều hơn là sự hạnh phúc. Nhưng nguyên nhân vẫn là sự khát khao hạnh phúc.
    D O I H A N S U K E
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì điều hạnh phúc nhất là làm cho người khác thấy hạnh phúc và điều đau khổ nhất là khi thấy mình chẳng hạnh phúc.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    bi giờ tớ cảm thấy hạnh phúc khi có thời gian chui vô mạng tán dóc với bạn bè.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

Chia sẻ trang này