1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khác thường của ngày hôm nay !!! - trong cuộc sống bình thường -

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 091090098, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Điều khác thường của ngày hôm nay !!! - trong cuộc sống bình thường -

    Hôm nay có điều gì đó đến với bạn thật bất ngờ hoặc có nhiều ý nghĩa đặc biệt?

    Hãy ghi lại nó, vắn tắt với ngày - giờ - địa điểm ( nếu có thể )

    Đó là mốc thời gian bạn sẽ nhớ đến trong suốt cuộc đời mình.
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    20:20 - Thứ Sáu ngày 13, có hai điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Đêm nay, em gái mình sẽ bay đến một nơi thật xa, chẳng biết đến khi nào mới trở lại. Mẹ đã khóc rất nhiều, mình thì không cảm thấy quá xúc động. Có lẽ cuộc sống đã khiến mình quen với những chuyện bất ngờ và nghiêm trọng.
    Tự dưng nghe giọng điệu của cô cháu gái lại khác ngày thường rất nhiều. Giật mình, nhận thấy trên gương mặt xinh đẹp của cháu chan hoà nước mắt từ lúc nào. Sự phản bội luôn khiến những người con gái nghẹn ngào. Cảm giác bất lực nảy sinh gần như tức thời bởi vì cháu đang ở một nơi quá xa xôi mà Cậu chẳng thể nào làm được điều gì khác cho cháu ngoài an ủi mấy câu sáo rỗng.
    Hai người con gái, sự nghẹn ngào và cách xa. Ngày hôm nay chỉ có vậy thôi sao.
  3. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vợ có "yêu" chồng không nhỉ ?Có lẽ là không ,chẳng phải vợ vẫn rêu rao ở lớp vợ chồng mình là tình hờ ,là vợ chồng hờ đó sao ?Thế sao vợ lại thấy hờn giận với chồng cơ chứ ,vợ lại thấy buồn buồn khi bít chồng đang có điều nói dối vợ ,thấy ghét chồng wá ...........hôm nay chồng có thấy lạ khi mà vợ chẳng nói cười với chồng như mọi ngày ko nhỉ ?Vợ cũng thấy hơi bất ngờ với một vài cảm xúc hiện giờ của mình !Chỉ vì TH nói với vợ chuyện chồng tới đón H_Lt hôm H_Lt bị dị ứng ý ,híc.........chồng nói với vợ H_Lt là chuyện xưa cũ roài kia mà ,thế mà quan tâm đến người ta ghê ........Khi chồng nhắn tin cho vợ là chồng yêu vợ ,chồng chỉ còn một mình vợ thôi ,chồng nói "nếu bây giờ vợ cũng yêu chồng thì sẽ không bao giờ chồng để vợ tuột khỏi tầm tay của mình " vợ không nhắn tin lại cho chồng đâu nhưng vợ biết là vợ tin những điều chồng nói .................
    Nhưng là tin thế thôi chứ vợ cũng biết là mình rất quý chồng ,là quý ,là mến ,là thói quen khi đi với nhau nhiều chứ yêu thì có lẽ là chưa ,trái tim vợ nguội lạnh lâu rồi ,có bao người đến với vợ mà sao ko hiểu sao nó cũng chỉ xốn xang lên trong một thời điểm nào đó là lại bình yên trở lại .Vợ vẫn nghĩ là mình chưa thực sự gặp được người con trai của đời mình !Vợ vẫn hy vọng sẽ có một điều kì diệu xảy ra..............Liệu chồng có thể là điều kì diệu ấy của vợ ko nhỉ ?Hay sẽ là một người nào đó khác .................??????????????
    ---------------------------------------------------------------------
    Bon chen trên đất của tác giả topic một chút nhé,chỉ tại vì những cảm giác ngày hôm nay của mình tuy không hẳn có thật nhiều ý nghĩa đặc biệt lắm nhưng nó lại là một bất ngờ nho nhỏ với mình khi tự dưng khám phá một chút cảm xúc là lạ dành cho một người không lạ chút nào ....................Với mình nó là điều khác thường trong ngày hôm nay đấy _một ngày rất bình thường !Đọc tên topic tự dưng lại thấy muốn viết một cái gì khác mọi ngày ........................
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng thật ! Đa gọi điện cho mình sáng nay ! Một điều đặc biệt vì lâu rồi Đa ko đến chỗ mình chơi . Tiếc là mình đang ở trong lớp nên thôi .
    Hôm nay có K thêm , lại đi mua 1 ít quần áo . Nhưng chưa ưng 1 số thứ lắm . Điều khác là hôm nay mình chẳng có dính đến 2 chữ nhớ nguời cả. Đa cũng có công việc của Đa , mình cũng đi siêu thị mua sắm đảm đang như con gái . Và mua được nhiều thứ đại hạ giá nữa chứ !
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hà Nội ngày 19.5 !!!
    Ngày "tự do" đầu tiên. Mình đã buồn khi nghe lời nói chia tay.
    Em - người bạn gái tốt, và nhạy cảm - em không thể chỉ là bạn của anh được sao??
    Chia tay một người bạn thật nặng nề. Nó không giống cảm giác của cuộc chia ly với người yêu đầu đời.
    Nó là một cú đánh vào ý tưởng có một tình bạn khác giới giữa những người trưởng thành.
    Dù sao đi nữa, em vẫn mãi là một người bạn thật tốt của anh. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    5h05 - 25/5: Ước gì có nhìu tiền, về nhà ngủ 1h, ăn vội 1 bát cơm cùng cả nhà rồi vào đây làm tiếp
  7. ngaykhongvoiva

    ngaykhongvoiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hom nay chang hoc hanh gi ca, that phi thoi gian de ma buon, biet the ma van buon. That ngo ngan!
  8. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    ...
    ...
    ... Những việc nhỏ nhoi, vụn vặt, nhưng khiến một ngày mới vui hơn.
    9.00, cúp tiết, nhưng rất ngốc, cúp sớm quá ko có bus về nhà nên phải lọ mọ vào net ngồi chờ xe.
    14.00, chính thức biết mình đã đoạt giải của cuộc thi.
    abt 16.30, những trận cười giòn giã tại nhà cậu bạn, nhưng ko hẳn là thích thú lắm.
    abt 17.15, giảng hoà nào, các bé xin lỗi đã đọc tin nhắn của ku, nhưng ku đừng giấu diếm bạn bè thế.
    abt 18.00, kệ họ xàm xí, tớ với ku chui vào góc phòng tâm sự... lần đầu tiên nói chuyện thế này đấy nhì... hãy là bạn tốt.
    abt 20.00, chúng nó đi ăn hết cả, ở nhà trông nhà cho bọn nó... lại nói chuyện về gia đình, về trách nhiệm... mặc kệ nước mắt chảy...
    abt 20.30, 2 ku zai, 3 ku gái chụm đầu vào chơi Tetrix và Hangaroo ko biết chán, có lẽ chơi đến ngày mai cũng được.
    22.00, cầm cái máy ảnh từ hồi nảo hồi nào đi tìm chỗ mua film, 2 chị em đi bộ rất xa mà chả được gì... chưa bao giờ đi với thằng em như thế, cũng chả thấy đường xa, chả thấy mệt gì.
    AND NOW... bạn chúng ta đã lên máy bay đi Hàn rồi đấy các ku nhì, bọn mày đã đi tiễn về chưa?
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    21.16 , "mai em sẽ phải trả lời phỏng vấn", nghe mà xxx hết cả người.
    23.32 , những chuyện nghe càng xxx hơn.
    0.20 , "mai t ko đi với m được rồi", lại thêm 1 đứa nữa.
    Ko muốn nói từ chán, nhưng chưa tìm được từ nào thay vào, đành xxx...
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Một ngày khác thường trong mọi ngày bình thường. Hôm nay mình đi làm sớm.
    Ngày hôm qua lại là một ngày không bình thường hơn. Có một sự thay đổi. Nó kết thúc một thứ và bắt đầu một thứ khác.
    Kết thúc điều gì đó chưa hẳn là xấu và bắt đầu một điều gì đó khác chưa hẳn là tốt.
    Vòng vo tam quốc cuối cùng chẳng biết mình đang định đi đến đâu

Chia sẻ trang này