1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó chịu Ở Milan...

Chủ đề trong 'Italy' bởi huongmark, 24/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Điều khó chịu Ở Milan...

    Ở Milan !!!
    có bạn nào biết nhà hàng Vn nào ở Milan ma các món ăn có hương vị của miền Bắc Vn k? tối hôm nọ chồng tôi có đưa tôi đến nhà hàng món ăn miền Bắc của Vn vì anh tìm được trên mạng thông tin và địa chỉ. chồng tôi làm cho tôi bất ngờ , tổ chức bữa tối mừng sn tôi. tôi đã mừng đến phát khóc khi nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ Hn xưa trưng ở bên ngoài nhà hàng.nhưng vào trong là sự thất vọng vô cùng, khi bước vào, gặp một bà có khuôn mặt Vn nhưng thái độ của khuôn mặt đó là " faccia di culo" . mặt cau có, đăm đăm rất khó ưa. chồng bà ta là k fải là người Vn mà còn dễ gần , dễ mến hơn nhiều. Tôi và chồng tôi fải đợi một lúc khá lâu mới được dẫn vào bàn dù nhiều bàn trống và chồng tôi đã book từ trước. Trên bàn chẳng có giấy ghi book tên của chúng tôi , đầy bàn trống mà fải đứng đơị lâu, còn bà ta với "faccia di culo" thì đứng ở quầy tiếp tân nhỏ xíu ghi ghí chép chép. Đồ ăn thì đắt và chỉ có cái tên là Vn còn các món ăn chẳng có hương vị gì của Vn cả. tôi thông cảm là ở Ý khó tìm các gia vị, thành phẩm của Vn nên có thể đắt và không ngon, nhưng hoàn toàn k có vị của Vn và món ăn rất dở, khiến tôi phải giải thích với chồng tôi về từng món ăn có tên như vậy ở Hn là như thế nào. Hơn tất cả là sự tức giận , khó chịu của tôi và niềm xấu hổ của tôi với chồng tôi vì thái độ của bà chủ nhà hàng đó. bố mẹ bà ta là người Vn hoàn toàn, bà ta sinh sống ở châu Âu từ nhỏ, tôi có thể thông cảm là bà ta k thích , k quen hương vị Vn nhưng không thể chấp nhận được thái độ của bà ta khi nói về người Vn, về chuyến đi về Vn của bà ta với chúng tôi và khách hàng của bà ta. chỉ có sự che bai và thái độ kinh tởm của bà ta về tất cả những gì thuộc về VN : con người, văn hoá, ẩm thực trong khi cha mẹ bà ta là người Vn, bà ta đang sinh sống và có thể làm giàu nhờ văn hoá và món ăn Việt mà bà ta đang chê bai - thật đáng khinh. tôi vẫn nhớ như in sự tức giận, ngỡ ngàng của mình ra sao khi bà ta làm thái độ "oẹ" của nôn mửa khi nói về những món chè ở Vn, món chả Cá của Hn... tôi xin nói tên của nhà hàng này : Vietnamonamour , via A.Pestalozza,7 , Milan.
    các bạn có ai biết địa chỉ nhà hàng món ăn Vn nào thân thiện và ngon, làm ơn xin cho tôi biết để tôi giới thiệu với bạn bè tôi, chồng tôi biết về văn hoá và món ăn của Vn.
    xin cám ơn rất nhiều.
