1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Điều khó nói trong tình yêu !

    Bài viết này dựa trên một số cuốn sách mà tôi đã từng được đọc. Mong các bạn tham khảo và đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này, xin cảm ơn!

    Phần lớn chúng ra đều quan niệm rằng tình yêu và ******** gắn liền với nhau. Một số người thậm chí còn sử dụng hai từ đó như hai từ đồng nghĩa. Song thực chất thì hai từ đó ko những ko trùng nhau mà còn khác nhau nhất định. Với danh từ ?~?Ttình yêu?T?T, chúng ta hiểu đó là sự hấp dẫn nhau về tinh thần và tình cảm giữa hai người, còn ?~?T********?T?T là mối quan hệ thể xác giữa họ. Tình yêu và ******** ảnh hưởng lẫn nhau.

    Một thực tế là trong xã hội ngày nay, nhu cầu ******** của con người cũng có thể được giải quyết khá nhanh chóng với lực lượng ?~?Tgái làm tiền?T?T... hay là một số người lợi lụng thời cơ để chiếm đoạt bạn gái mình và thay người yêu như thay áo, thực chất đó là một cuộc sống ******** ko tình yêu.
    Sự say mê cũng chưa hẳn là bẳng chứng của tình yêu mạnh mẽ. Vẻ đẹp và những phẩm chất khác về thân thể của một người rất dể gây ra sự ham thích, say mê nhau. Và từ đó mong muốn được phát triển tình yêu với người kia. Song đó ko phải là trường hợp thường xảy ra. Rất nhiều trường hợp, sự hấp dẫn về ******** hoàn toàn dựa trên cơ sở hiểu biết thuần tuý về tinh thần.
    Nhiều người (chủ yếu là những đấng nam nhi trẻ tuổi) thường đặt câu hỏi: ?~?Ttại sao cứ phải làm phứt tạp hoá vấn đề??T?T... tất nhiên chẳng có một quy luật nào bắt buộc phải yêu nhau mới được QHTD cả, và ko có tình yêu, việc QHTD vẫn có thể đem lại khoái lạc. Chỉ có điều, nó ko thể làm thoả mãn con người ta khi ko có tình yêu dành cho người kia.







