1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu hương cô ấy là ai?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dermott1987, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Vớt nó lên phát nữa - Chuyên viên trục vớt
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xem kỹ top này phát hiện ra : Có ai đó rất thích KÍCH THÍCH mọi người = cách VOTE sao nhưng BỦN XỈN thế, lẹt đẹt 1, 2 cục...thi thoảng THẢ 1 QUẢ 5 sao đi cho HĂNG TIẾT chứ ạ.
    To Mod: Nhà mình kém tiếng cũng vì it THƯỞNG. Vì thế các bạn đọc bài nào vui vui hay hay thi vote sao cho các bạn ấy nhe.
  3. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ cuối?

    Anh đi tìm anh trong mắt em,
    Cớ sao em vội nói lời từ biệt?
    Quá khứ theo anh trên đôi chân mải miết,
    Anh mãi đi tìm một trái tim yêu?
    Nhưng em ơi! Có bao giờ em hiểu,
    Niềm tin trong anh đã mục rữa rồi?
    Tôn giáo nào đây trong em đã đổi ngôi,
    Anh vô đạo. Đứng bên ngoài rét mướt?
    Em đi rồi. Biết bao giờ đến lượt,
    Giọt nước mắt kia khóc cho kẻ tội tình?
    Để cho anh mơ chút ánh bình minh,
    Còn sót lại trong lòng em thoi thóp?
    Nếu có thể xin một lần hãy rót,
    Trong đời này em hãy rót cho anh,
    Chén rượu độc chứa muôn vàn cay đắng.
    Anh chết rồi. Nhưng chết trong tay em?
    Ôi! Anh sẽ đi tìm một khoảng trời đêm,
    Một nỗi đau cho anh và chỉ mình anh nhận.
    Để nụ cười muôn đời em mãi nở,
    Dẫu vô tình? Anh chỉ nhận thế thôi!
    Thơ cho đời và thơ cho một người,
    Những giọt lệ cuối cùng ta đã khóc?

    chào cả nhà đã lâu mình không tham gia diễn đàn vì cuộc sông của mình khá bận rộn và còn nhiều điều phải suy tư. có lẽ cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp rồi ,tôi lại làm cho nó phức tạp hơn đúng không?mình đâu có biết rằng mình lặp topic này ra lại là điều không tốtvà làm ảnh uởng tơi cô ấy quả thực mình cảm thấy rất áy náy ,nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã rồi mong ấy thông cảm và mọi người hiểu cho.
  4. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Pho-mua-dong-Le-Hieu.IWZ98IZE.html
    năm cũ qua rồi, những nỗi niềm của quá khứ rồi cũng phai nhạt dần theo thời gian. Nhưng với tôi dường như quá khứ là 1 phần không thể thiếu được trong hiện tại,chính vì thế để vuợt qua được chính mình làm lại 1 cuộc sống mới ở một nơi mà chỉ có mình biết đến minh thật là khó vì quá khứ luôn bám đuổi tôi.giờ đây tôi cũng đang tìm lại nối thoát cho chính mình: mình cần trưởng thành hơn,lỗ lực hơn,đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ ám ảnh bời nó,............và quan trọng là người đàn ông pải có đuọc việc j đó để đời .Nhưng hình như với tôi không hội tụ đầy đủ những j cần thiết dù là nhỏ nhất của một đấng nam nhi:long can đảm, ý trí,kiên trì,nhẫn lại,cần mẫn...trong tôi đang đấu tranh giữa 2 tâm trạng rát gay gắt, phải chăng cái phận "nghèo"(về tri thức về kỹ năng sống ,trường dời )cứ bám theo tôi mãi và khi nào tôi mới thành công ,và biet khi nào tôi mới được ở bên cạnh ngươi tôi thực sự yêu ,lo đuợ cho cô ấy và cùng cô ấy sống cuọc sống giản dị không lo toan tranh đấu cuộc sống ngoài kia.
  5. snuwolf

    snuwolf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    11
    buông súng rùi
  6. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chỉ là ?oChút hình hài nỗi nhớ?

    em không gọi đó là tình yêu
    chỉ là ?ochút hình hài nỗi nhớ?
    nghĩa là đêm về lòng thao thức
    nghĩa là trái tim lỗi nhịp thôi

    mà lạ lắm xa rồi thì muốn gặp
    vừa chia tay đã lại muốn hẹn hò
    bưng ly nước thấy bóng hình trong đáy
    uống cạn rồi chợt thấy mình say

    điều phi lý bỗng trở nên có lý
    khóc vu vơ đã thấy nụ cười hiền
    trang nhật ký mở ra rồi đóng lại
    có là gì đâu, sao dám viết tên người?

    một nỗi nhớ mang hình hài hạnh phúc
    chỉ riêng em hiểu thấu cội nguồn
    nhưng nếu vô tình người biết được
    xin đừng cười. Có phải tình yêu đâu!
    cái ngày tôi trở về với đất cảng yêu dấu t hật là gần,dường như nơi đó từng góc phố con đường tôi đều có những chút kỷ niệm làm tôi xao xuyến.quả thật ,bất cứ ai đi tới đâu đều nhận ra rằng con người hải phòng thật phóng thoáng và gần gũi,không cầu kỳ câu lệ ,không phải quá phép tắc cứng nhắc .Đối vời tôi khi cô ấy không chấp nhận mình thì mình phải xem lại mình là ai,mình đã làm đuợc j,và tương lai mình ra sao...để cô ấy thấy rằng à:đây chính là bến hạnh phúc của mình. Tình yêu không phải là cái để mình giằng co ,trao đổi,ép buộc,guợng ép... mà nó là sự nhẹ nhàng đồng cảm với nhau qua ánh mắt cử chỉ ,tìm ra được tiếng nói chung cho con tim.Tiếc rằng cuộc sống đã thay đổi quá nhanh để nhừng điều tốt đẹp đó có thể được cảm thấy, động lại trong mỗi chúng ta ở tưổi thanh xuân đầy mộng mơ.
  7. thethuongnt

    thethuongnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đọc 7 trang của topic này, thấy có kẻ hơi bị cuồng tín đó, không biết có phải đạo nick hay là sự say mê không phải lối, nếu là đạo nick - thì xin thưa rằng bạn hãy là bạn, đừng-là-một-ai-khác; còn nếu mà bạn vẫn cứ say mê cái-không-thuộc-về-mình thì chúc bạn từ giờ đến cuối cuộc đời của chính mình cứ việc trung thành với niềm say mê đó nhá
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    No comment
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu gì, thôi coi như đây là chỗ cho bạn ấy tâm sự, bộc bạch, khóc thương, tiếc nuối cho 1 mối tềnh đã rất XƯA.
    Bye.
  10. theater

    theater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ hêhhhe

Chia sẻ trang này