  2. theMachine

    theMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    úi úi,,chị ơi em hơi nhiều chuyện,,,em iu Việt Nam lắm lắm,,nhưng sao chị ko nghĩ cho hoàn cảnh của người ta,,ba mẹ người ta tại sao phải dời VN,,,có thể có mối,,,oán hận ko đội trời chung cho nên bà chủ quán mới như vậy thì sao ,,chị thông cảm cho người ta nhé,,, chị phê phán quán ăn thì được nhưng đừng phê phán bà ta quá,,tính em hay thương người lắm. Bà ta ắt có lý do riêng,,,mà chị đừng suy luận sâu quá xá,,hơ hơ,,em đang rảnh ,,hơi lắm chuyện sorry chị,
  3. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ối em ơi!
    thương người là đức tính rất tốt , nhưng fải tuỳ từng người mình mới thương đc. bà ta nói mẹ bà ta mấy chục năm sống ở nc ngoài mà chỉ nấu món ăn Vn, vẫn giữ nếp Vn. như vậy k thể nói là họ có mối thù hận gì Vn cả. hơn nữa bà ta - cái bà mà chị ghét đó, vẫn đi về Vn mà. và nếu như em nói, họ chạy sang nc ngoài vì có thù hận gì, thế thì lý do chị em ta đang ở Ý và các nước khác cũng vì thù hận gì đó sao? chị không đồng tình với lý do này.
    Máu chảy trong người bà ta là máu người Vn, bà ta Vn 100%, chỉ có cái quốc tịch k fải Vn thôi. và thật xấu hổ cho bà ta khi bà ta nói trước mặt chồng chị, chồng bà ta rằng : " ở Vn HỌ ăn cái món có nước đấy thật kinh tởm < món chè chúng ta hay ăn , và các loại hoa quả dầm >, còn ở đây CHÚNG TA không ăn như vậy .."
    chị ức lộn ruột và xấu hổ thay cho bà ta. bà ta cũng là người dân da vàng châu Á chứ có phải là dân da trắng ở đây đâu mà nói CHÚNG TA. vớ vẩn và ngu dốt - chị đánh giá là thế. tính chị nói rất thẳng, lúc đấy phải kiềm chế lắm chị mới không buột miệng nói thẳng suy nghĩ của chị, chỉ vì chị không nói được tiếng Pháp, nên nói bà ta k hiểu được, thì chỉ có mất thời gian mà cãi nhau bằng chân tay ở đấy thôi, và như thế càng làm mọi người ở đấy có cái nhìn xấu về dân Vn. dù rằng Vn mình còn nhiều nhược điểm, nhưng ở đâu cũng có ưu nhược điểm cả, và nếu không có lòng tự tôn dân tộc mình thì chẳng dân tộc nào tôn trọng mình cả đâu.
    mà em là trai hay gái vậy? ở đâu thế em? em có biết địa chỉ nào ăn món ăn Vn ở milan ngon thì cho chị biết với nhé. cám ơn nhiều nhiều nhiều.
  4. theMachine

    theMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ,,, thì người ta đã bỏ gốc VN mà lị,,cho nên còn gì mà tự tôn hả chị,,, Chị là phụ nữ Việt Nam thì công dung NGÔN hạnh một tẹo cho thế giới nhìn vào,,,và cho cả bà ý mát lòng mà nhìn lại quê hương với.... Khi nào có liên hệ về nhà hàng VN ở Milan,,em sẽ kiếm thông báo cho...buon incontro famiglia,,,,,hơ hơ,,ko biết tiếng ý như thế có đúng ko...
  5. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    haha.nghe cậu này nói mát mẻ làm chị nghi là cậu có mối liên hệ gì đó với cái cửa hàng này quá. cũng k dám nhờ cậu giúp về cái địa chỉ để ăn uống gì đâu vì sợ chỉ điểm chỗ nọ kia lắm. nếu cậu có rời vn thì chắc là fải có lý do " thù hận" gì đó như bà ta rồi , chứ chị thì chẳng có gì fải thù hận đất nước mà ông bà, cha mẹ chị sinh ra ở đó cả. loại người mà chẳng có lòng tự tôn, tự choàng có mình cái mác là người châu âu trong khi " da vàng mũi tẹt " , rồi tỏ vẻ kinh tởm nơi bố mẹ mình sinh sống , thái độ hợm hĩnh nói " dân Vn có ít tiền thì hợm hĩnh ném tiền vào người khác " .... với những gì tôi nghe và chứng kiến bà ta làm thì xin lỗi cậu, đấy mới là loại hợm hĩnh và VÔ NGÔN. ít ra tôi còn biết giới thiệu và nói tốt về quê hương tôi là vì tôi là người VN chứ tôi chả hơi đâu mà có ý định làm cho bà ta mát mặt hay mát lòng .CÔNG dung ngôn hạnh của tôi thì tôi chắc cậu cứ phải học cho biết nhiều đi đã rồi hãy nói với tôi những điều đó cậu bé ạ
  6. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Làm nghề gì mà muốn tốt thì cũng phải yêu nghề, yêu cái gốc của nghề!
