1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó chịu Ở Milan...

Chủ đề trong 'Italy' bởi huongmark, 24/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chú oắt Machine nói như sh!t ... yêu cầu chú ngậm mồm thối lại rồi lượn cho nước nó trong nhé . Không lại bị ném đá vỡ đầu bây giờ.
    Mình ủng hộ bà chị gì chỉ tên điểm mặt cái cửa hàng đó để mọi người tránh, tránh mang bạn bè đến đó và cũng cảnh báo những người nước ngoài khác chớ có đến đó ... không lại bị quả lừa ăn phải đồ rởm.
    Nhớ hồi xưa bọn em học ở Ý, có lần rủ nhau vào quán Tàu ăn đồ châu Á vì nhớ quá, không ngờ lại mua bực mình vào người . Mình trả tiền đàng hoàng chứ có phải ăn xin đâu mà sợ.
    Cuối cùng bọn em quyết định là sau khi ăn xong, đến lúc thanh toán, tiện thể đang có nhiều khách nước ngoài đứng ở quầy thu tiền để chờ xếp bàn. Bọn mình cử một bạn dũng cảm và biết nói tiếng Ý rành rọt, (tất nhiên là có những bạn khác đứng xung quanh cổ vũ để bạn đó nói và chửi thẳng bọn chủ cửa hàng và đứa phục vụ hôm đó (do có thái độ khinh bỉ sinh viên) ngay trước mặt rất nhiều khách hàng người Ý.
    Tất nhiên là chửi có văn hoá chứ không phải chửi bậy nên cũng chẳng ngại gì
    Bọn chủ của hàng thấy vậy xin lỗi rối rít.
    Chị j xử sự hôm đó là cũng đúng, không nhất thiết phải hạ mình với con mụ già mất gốc đó để người nước ngoài nhìn vào thì cũng không hay ho cho bản thân chị lắm, chứ con già kia thì chắc cũng chẳng biết xấu hổ là gì. Nhưng chị có thể kéo chồng đi ăn quán khác để tỏ thái độ cho mụ ý biết thế nào là ... hoặc lên đây tâm sự với mọi người cho hạ hỏa
    ================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại
  2. theMachine

    theMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    phù phù,,sau thời gian busy,,hôm nay ta rãnh rỗi ,, tự nhiên lại có việc để giải khuây,,,
    @castaway: Ta thương cho ngươi, kẻ cũng gặp chuyện không hay,,nhưng ta vẫn phải lên tiếng để giúp ngươi hoàn thiện hơn về chức năng ngôn ngữ cũng như văn hóa giao tiếp ứng xử:
    1. Trong tranh luận, ko được hạ thấp đối phương hoặc dùng từ thô lỗ để dành phần thắng.
    2. Cái mồm mở ra mà toàn phát ra điều thô tục, thiếu văn hóa, đó mới là cái mồm thối,,, giữa ta và ngươi,,chủ sở hữu ắt ko phải là ta.
    3. Người sở hữu thói phát ngôn TO CÒI mới là người phải "ngậm mồm thối lại rồi lượn cho nước nó trong nhé . Không lại bị ném đá vỡ đầu bây giờ." ...đơn giản vì cộng đồng ko chấp nhận điều này,,muốn biết thêm thì xem link này nhé:
    http://tintuconline.com.vn/vn/doc/232061/
    4. Hãy thể hiện mình hơn chú oắt một cái đầu nhé,,,ko thì những lời nói ra càng biến bản thân như một cục th.thừa
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Phàm đã là người Việt, cho dù chính kiến có thế nào, thì cũng hẳn phải biết tôn trọng gốc gác và xuất xứ (không phải của mình, thì của ông bà, cha mẹ mình)...
    Bác Hương mark không cần phải phí lời với chú em Machine như vậy, nói với người biết, chứ không cần thiết nói với kẻ cố tình không biết ...
    Thật may, tôi cũng không biết và không qua thăm nhà hàng Việt Nam đó tại Milan, chứ không thì đã có một kỷ niệm không dễ chịu với Milan

Chia sẻ trang này