1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kỳ diệu của riêng tôi !!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NEVER_SAY_NEVER, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu của riêng tôi !!!!!

    Vậy là tôi xa anh thật rồi !!! tôi mất anh thật rồi phải ko tình yêu của tôi , nỗi đau của tôi?
    Đã 3 tháng trôi qua và anh chưa 1 lần gọi điện hay tìm cách liên lạc với tôi ! Cầu nối duy nhất của chúng ta là những cuộc nói chuyện của anh với P và H anh cũng vô tình cắt đứt ......Những món quà tôi gửi trong ngày lễ tình nhân anh cũng thờ ơ từ chối , bây giờ nó nơi đâu cũng chẳng ai biết , cái vật chứng tình yêu bé nhỏ của tôi .Có lẽ anh sợ phải đối mặt với sự thật rằng anh đã làm vỡ tan trái tim của 1 đứa con gái mới lớn -- diều mà 1 người như anh ko bao giờ muốn .Anh sợ phải biết rằng ko có anh tôi đã suy xụp thế nào , đã buồn và khóc nhiều ra sao ???Anh chạy trốn , chạy trốn để tìm sự bình yên , thanh thản và vô tội trong tâm hồn mặc cho tôi 1 mình vật lộn với nỗi nhớ anh da diết , 1 mình ru trái tim bầm dập của mình rằng có ngày anh sẽ về bên tôi.......
    Đã có lúc tôi giận anh rất nhiều , tôi căm thù sự lạnh lùng như băng tuyết của anh, để rồi mỗi khi nhớ tới kỷ niệm của 2 đứa lòng tôi lại dịu xuống ! Anh đem đến cho tôi bao xót xa nhưng trên tất cả những điều đó lại là tình yêu tôi dành cho anh !!! tôi yêu anh , tôi nguyện làm tất cả để chứng minh tình yêu đó . Khi còn ở bên nhau , tôi đã cố gắng tối đa để anh được hài lòng , cho đến khi nhận ra rằng chia tay là sự giải thoát cho anh , tôi tôn trọng quyết định của anh mà ko bao giờ hỏi vì sao ?Tôi đã từng nói rằng : tôi muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này , có lẽ cũng bởi vì thế mà ngày chia tay tôi đã ko rơi 1 giọi nuớc mắt nào , tôi vô cảm tuởng như nỗi đau đã bão hoà , tôi ko muốn anh bận tâm, lo lắng cho tôi . Với anh tôi là quá khứ ! Tôi thầm chúc cho anh hạnh phúc , tình yêu của tôi ...
    Tôi đã mong ước bước ra khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như khi tôi đến , nhẹ nhàng đủ để anh ko cảm thấy tổn thương hay đau đớn , đủ để anh thấy lòng thanh thản .Nhưng ....xin lỗi anh , bởi tôi ko phải là 1 vi. thánh sống , tôi là 1 đứa con gái yếu đuối lấp sau cáu vỏ bọc chanh chua đanh đá. Tôi nhớ anh thật nhiều , ngày qua ngày anh là người duy nhất tôi nghĩ tới , trước khi đi ngủ hay khi vừa tỉnh giấc .. .trong tâm trí tôi hình bóng của anh luôn ngự trị . Những kỷ niệm tôi và anh bên nhau luôn như 1 cuốn băng tua chậm trong đầu tôi , bắt tôi phải nhớ anh nhiều hơn. Tôi khóc , khóc như điên dại , khóc rồi thiếp đi mà nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy mắt mình đang ướt ! Tôi ko kiềm chế nổi cảm xúc , đang đi trên đường nơi đã từng in dấu chân 2 đứa , tôi nghĩ về anh và lại khóc .....Toi dừng xe trước kiot điện thoại , quay số , chỉ để nói rằng tôi nhớ anh và để đưọc nghe anh nói :" anh ko muốn nghe về chuyện này nữa" .........cúp máy ! Tôi lại giận anh , căm thù anh vì sao lại quá vô tâm , ròi lại nhận ra rằng tôi yêu anh , tôi cam tâm chịu đắng cau hơn thế nếu anh của tôi được hạnh phúc .
    Rồi từng đêm trôi qua , tôi lại ngóng xuống đường chờ đợi 1 bóng dáng quen thuộc . Chuông điện thoại reo tôi lại vồ lấy máy , chờ nghe giọng nói ấm áp hôm nào ! Tôi đã sống với hy vọng nhỏ be rằng có ngày anh sẽ lại về bên tôi . Chỉ cần khi ta có lòng tin nhất định điều kỳ diệu sẽ đến !!!!
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    em muốn nói rât nhiều rằng em yêu anh...nhưng liệu có nên như thế?Em cung biết anh có tình cảm với em,em biết rằng chúng ta như thế.Nhưng em va anh ở xa nhau qua,anh ở trên HN còn em ở HP,liêu chúng ta có thể đến được với nhau ko?liệ tình yêu của chúng ta có đơm hoa kết trái ko?liệu chúng ta sẽ đi đến đâu?
    Anh vẫn nói khoảng cách ko làm cho anh lo lắng,em cung vậy,nhưng nếu suy nghĩ kĩ,nếu nhin xa một chút thì có lẽ chia tay la điều mà chúng ta nên làm,chia tay sẽ giúp chúng ta tiềm được những hạnh phúc mới cho nhau.Còn nếu ko chúng ta chỉ có thể chờ đợi nhau trong mòn mỏi,chờ đợi mà ko biết chắc được rằng tương lai chúng ta rồi sẽ ra sao.
    Mình chia tay đi anh,hãy tìm lấy hạnh phúc mới.Ôi em yêu anh lắm chứ,nhưng làm sao khác được,chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu đâu,Vài tháng mới gặp nhau được 1 lần,như thế là sao ma chịu được...vậy nhé anh yêu...em sẽ luôn yêu anh...
  3. roselovely_204

    roselovely_204 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    NSN ơi, tất cả đã là kỉ niệm rùi mà , dù L ko hiểu rõ mọi chuyện nhưng L hiểu tâm trạng của T. khi nào T buồn cần người nói chuyện thì nếu ko tìm được P, H thì gọi cho L nhé ok , chúng ta cũng là bạn thân mà .
    Mong điều kì diệu ấy sẽ trở thành hiện thực .

  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Buồn làm chi
    Anh đưa em về sông Đuống
    Dòng sông nước chảy phẳng lì
    Hì..hì..hì..
  5. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    lậy hồn.... muốn đưa em ấy sang sông mà post thơ với thẩn sai toét cả.... lậy hồn , hồn up date lại cho bà con nhờ :
    " em ơi ! buồn làm chi?
    anh dưa em về sông Đuống
    ngày xưa cát trắng phảng lì "
  6. oct18th84

    oct18th84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là ngố tàu rồi mà lại ...
  7. g_d_c

    g_d_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì hãy cứ để cho nó qua đi , quá khứ dù có đẹp thì cũng chỉ là quá khứ , mọi cái còn ở phía trước , hãy sống như khi mình chưa có anh ấy , rồi biết đâu 1 ngày nào đó T sẽ gặp được người thực sự thuộc về T , giúp T quên anh ấy , lúc đó hãy ngẩng cao đầu nhìn lại cái quá khứ này và mỉm cười , để biết trân trọng tình yêu của mình hơn !!!!!
    g_d_c luôn yêu bu !!!!!
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều quá em ơi.....
  9. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi để tiền uống rượu
    thề sống cô đơn để gái chết già khà khà​
  10. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hê, đồng chí bạn này yếu sinh lý hả???
    trẻ không xông pha già lại hối tiếc đấy!!!

Chia sẻ trang này