    Em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác Huongmark, nếu mà mình đang sống nhờ văn hoá và món ăn Việt thì không nên chê bai hay giễu cợt, cho dù mình là người Việt, Ý hay bất kể của nước nào trên thế giới.Văn hoá nào chẳng có điều hay, điều dở. Bà ý chê bai văn hoá Việt, không chỉ làm cho những người Việt cảm thấy tức giận mà còn làm cho người nước ngoài coi thường và khinh rẻ vì bà ta tự coi mình là một kẻ mất gốc.
    PS to Huongmark: culo chỉ để nhét trong quần thôi, nếu lần sau mà bác còn thấy cái "faccia di culo" ấy thì nhớ bố thí cho mấy euro để mua quần mà chụp vào nhé :))))
    Thân!!!
  7. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nếu ở Ý thì chắc bạn cũng biết người Ý rất hay nói bậy. cái cụm từ " c d f" đó được họ dùng khi đùa và cũng cả khi tức giận. tôi dùng cụm từ này để tỏ thái độ tức giận của mình vì quả thật rất khó kiềm chế trước thái độ và lời nói của bà ta, bạn ạ. nếu chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến , tôi nghĩ k chỉ mình tôi mà những người VN khác cũng sẽ có thái độ như tôi. tôi cũng đã tính khi nào có thời gian thì quay lại đó 1lần nữa và nói những suy nghĩ của mình cho bà ta biết và giải thích với những người khách hàng đang ăn ở đó biết món ăn Vn mùi vị như thế nào, ngon ra sao chứ k fải như ở nhà hàng đó. nhưng tôi cũng phải suy nghĩ có đáng mất thời gian cho loại người đó hay không? tội gì tự nhiên lại mất tiền của mình cho loại người đó rồi mua thêm cái bực mình vào thân - xin nói thêm rằng : các món ăn ở đó chế biến,mùi vị khác hẳn với món ăn ở Hn nhưng bà ta dám nói là : rất Hn , bà ta nói mọi thứ từ dụng cụ sử dụng đến bài trí nhà hàng đều từ Vn, nhung sai hoàn toàn, chúng là đồ dùng trung quốc hơn, giá cả lại đắt. nếu bạn nào muốn thử cho biết hãy cứ thử xem, nhìn từ ngoài là bức ảnh VN thấy phấn khởi lắm nhưng vừa qua cửa là gặp ngay một bộ mặt cau có, kênh kiệu không thể ưa được của bà ta thế mà lại làm về dịch vụ phục vụ khách hàng, giá cả lại đắt .
