1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều khó nói trong tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chel, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    bà Ngọc dạo này máu nhở , trao hết thì đã làm sao , đằng nào chả thế .

    Nói chung mình cũng ko ủng hộ việc QHTD trước hôn nhân , việc này cứ để từ từ , thì đêm động phòng mới có ý nghĩa , hé hé ..
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không dám lên mặt nói là nhiều tuổi nhất trong box này nhưng có thể can đoan rằng tôi ở độ tuổi các bạn khoảng 4, 5 năm về trước và đã từng "lăn tăn" những chuyện như thế này. Trong hai vế của câu hỏi thì tôi vẫn đặt tình yêu cao hơn ********, vì đơn giản tình yêu là khái niệm bao trùm vì ngoài ********, nó còn phải bao hàm cả tình thương, trách nhiệm. Nếu chỉ có tình thương và trách nhiệm thì đó không đủ cho một mối quan hệ gọi là tình yêu đúng nghĩa mà chỉ đơn thuần là tình bạn. Phải thêm vào đó là sự hấp dẫn về giới tính mới là điều kiện đủ cho một tình yêu.
    Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi "Có nên trao hết cho nhau khi đang yêu?". Nếu nói là có thì lại bảo xúi giục các bạn trẻ quan hệ ******** trước hôn nhân, còn nếu nói là không thì lại bảo là đạo đức giả. Cái chính là các bạn đã chuẩn bị tất cả về cả mặt sức khỏe lẫn kiến thức về giới tính và cả kết quả lẫn hậu quả trước khi định vượt qua giới hạn chưa. Tôi đồng ý với quan điểm "Thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là bịt mắt chúng để chúng chạy vào bụi râm". Không thể cấm đoán được những người yêu nhau phải "nhịn" đến khi lập gia đình vì bây giờ tuổi thành hôn đã cao hơn thời xưa rất nhiều, nhưng phải giáo dục cho họ hiểu kỹ những gì đang chờ đợi họ phía trước không chỉ có những trái ngọt mà còn có những cạm bẫy.
    Còn những gì chúng ta thảo luận là con trai thì lợi dụng, con gái thì bị lừa thì nên kết thúc ở đây vì trong khi quan hệ ********, cả hai bên phải thỏa mãn cho chính mình và người mình yêu, cả hai cùng sung sướng chứ không chỉ có đàn bà phải có nghĩa vụ phục vụ cho đàn ông. Chính vì thế hậu quả đều phải chia đều trách nhiệm cho cả hai người. Tôi chỉ biết rằng làm gì thì các bạn cũng phải tỉnh táo để nhận ra rằng cái gì chờ đón mình sau những giây phút tuyệt vời này để lựa chọn có nên trao hay đợi chờ một đám cưới.
    Thêm nữa những gì thuộc về quá khứ thì cũng đừng lăn tăn gì cả vì chẳng ai có thể thay đổi được dĩ vãng, cũng đừng đổ tội cho bản thân mình cũng như người bạn đã yêu, đã tin tưởng trao trọn cả phần đẹp nhất tâm hồn và thể xác nếu như hai bạn không đến được cái đích cuối cùng. Hãy cho đó là những kỷ niệm đẹp và cất giữ chúng vào ngăn kéo của trái tim. Cho nên câu trả lời chính ở các bạn chứ không phải là của những người ngoài cuộc. Chúc may mắn và hạnh phúc.
    [/red][/size=4]
    Autumn
  3. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta đạy đuợc cái gì thì người ta bắt đầu chán và rũ bỏ nó như một món đồ chơi thừa thãi,,,,,,,,,,,,,,,Yêu nhau đâu phải là cho nhau tất cả..............Con gái tốt nhất đừng nên nghe những lời đầu môi chót lưỡi của con trai... mà quên mình
    Love3-------->đốt cháy cái gì mình đã tôn thờ và tôn thờ cái gì mà mình đã đốt cháy
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, cái tên của topic này đã bị thay đổi một cách trắng trợn!
    Cái câu ''Có nên trao hết cho nhau khi đang yêu ko?'' ko biết ông mod nào vui tính nghĩ ra thế?
    Chel belong to the sea
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ngày hôm nay thấy cái topic này đổi tên tới hai lần liền, bình cũ rượu mới hả

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  6. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Giả sử 2 người đã có những lúc vượt quá ranh giới tình yêu , bây giờ nếu chia tay thì 2 bên cùng cảm thấ có lỗi , nhưng đã không còn yêu nhau nữa , phải làm sao đây ?
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Chel belong to the sea
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ ko quá quan trọng chuyên QHTD trước hôn nhân, nhưng QHTD mà ko đặt trong sự an toàn, hiểu biết và có trách nhiệm thì chỉ gây ra những hậu quả khôn lường mà thôi!
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi... !

Chia sẻ trang này