1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ******** thể hiện phần ...CON ,còn tình yêu thể hiện phần NGƯỜI
    nếu nói chỉ yêu mà ko có ham muốn thì có lẽ đó chưa thật sự đạt đến đỉnh điểm của TY
    Tôi ủng hộ kết luận của Chel
    Sự hoà hợp về thể xác và tinh thần của hai con người là kết quả của một nền văn hoá và giáo dục, điều này hoàn toàn đúng với mọi xã hội xưa và nay.
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại,ở chính mình..."
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con với người cái gì ,bày đặt quá đi em ạ .Chẳng có tình yêu vẫn sống được ,thiếu chút ******** chết cho rồi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng mới chóng mặt chứ bé ?

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 28/02/2003
  4. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ việc tách rời tình yêu với ********. Chúng ta thử nghĩ xem một người đàn ông hoặc một người đàn bà vì một lý do nào đó mà họ thiếu đi nửa còn lại của mình và họ không còn muốn tình yêu nữa nhưng ******** là cái bản năng trong con người mà ít ai trốn được. Và họ có thể đi đến những nơi có thể trao đổi ******** để thoả mãn. Tôi nghĩ đó là diều đúng.
    Một ví dụ nhỏ khi một người chông mất vợ. vì con còn nhỏ nên ông ta ở vậy nuôi con đẻ thực hiện nghĩa vụ của người cha nhưng ông ta cũng là một conngười vì vậy ông lén đến chỗ "có hoa" để thoả mãn và sau đó lai quên đi và tiếp tục cuộc sống bình thường. Theo bạn, ông ta có được phép như thế không?
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ đấy ạ.
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Với điều kiện xã hội bây giờ thì đôi lứa yêu nhau có thể ''ăn cơm trước kiẻng''... việc đó có thể được chấp nhận nếu QHTD kia là ******** an toàn và họ xác định được tương lai của chính họ!
    Nói như vậy ko phải là khuyến khích những đôi yêu làm chuyện đó, cái chính là nếu họ thực sự hiểu và cần đến nhau trong phần đời còn lại thì đó là một liều thuốc giúp cho tình yêu của họ đẹp hơn mà thôi.
  7. Pele

    Pele Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này phức tạp quá, khó hơn đá bóng.
    CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
  8. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hi hi .Bây giờ nhiều thằng đểu lắm.Các em con gái không được tin người hen.Bị lừa đấy.
    Xin nói về quan điểm của mình.Hơi thô thiển nhưng em chẳng biết dùng từ nào
    Con gái trao trin h tiết cho người bạn trai thì chưa chắc là đã yêu hắn.Vì khi gần nhau,đây chỉ là nhu cầu của con người thôi.
    Con gái từ chối trao trin h tiết cho bạn trai thì chưa chắc là cô ấy đã không yêu anh ta.Mà có khi là quá yêu.
    Các bé gái cẩn thận nhé.Khi nào thấy chàng trai nói:"Em không trao anh à,em không yêu anh có phải không?"
    Các cô hãy nhớ lời tôi nhé.Mình không trao nhưng mình yêu hắn.Đấy mới là quan trọng.Tình yêu đích thực sẽ chờ đợi được chuyện đó.

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  9. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng chỉ là hệ quả của ******** mà thôi.Khi bạn thấy thích thú một điểm nào đó của người yêu thì cũng chính là bạn đang bị ******** bởi điểm đó.Con người sống không thể không có ham muốn.Nhưng vấn đề là đạt đến ham muốn đó thế nào thôi.Cách bạn sử sự thể hiện bản chất con người bạn.Còn ******** thi chẳng ai là không có.Đó là nhu cầu tất yếu
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    còn bình luận thêm gì với cái câu "Ranh ngôn " này đc cơ chứ.Thật vô phúc cho ai iu phải bác
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."

Chia sẻ trang này