1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khác thường của ngày hôm nay !!! - trong cuộc sống bình thường -

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 091090098, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ils peuvent faire cela d''avant mes yeux! Quel terrible! Peut - être Je n''suis rien, Je n''existe pas. C''est bizar'' , huh!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay thấy cái dòng này cũng.... hơi bất thường Bống ha
    Deadline 28.5 nhe cưng
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Điều khác thường trong cuộc sống. Hình như không có điều gì khác thường cả. Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười. Nhưng hình như em không bắt đầu bằng một nụ cười thì phải. Em căng thẳng quá anh ạ. Con người đối với nhau không hẳn là tốt. Nhiều điều vụn vặt quá. Em góp nhặt những vụn vặt của cả một ngày, tối về nằm xuống cố bỏ ra khỏi đầu mà không sao ngủ ngon được. Bao giờ anh sẽ đến với em. Bao giờ anh đến hả anh. Để em được bắt đầu ngày mới của em bằng một nụ cười... Em đợi anh nhé...
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng mình đã nói được những điều mình cần nói. Ừ, thế là xong. Điều bất bình thường nhất, đã qua rồi. Xin ai đó đừng đào xới, xin đừng động đến mình nữa. Hãy để những điều bất thường được lý giải một cách giản đơn như vốn bản thân nó là điều bình thường. Được không? Có vậy thôi!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 29/05/2005
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hihi tự dưng hắn nhắn tin cho em kêu là "Em măm chưa? anh vừa bị má mì nhồi cho 1 vụ ăn tối no căng. Em ơi mai anh rủ em đi măm ốc luộc nhé "
    có vậy thôi mà lâng lâng cả buổi tối, học bài ko vào, hihi yêu nhau 1 năm rưỡi rồi mà sao cứ như hẹn nhau lần đầu í ạ , yêu quá đi .
  6. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chả biét làm thế nào cho tình hình cải thiện tốt hơn nữa! kô biết e có nhớ a không? sợ mẹ em quá ! hiện a đang sợ.....
  7. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tuần: chả có gì làm. Chán!
    Nhỏ bạn nhảy lên chọc cười, rồi tửng tửng nói: giá như bây giờ được chết 1 lát thì sướng nhỉ. Ừ! Chỉ 1 lát thôi để thấy đời thật bình yên, để được nghỉ ngơi thật sự, để lấy lại niềm tin, sự hứng khởi cho bản thân sau khi tỉnh giấc.
    1 ngày bình thường. Thèm chết 1 lát thôi.

  8. sean_bxt

    sean_bxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    20.28pm - 30.May : Đang bắt tâm trí nghĩ về ..Czech republic mà sao cái báo cáo cuối tháng ngày mai nó cứ đầy ắp ở trong đầu thế này kô biết.....Công việc lấn át tình cảm, thật là lạ!
  9. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. daingan_2005

    daingan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày trôi qua sẽ có những niêm vui và những nỗi buồn.Có những niềm vui và những nỗi buồn có thể giải bày. Tuy nhiên có đôi khi "một cõi riêng ơi làm sao tỏ bày..."

Chia sẻ trang này