    khi chồng tôi kể về thái độ của người phụ nữ này với người bạn của anh, anh ta đã rất tức giận và nói : " nếu tao là vợ mày , tao đã ném tiền vào mặt mụ đấy và chửi vfc rồi đi thẳng. ai thử nói xấu về các món ăn của vùng bà ngoai tao và có thái độ như vậy xem, tao đã chẳng để yên " , và bạn ạ, , họ đã cười khẩy nói giống như tôi nghĩ " CHÚNG TA . bà ta là ai mà nói CHÚNG TA Ở ĐÂY". nếu là bạn, bạn suy nghĩ sao? còn tôi, tôi nghĩ rằng : cha mẹ, dòng họ bao đời nay là người Việt thì có ở đâu, có đến chết cũng vẫn là người Việt, cái quốc tịch không thể thay đổi được nguồn gốc của mình.Tôi cũng có 1số người bạn từ những nước nghèo từ châu Phi và Nam Mỹ sang đây học tập, họ rất ít tiền nhưng sống chan hoà , cố găng trong cuộc sống, và điều khiến tôi tôn trọng họ hơn nữa là : họ rất tự tin và tự hào về đất nước mình dù đất nước họ còn rất nghèo, nghèo hơn và ít văn minh hơn VN. chắc chắn tôi sẽ đánh giá, và coi thường họ nếu họ có thái độ kệch cỡm , lai căng và đua đòi theo dân Châu Âu và chối bỏ nguồn gốc của mình.
    qua sự giới thiệu của tôi, từ năm ngoái đến năm nay, đã có hơn 20người bạn tôi từ khắp châu Âu sang Vn du lịch rồi, và đang có thêm những người bạn khác đang hỏi thông tin từ tôi và muốn sang VN du lịch.
    tôi luôn cố gắng sống sao cho để mọi người ở đây không đánh giá xấu về người Vn.Vn mình còn nghèo thật nhưng đầy lòng tự trọng,chăm chỉ và biết vươn lên. ông bà,cha mẹ tôi là những tấm gương cho tôi nhìn,học và tự hào. tôi nghĩ và hy vọng bạn vorrei và những bạn khác hiểu suy nghĩ của tôi.
    ps to Vorrei : về việc bạn bảo làn sau gặp lại cái "culo" đó thì bố thí thêm mấy đồng để mua quần , ý kiến của tôi rằng : tôi không muốn mất dù 1cent cho loại người đó. tôi là người thế này : nếu gặp người ăn xin trên đường, tôi sẵn sàng biếu tiền, sẵn sàng chạy đi tìm cửa hàng mua cho họ bánh mỳ và trân trọng đặt vào mũ của họ. còn với loại người cư xử thiếu văn hoá, kệch cỡm như bà ta, tôi đã từng bắt trả tôi bằng được 5cent . tôi k chịu mất tiền cho loại người như vậy. tất nhiên mỗi người mỗi tính cách,suy nghĩ khác nhau, nhưng tôi mong rằng bạn , tôi và những bạn Vn khác sống xa Vn nhưng luôn tôn trọng và tự hào về Vn mình vì những người thân yêu của minh ở đó.
    thân chào.
  8. theMachine

    theMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Việt Nam tại Milan: (chưa biết giá, chưa bao giờ ăn thử,,
    nhưng chắc chắn chỉ dành cho những người yêu quê hương,,,haha
    Via Sormani 14. Tel. 02.4351.1144.
  9. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thì rõ rồi ...còn hơn những kẻ " vắt mũi chưa sạch, vừa rời nách mẹ " đã học đòi lai căng. có " rỗi hơi" thì dành thời gian nhiều hơn vào việc học hành tử tế đi để mà thành người.
    tôi nhớ là ngay từ lớp một đi học đã được thầy cô dạy rằng : phải biết yêu quê hương đất nước, chắc chắn là em machine nếu có đi học thì được dạy rồi, hay là em " mất dạy" từ nhỏ nên " quên" hoặc " không biết" ? chị nhường cho em cái chủ đề này mà ngồi mơ mộng cái thói lai căng nhé, chứ chị thì chẳng có hứng thú và thời gian cho những loại như thế
  10. theMachine

    theMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,,, "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" ... mình hoàn thiện lời hứa,,và ko ai còn hỏi han gì thì,,chuồn thôi,,ko văn hóa của mình đột nhiên đại thăng hoa ,,hic hic...
    "Lời nói chẳng mất tiền mua
    lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Chia sẻ trang này