1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tôi nghĩ là chả có gì phải ngại ngùng cả, vấn đề này hoàn toàn nghiêm túc mà!
    Ai rồi cũng phải trải qua thôi!
    Được Chel sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 01/03/2003
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nó là hai vấn đề khác biệt, thậm chí hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên mức độ tách rời còn phụ thuộc vào trình độ sống của hai người.
    Tức là cái câu hỏi của topic này theo tôi là không hợp lý ... có và không đều không dẫn đến một kết luận đúng sai nào.
    I pray to God that it won't be long
  3. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ******** là trò chơi của ma quỷ, TD là cả một nghệ thuật, TD là một trong những yếu tố quan trọng trong tình yêu, nhưng (fải là nhưng) chỉ dành cho những tình yêu mà trong đó hai người đã hoàn toàn xác định đúng đắn tình cảm của mình.
    Một vấn đề nữa cần fải nói, nhu cầu ******** ko fải chỉ riêng con trai mới có (có ở đây là có với số nhiều), con gái cũng ko fải ngoại lệ. Do fong tục ở nước ta từ xưa mà các bạn gái ko dám thổ lộ những ham muốn của mình, số ít các bạn dám nói đến vấn đề này thì bị mọi người-có khi trong đó có cả những người iu của mình-cho là hư hỏng (gái quạ).Cũng chỉ vì những quan niệm cổ hủ mà mọi người nhất là những bạn trẻ bây ko bao giờ đả đọng đến vấn đề ******** một cách "công khai". khi nói về vấn đề này nhiều bạn thấy thật là khó nói. Tại sao lại thế. Khi con trai nói đến ******** với bạn gái thì bạn gái cho là ko đứng đắn ( tất nhiên là do cách nói nữa), khi bạn gái nói với bạn trai thi bạn trai cho là bạn gái hư.
    Nói tóm lại vấn đề này ko fải là mới, cái mới là chúng ta fải nhìn nó với một thái độ bình thường đừng có coi trọng hoá vấn đề.
    Nếu được như vậy thì sẽ ko bao giờ có một chủ đề như thế này.

    Yêu là không fải nói hối hận
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hix hix bác này xem nhiều truyện Cõi Thiên Thai quá rồi tội nghiệp
  5. nikkosound

    nikkosound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ,ý kiến của các bác rất hay .Em xin trình bày tiếp .Như bác gì đã nói rồi đấy ,******** là cả một nghệ thuật ,em xin đồng ý cả ngũ chi . Xin nói nhé ,nhiều bạn sẽ cho rằng là thô bỉ ,nhưng nếu bình tĩnh mà đọc ,sẽ thấy tôi nói có lý .Này nhé ,bạn yêu thương cô X chẳng hạn ,rồi bạn lấy cô X làm vợ .Quan tâm ,yêu thương cô X ,về tinh thần và vật chất thôi ,vẫn chưa đủ ,phải về ******** nữa cơ .Bạn sẽ nghĩ gì nếu trong đêm tân hôn ,bạn thoả mãn cái ******** của mình còn vợ bạn thì không ? Bạn chỉ cần 5 phút ,còn vợ bạn ??? ******** là cả một nghệ thuật ,em đang nghiên kíu môn nghệ thuật ...thứ 8 này ý ạ . Cho nên nếu mình tìm hiểu kỹ về ******** để có cái nhìn đúng đắn hơn ,kể cả coi phim bậy hay đọc truyện bậy cũng không xấu tí nào nếu mình biết giới hạn ,biết kiềm chế .Bạn tớ khối thằng vênh vếch ******** ,coi phim coi ảnh ,thậm chí thực tế luôn rồi nhưng rất lịch sự vui vẻ với phụ nữ ,con gái .Có nhiều chú boys cứ ra vẻ ngớ ngẩn ,mà là ngớ ngẩn thật ,nhưng lại hành động bậy bạ ,thế có khổ hơn không
    Ai mà chả thích được yêu ,ai mà chả thích được âu yếm ,nói chung đã là người ,nếu như bình thường thì không ai là không thích ***-******** .Có điều sự thể hiện ở mức độ thế nào thôi .Con gái thì thầm kín tế nhị ,như tớ thì toang toác cái mồm
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    ******** và tình yêu vốn là hai phạm trù phức tạp trong cuộc sống. ******** và tình yêu vừa có tính độc lập lại vừa tương hỗ lẫn nhau.
    Theo tôi, ******** mà ko gắn với xúc cảm nội tâm, tức là ko có sự dâng hiến và tôn trọng thì ko bao giờ đạt được những cảm giác thoả mãn tuyệt đối.
    ******** ko tình yêu chỉ là cảm giác của kẻ đi săn thưởng thức con thịt mà thôi.


    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Chel trông thế mà kinh phết nhỉ
    Tui không nghĩ ông anh đọc sách đâu
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...
    Các bạn ơi 8/3 là ngày gì nhỉ
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cho em go'p ý tí nha mấy bác , 2 câu thôi...
    1. ******** không tình yêu thì cứ như là động vật duy trì no`i giống i' !!! (xin lổi các bác ,em thì thích nói thẳng ).
    2. Tình yêu không ******** là tình đồng chí !!!
    Thế thôi các bác a., xin góp ý với thằng em nhá .
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý!
    Một tình yêu chân chính là phải đủ sức mạnh để giúp con người ta vượt qua được sự quyến rũ của ********, nếu điều đó là chưa cần thiết với một người hoặc cả hai.
    Cái kiểu tình yêu lý tưởng (tinh thần) là quan niệm vô cùng bảo thủ!

Chia sẻ trang này