1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kỳ diệu của riêng tôi !!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NEVER_SAY_NEVER, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Êu cưng, vào đây rồi thì đừng có chọc ngoáy lung tung nhá, ngồi yên đi.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Box mình toàn người sống vui vẻ vô tư thế mà sao dạo nầy có nhiều người khổ vì tình vào đây than khóc thế nhỉ?
    Khổ thật đấy! Ko biết cái bênh thất tình này có lây truyền ko nhỉ? Nếu lây thì box mình fải fong toả chứ để nó lây lan thì nguy tai...nguy tai...
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh có biết là em đã từng ước điều gì ko? Em ước giá như ko có ngày thứ 7 va Cn, để em ko còn fải khóc vì nhớ anh. Cả tuần đi học, những bận rộn, những mệt mỏi của cuộc sống đời thường cứ cuốn em đi, chẳng còn time để nghĩ đến anh, và như thế em lại thấy vui vẻ. Nhưng đến cuối tuần, khi ở nhà một mình, nghe nhạc hay chẳng có việc gì làm, em bỗng thấy nhớ anh thật sự. Người ta nói khóc sẽ làm cho lòng mình nhẹ đi, nhưng sao em khóc mà chẳng thấy nhẹ chút nào. Càng khóc em càng nhớ anh hơn.
    Em chẳng thể nào hiểu nổi mình nữa. Khi gặp anh, tại sao em ko thể nói được những lời yêu thương hay nhớ nhung như thế này nhỉ? Có lẽ em ko quen thể hiện tình cảm bằng lời nói. Chúng mình cách xa nhau quá, chỉ có thể liên lạc bằng YM. Nhưng cho dù cái fiên bản YM có nâng cấp đến đâu thì cũng chẳng thể nào cho anh thấy được những hành động biểu hiện tình cảm của em đối với anh. Nó chỉ hiển thị cho anh thấy những lời giận dỗi hay sự nhạt nhẽo, hờ hững của em đối với anh mà thôi. Thực sự em ko muốn như vậy đâu, thật đấy. Sau mỗi cuộc nói chuyện nhàm chán hay cãi nhau, sau khi anh out, là em lại khóc. Em khóc vì em thấy mình thật ngốc nghếch, em khóc vì em ghét anh, em khóc vì 2 chúng ta ở xa nhau quá... Có quá nhiều điều ở giữa 2 chúng ta, trong đó có 1 điều lớn nhất mà anh ko thể vượt qua được, và em cũng ko muốn anh vượt qua điều đó.
    Em yêu anh nhiều lắm, thực sự là rất yêu. Em biết nếu cứ như thế này thì người đau khổ sẽ là em, nhưng em vẫn yêu. Điều đó thật ngốc nghếch và mơ hồ, fải ko anh?
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 31/05/2004
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    ngày nào cũng dc gặp anh..dc nói chuyện dc chia sẻ..đó là điều tuyệt diệu nhất trong t/y mà....
    hôm qua , 1 người gọi điện ..xưng là bạn cũ...mình cũng chẳng nhận ra giọng nữa..nói chuyện bâng quơ về anh....và nhận ra rằng mình đã lựa chọn đúng...yêu anh quá cơ.......

Chia sẻ trang này