1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .
    "yêu là phải cho nhau tất cả", rùi nếu yêu mà ko có ******** nghĩa là ko yêu . Dó là lí luận của bọn con trai ®ể dụ dỗ chị em và ®ể biện minh cho ham muốn ******** của họ . Con trai yêu chỉ ®ể thoả mãn ham muốn ******** mà thôi .


    Love isn't all. Life without a friend like the death without a witness.
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Chel làm cái topic khiếp phết nhỉ chưa đọc nhưng nghe có vẻ được nhiều người discuss quá đó Chel !!
  3. nikkosound

    nikkosound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cứ bàn về TY và TD, mọi ngwời lại thường nói về phần con và phần người nghe cho nó có vẻ triết lý, cao siêu. nhưng thật ra vấn đề matter nhất lại là vấn đề vệ sinh đấy các bạn ạ. cứ thử tưởng tượng bạn không yêu, những nụ hôn thay vì nồng cháy sẽ trở nên những cuộc trao đổi nước miếng kinh khủng chẳng khác nhai lại chewing gum của người khác đã nhai. còn nếu bạn yêu, thì dù người yêu bạn có hôi miệng hay đầy mùi khói thuốc, bạn cũng vẫn cảm thấy thăng hoa khác thường. cũng vậy, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời sau khi QHTD với người bạn yêu và khao khát cho dù người đó vừa đi đâu về, người đầy mồ hôi, bụi khói, và có khi cả mùi "hách từ trong nôi" nữa. và bạn trở nên yêu người ta hơn với mỗi nét đẹp hay cả những khiếm khuyết đặc biệt về hình thể mà bạn vừa khám phá. còn nếu bạn không yêu? còn mất vệ sinh hơn cả lau chùi thân người bằng giẻ lau nhà! và không có gì đáng để làm bẩn người như vậy cả. ta phải trân trọng cái cảm giác của thân thể ta chứ? và cơ thể con người nó cũng khôn lắm, nó chỉ cảm thấy ok khi cái đầu cảm thấy đang yêu nên cái đầu mù màu trước các vấn đề về vệ sinh thôi. tôi chỉ ủng hộ TD có TY, còn TD không TY: mất vệ sinh vô cùng tận!!!!
    Tiến lên ta quyết thi đua.
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
    Hàng đầu rồi sẽ đi đâu?
    Đi đâu không biết, cứ hàng đầu mà đi! Hihihi...
  4. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ******** khong co tinh yeu...chi don gian la thoa man nhu cau sinh ly ma. Cong nhan mat ve sinh thiet do,hi hi.Nhung ******** dau chi co chung do dau...

    when it comes true love nothing is imposible
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    phù, không có lửa thì làm sao có khói, có cái này thì phải có cái khác chứ, không có tình yêu thì làm sao có ******** được, ******** nó kiểu hai kiểu, kiểu thứ nhất là chỉ cần thoả mãn thôi kiểu này không có tình yêu, kiểu thứ hai là sự thăng hoa của tình yêu, khi tình yêu đạt tới một cái đích nào đó thì sẽ chuyển sang ********, và thường đi đến một kết quả hạnh phúc, hê hê, đám cưới chẳng hạn
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Sao không thấy ai nối về tình yêu không ******** nhỉ ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Một kết luận tiêu cực!
    Đừng nhìn từ một phía như vậy chứ bạn?
  8. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thời đại bây giờ hình như người ta iu nhau là để thoả mãn thể xác hơn là tinh thần, nhất là con trai, vì con trai có mất gì đâu. Họ cho rằng thế mới là thực sự yêu, yêu là phải thể hiện như vậy hay "đó là đỉnh cao của tình yêu",........ Vậy thì còn gì để nói?

    Love isn't all. Life without a friend like the death without a witness.
  9. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vâng vấn đề này quả thực là hơi tế nhị một chút , tôi cũng cảm nhận được phần nào giữa lời phát biểu ý kiến của các bạn ....******** chẳng qua cũng chỉ là một quan hệ xác thịt , nếu như 2 người yêu nhau thì đó cũng chỉ là để thể hiện tình cảm , thể hiện sự yêu thương , nhung nhớ , những niềm cảm xúc nhất thời , nhưng đôi khi ******** cũng chỉ là những trò chơi tởm lợm của ma quỷ , đừng nên có sự so sánh giữa tình yêu và ******** ...Tình yêu thanh cao , và cao cả hơn nhiều , còn ******** chỉ là những thoả mãn nhất thời của sinh lý con người .....
    Có người khi nói ra vấn đề này thì e ngại và lẩn tránh , nhưng theo tôi nghĩ chúng ta phải bàn bạc một cách nghiêm túc ...bên nước ngoài họ cho học sinh tìm hiểu và biết được những tác hại to lớn khi mà quan hệ ******** bừa bãi .....còn trong khi chúng ta thì thường xấu hổ thẹn thùng ....
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiêu cực quá rồi!
    Tại sao con trai lại ko mất gì? Ko hiểu sao mấy girl lúc nào cũng nghĩ boy là những thằng đểu thế nhỉ?

Chia sẻ trang này