    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 14/03/2003
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Mục đích lớn nhất của đạo đức xã hội là đem lại hạnh phúc và lâu dài cho con người. Nó ko hạn chế ******** nếu như điều đó giúp cho bản thân mỗi con người có thể tự hoàn thiện mình. Nhìn từ góc đọ luân lý, chúng ta luôn đánh giá cao một QHTD có TY hơn là một QHTD ko có TY. Lấy ví dụ, nếu một người con gái QHTD với một người mà mình yêu thương, còn chàng trai kia thì chỉ coi đó là một trò giải trí... khi biết được sự thật, chắc chắn người con gái kia sẽ cảm thấy bị hụt hẫng và ảnh hưởng tinh thần ghê gớm.
    Một tình yêu tầm thường là một quan hệ ******** trần trụi, đầy lừa dối và vô trách nhiệm. Nó chỉ có thể làm thoả mãn nhưng nhu cầu của con người ta trong giây lát, còn sau đó, chắc chắn sẽ chẳng còn cái gì ngoài sự thờ ơ và chán trường.
    Chỉ có những người yêu nhau, lúc đo mới cảm thấy hạnh phúc và niềm vui bên vững. Ở họ, việc QHTD là sự hài hoà của các cảm xúc: nhớ thương, sự quan tâm, sự hy sinh, xúc động, niềm vui, một chút hồi hộp, những kỉ niệm và cả kế hoach cho tương lai nữa....
    ******** tạo cho tình yêu sự sống, động lực, làm cho tình yêu thêm phong phú, sâu sắc là đem lại niềm vui trong cuộc sống. Khía cạnh thễ xác và tinh thần của tình yêu luôn được hoà hợp thành một thể thống nhất. Tình yêu chân chính ko thể bị chia cắt.
    Sự hoà hợp về thể xác và tinh thần của hai con người là kết quả của một nền văn hoá và giáo dục, điều này hoàn toàn đúng với mọi xã hội xưa và nay.
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    bác này nói khó hiểu quá, em đọc mãi chưa hiểu, hic hic, bây giờ mới biết mình dốt quá, hu hu
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bất kì tình yêu nào cũng là cả một quá trình mà trong đó người ta không thể đi tắt . ******** là sự thể hiện ở mức độ cao nhất của tình yêu, khi đạt đến mức độ đó, 90% tình yêu của con người được thể hiện thông qua ********. Tạo hoá không bắt buộc người ta yêu nhau rồi mới đi đến ham muốn xác thịt. Đôi khi ham muốn đó đến với con người trước cả khi người đó có những tình cảm đầu tiên với ******** của mình. Có tình yêu rồi mới có ham muốn ********, điều đó là tốt xong đáng buồn là không phải ******** nào cũng càn có tình yêu . Cái đó ta chỉ có thể thấy được, nhưng chả làm gì để thay đổi được, bởi đôi khi trong mỗi chúng ta, điều đó cũng xảy ra mà ta không sao kìm chế được. Đơn giản bởi chúng ta có nguồn gốc là con khỉ, mà con khỉ là con gi` chắc các bác ai cũng biết. Em nghĩ điều này bắt nguốn từ bản chất sinh học của con người chứ chả phải do một vấn đề về tâm lý nào cả!
    Yêu50_chọn10_lấy1
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là thể hiện sinh động của hai chữ "CON NGƯỜI" hay "con người" đấy bác ạ .
    Tất nhiên , con người thường có xu hướng bảo thủ cái mình làm , hay cố tình bảo thủ cái mình làm .
    Điều này thể hiện ở đám thanh niên hiện nay ( không trừ bất cứ ai ) , nếu mà họ đã làm xong chuyện ấy với một ai đó , và sau đó nhanh chóng cảm thấy cô gái (chàng trai) đó chẳng còn cái gì khám phá nữa , thì họ sẽ tung ra câu nói " tội gì phải phức tạp hoá vấn đề nhỉ ? " .
    Khi mà biết trước việc mình làm là không muốn có trách nhiệm , thì lúc đó , quan hệ gối chăn thể hiện rõ hai chữ con người ( nhu cầu một loại động vật ) .
    Còn khi mà thực hiện chuyện đó , người ta biết trước và chấp nhận hậu quả sau này , và có trách nhiệm của chính họ , thì lúc đó , nó thể hiện hai chữ CON NGƯỜI các bác ạ .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/02/2003
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/02/2003
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cho ******** để được tình yêu- Đàn ông cho tình yêu để được ********
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Xí, khoan !!!
    _Ai cho ai vậy ạ ?? Hình như ở đây lại có cái để bàn !!
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Úi lại vấn đề đó hả... thui ngượng lắm em yếu thận các anh tha cho em
    Đẹp dịu dàng mà không chói loá
    Là hội người mù Việt Nam...
    http://mod.dk3.com
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy ,lại ******** ,nghe nói cái là anh chị em thảo luận bu đen bu đỏ lại liền .
    Tình yêu là gắn liền ,chặt chẽ gần chết luôn đấy ,với ,chính xác là ******** ,nhé .Kết luận : ******** quyết định tình yêu .
    Ví dụ : bạn là một chàng trai bình thường ,thậm chí tầm thường ,thuật ngữ chuyên môn gọi là kiềng 3 chân .Bạn gặp hai cô gái ,1 cô rất bình thường còn cô kia thì cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn .Thế bạn thích cô nào ,ngay lúc ban đầu ấy nhé ,và vì sao lại thích ? Tình yêu ? Chắc là không ! ******** ? Quá chính xác .Tóm lại ,xét về mặt khoa học ,******** ,sự hấp dẫn giữa giống đực và giống cái là quyết định ,có sự hấp dẫn ******** người ta mới có những rung động về tình yêu . Điều này khác nhau là thầm kín hay thô bỉ ở cách biểu hiện thôi ,còn về bản chất thì không có gì mới .
    Các đấng quân vương ,các bậc anh hùng hào kiệt ,các nhà thơ .....,tất cả đều sẵn sàng chết dưới vẻ đẹp của người thiếu nữ ,phụ nữ ,thế nên có câu :" Con người tồn tại dưới vòm trời nhưng chân lý tồn tại trong váy .....phụ nữ " như một vài kẻ trứ danh khét tiếng đã phát biểu
    Nào tiếp tục thảo luận đi các bác
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  10. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chuyên gia ******** phát biểu thế thì còn bàn ghế gì nữa. Thôi em đi tìm cái "chân lí" đây.

Chia sẻ trang này