1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều khác biệt....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi giahy11, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    điều khác biệt....

    Điều gì là khác biệt giữa con trai và con gái?
    **Con gái có thể nói " anh xấu quá " mà không bị gì cả
    Con trai có thể nói " em xấu quá " rồi sẽ bị ăn đập
    **Con gái có thể trang điểm trên 1 tiếng
    Con trai có thể ngồi chờ 1 tiếng để con gái....trang điểm
    **Con gái có thể nói xạo
    Con trai có thể biết xạo mà vẫn....tin
  2. joey611

    joey611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1.Con trai luôn hành động một cách ngớ ngẩn khi muốn làm quen với cô bạn mới.
    Còn con gái thì luôn hành động một cách ngớ ngẩn khi muốn gây ấn tượng với mọi người.
    2.Con trai có thể mặc mỗi ngày một bộ quần áo , sau đó giặt thật nhanh để tuần sau mặc tiếp.
    Còn con gái thì mỗi ngày có thể mặc tới vài bộ quần áo , sau đó cũng giặt thật nhanh nhưng để đến mấy tuần sau mới chịu mặc tiếp he he.
    3.Con trai giữ được bí mật của người khác nhưng ko giữ được bí mật của mình.
    Còn con gái thì cả bí mật của mình lẫn bí mật người khác đều không giữ được.
    4.Đi mua quà thì con trai sẽ chọn những thứ người được tặng thích.
    Còn con gái sẽ chọn những thứ mình thích , hehehe>>quá đúng.
    5.Con trai luôn mơ ước được con ******* là "anh" và sẵn sàng nói ra điều đó.
    Còn con gái cũng mơ ước được con trai kiu là " em " nhưng sẵn sàng cho 1 đòn cước nếu con trai dám thực hiện điều đó , Po tay mấy chị luốn hehehe.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ui để nói vậy mà ko thấy girl nào phản công hết ta,các chị ỉn nhà ta hiền ghê ta,hehehehe
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó ủng hộ topic này của tui ko?Vào post đi chứ,sao chẳng thấy ai hết,
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ đã bị mấy chị đì, lớn một chút phải chăm sóc mẹ, lớn thêm chút nữa phải chăm sóc vợ,...có tuổi một chút thì cũng phải chăm sóc vợ mà đặc biệt là vợ của người ta mới ghê chứ. Đừng nghĩ bậy nha vợ của người ta đây là vợ của Ba tui tức là má tui đó. Thấy khổ đàn ông khổ chưa!
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ủng hộ liền đây
    _ Con gái dĩ nhiên có thể nói "anh quá xấu" mà con trai không thể bởi dzì đơn giản là dzì "không có người phụ nữ xấu,....... còn vế sau thì thui, để khi khác bàn luận"
    _ Thứ hai, con gái trang điểm trên 1 tiếng để con trai ngồi chờ đơn giản gì con gái trang điểm để con trai dòm, và để con trai biết rằng con gái đẹp hehhe và không dám chê xấu
    _ Cuối cùng, con gái dĩ nhiên là phải nói sạo rùi, vì con trai xấu thế nhưng con gái vẫn phải cố tìm điểm để khen ngợi, mà đã thế con trai nào mà chẳng tin, không lẽ bảo mình không tin để rùi tự nhận là mình xấu thiệt seo
    mệt rùi, nghỉ giữa hiệp ,khi nào rảnh nói tiếp

Chia sẻ trang này