1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Achiles

    Achiles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có nhu cầu ******** và nhu cầu tình yêu khác nhau
    cho nên khi yêu nên chọn người có nhu cầu xấp xỉ với mình (cả về TY lẫn TD) thì mọi chuyện sẽ ổn , ko phải bàn cãi nhiều .

    Achiles
  2. scholl

    scholl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại! Tình yêu và ******** luôn đi đôi với nhau..nếu như ******** quyết định tình yêu thì ở 1 lãnh vực nào đó...tình yêu lại có thể quyết định ********...đạt được ******** ở đỉnh cao nhất đó là phải có tình yêu..được quan hệ ******** với người mình yêu là hạnh phúc nhất...nhưng nếu quan hệ ******** với 1 người con gái mà mình ko yêu..thì chỉ có thể là lúc đó cái ham muốn tầm thường trong con đực bộc phát
    hoet
  3. tiamo82

    tiamo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý!
    Một tình yêu chân chính là phải đủ sức mạnh để giúp con người ta vượt qua được sự quyến rũ của ********, nếu điều đó là chưa cần thiết với một người hoặc cả hai.
    Cái kiểu tình yêu lý tưởng (tinh thần) là quan niệm vô cùng bảo thủ!
    [/QUOTE]
    Theo tôi, kiểu quan niệm tình yêu tinh thần không phải là quan niệm bảo thủ mà là lãng mạn và không thực tế. Nói thẳng ra là những ai quan niệm như vậy thì tức là người đó chưa bao giờ yêu đúng nghĩa?
    Tôi thường hay tự đặt câu hỏi cho mình như thế này mà chưa dám hỏi ai (tuy hơi cực đoan): đã những đôi nào yêu nhau thật lòng mà chưa dính đến ******** chưa nhỉ? Nếu có thì xin bái phục, bái phục ....
    Các bác hồi âm cho em nhé.
    Quang ganh lo di va vui song...
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ yêu là phải dính đến ngay à?
    Chel belong to the sea
  5. tiamo82

    tiamo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này không hiểu ý của tôi rồi. Đâu cứ yêu là phải dính đến nhau ngay. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó. ở đây tôi muốn nói đến cái đỉnh điểm, cái cao trào của Tình yêu đó đó - ******** dường như là tất yếu. Tại sao lại là tất yếu? Câu trả lời của tôi là quay lại những bài ở trên.
    Quang ganh lo di va vui song...
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tiamo82 nói đúng lắm : Yêu nhau thật lòng và thắm thiết thì tất yếu fải có ********.
    Tình yêu được xây dựng trên 2 nền tảng là tinh thần và thể xác.Khi yêu nhau thật sâu đậm thì chúng ta luôn khao khát và cần khám fá nhau. Chúng ta cũng chỉ là người mà thôi, không fải là thánh.Như tôi chẳng hạn ,tôi chỉ là 1 thằng người bình thường fa chút tầm thường, tôi yêu hết mình và luôn khao khát người tôi yêu.Khi đã quan hệ thể xác với nhau, theo tôi thì nó giúp cho tình yêu đó vượt qua 1 nấc mới và làm cho 2 người thấy gần gũi nhau hơn. Một tình yêu say đắm mà không va chạm thể xác thì đáng để người ta trân trọng , nhưng tôi thì tôi không tin vào điều đó. Nó có vẻ thần thánh và lãng mạn xa rời thực tế quá... Hãy sống theo kiễu anh thích và hãy quí những gì anh đang có !!!
  7. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    dung roi ban yeu va tin tuong nguoi minh yeu thi ban cung se duoc nhan lai tu nguoi ay cua ban ma ban ko can phai doi hoi vi day la su tu nguyen cua hau ngiuoi yeu nhaui mna ophai ko
    con tui tui ghet nhung nguoi nao ma mom thi noi yeu nhung thuc chat thi de loi dung lam nhunbg nguoi nhu the that dang ghet va bi oi
    tinmh yeu ko ten
  8. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con trai mất gì nào? Con gái thường bị động hơn con trai mà. Các ông nói rằng yêu, yêu mãi mãi, liệu có giữ được những lời đã nói không?2 người yêu nhau mà đã quan hệ ******** rùi, đến lúc chia tay ai sẽ là người thiệt thòi nhất?
    Con trai thì cứ muốn người mình yêu, lấy làm vợ phải là người còn trinh. Thế mà lại cứ muốn "ăn cơm trước kẻng"?


    Love isn't all. Life without a friend like the death without a witness.
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... tôi hiểu chứ, tôi hỏi vặn bạn vậy thôi... theo như bạn nói thì lại quay lại với những gì mà tôi đã viết rồi!:)
    Luẩn quẩn quá!!!
    Nếu thế thì theo bạn, cái đỉnh điểm đó có thể diễn ra trước lễ thành hôn ko?
    Chel belong to the sea
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Mất hay còn ko phải là yếu tố chính (tất nhiên là chỉ với một số người thôi). Mà cái chính là có tình yêu hay ko, khi yêu người ta có thể bỏ qua chuyện đấy, bây giờ có phải xã hội phong kiến đâu!
    Chel belong to the sea

Chia sẻ trang này