1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kiện để trở thành vợ chồng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Chancellor, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện để trở thành vợ chồng?

    Tôi muốn hỏi các bạn về luật Hôn nhân Gia đình: Có bạn nào biết nếu muốn trở thành vợ chồng, nghĩa là có giấy Kết hôn, thì mình cần phải có những điều kiện gì: Ví dụ như là cần phải có sự đồng ý của gia đình hai bên hay là chỉ cần hai người đồng ý với nhau và đi đến đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. Trường hợp của tôi cũng khá đặc biệt và tôi cũng muốn giải thích thêm để các bạn hiểu trường hợp của tôi:

    Tôi có một cô người yêu và chúng tôi đã quen nhau được 6 tháng rồi. Tôi yêu có ấy và cô ấy cũng yêu tôi và chúng tôi có những giờ phút hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, chuyện không chỉ dừng lại ở đấy: Gia đình tôi cho rằng gia đình cô gái không được "môn đăng hộ đối" với gia đình của tôi, như các cụ xưa đã nói. Gia đình cô gái thuộc tầng lớp lao động bình thường và cha mẹ của cô gái cũng đã ly dị một lần và bây giờ cô gái sống với ba của mình. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng chuyện đó không thực sự quan trọng miễn là cô gái ấy có tình cảm thực sự đối với tôi và chúng tôi yêu nhau hết lòng.

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thử làm đám cưới nhưng giấu cha mẹ rồi sau đó sẽ cho gia đình hai bên biết. Giống như "tiền trảm hậu tấu" đấy các bạn ạ! Chúng tôi đã có suy nghĩ rất nhiều về điều này, liệu nó có đúng hay sai hay dẫn đến hậu quả gì nhưng chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi đường đường chính chính muốn kết hôn thì ba mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép.

    Tôi muốn các bạn đóng góp ý kiến đối với câu chuyện của tôi và tôi mong rằng sẽ nhận được câu trả lời mà tôi đã nêu lên ở đầu câu chuyện (Đất nước mình đã có những điều luật gì liên quan đến đăng ký kết hôn và như thế nào thì đúng theo luật để trở thành vợ chồng?) Xin các bạn hãy trả lời giùm tôi nhé!

    Cám ơn các bạn nhiều và chúc một ngày tốt lành!
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn và bạn gái đã đủ tuổi đăng ký kết hôn (nam từ 20, nữ từ 18 tuổi trở lên - à chỉ nhớ loáng thoáng thôi nhé) thì cứ việc vác nhau ra phường mà đăng ký, khi đi nhớ mang theo Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân.
    Quên mất, phải ra phường xác nhận rằng chưa kết hôn lần nào nữa, phường mình đăng ký kết hôn vào T6 hàng tuần còn phường khác thì không biết.
    Tui cũng nghĩ vậy, nhưng nhiều khi bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho con cái cả.
    chuyện kết hôn không thể thử được, bạn và bạn gái nên suy nghĩ kỹ trước khi "tiền trảm hậu tấu", chuyện bố mẹ không đồng ý thì vẫn có thể kết hôn đường đường chính chính mà, Các bạn là người ký vào Đăng ký kết hôn - và có quyền kết hôn với người mình yêu chứ, bố mẹ ngăn cản không chừng là vi phạm pháp luật đấy nhé (đây là nói theo luật)
  3. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Cứ cưới đi bác ơi em cũng muốn làm như bác lắm nhưng chưa dámEm ủng hộ bác cả 2 chân 2 tay
    Sợ đếch gì
  4. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời động viên của bạn Songtunu và Superstar và đặc biệt là lời giải thích của bạn Songtunu. Tôi chưa bao giờ kết hôn nhưng qua lời của Songtunu nói thì điều đó có vẻ là cũng không phải là quá phức tạp. Ai cũng muốn có được một đám cưới linh đình, và có nhiều bạn bè người thân tham dự phải không?
    Bạn Songtunu nói rất đúng, có lẽ chúng tôi nên suy nghĩ thêm về chuyện này để đi đến những quyết định đúng đắn. Có một điều chắc chắn là chúng tôi khá tâm đầu ý hợp và có nhiều sở thích chung, tôi nghĩ điều đó là điều quan trọng.
    Cám ơn mọi người đã feedback lại chủ đề này của tôi và hy vọng sẽ có nhiều ý kiến và lời khuyên nữa từ mọi người.
    Cám ơn.
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đu`a chứ cái bác gì đòi tiền trảm hậu tấu ơi, muốn đăng kí kết hôn mà bác còn vác lên đây hỏi thì em e rằng sau này trảm rồi bác sẽ còn ngoi lên đây hỏi tiếp " muốn làm bố mẹ thì phảo làm gì" mất, hí hí, em e bác còn trẻ con quá, thôi đừng trảm trước, tham khảo ý kiến phụ huynh lại đã
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ui má ơi 6 tháng mà đã đòi cưới, để về sinh lắm chuyện ra. Tớ khuyên đằng ấy cứ yêu đi đã, để xem TC có vượt qua được cái chướng ngại vật bé tẹo mà cậu kể ko đã, chứ cưới như cậu về sau sẽ có lúc nói câu giá như đấy. Chuyện cả đời chứ đâu có phải như đi mua con gà. Suy nghĩ thiếu cân nhắc như cậu nhiều người phải trả giá rồi. chao ôi trái vẫn còn xanh lắm...
  7. levinhtm

    levinhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ơi về suy nghĩ thật kĩ đi đã , lấy vợ chứ không phải chuyện đùa đâu .Chưa chi đã muốn đeo xích vào cổ rồi.Phải xem xét về nhiều thứ khác nữa chứ ,có phải yêu nhau là đã cưới được luôn đâu .Bạn có việc làm chưa ? có nhà cửa chưa ?đã chuẩn bị trước tinh thần chưa ?...?Nếu ko khéo cưới nhau về thì lại ra đê ở đấy .

Chia sẻ trang này