1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kỳ diệu...(khoảnh khắc...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhPhuong272003, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhPhuong272003

    ThanhPhuong272003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu...(khoảnh khắc...)

    Có lẽ rằng trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những điều kỳ diệu xảy ra trong một khoảnh khắc nào đó...và nó khoảnh khắc ấy để lại trong bạn những ấn tượng không thể phai mờ...Tôi đã gặp điều kỳ diệu đó trong cuộc đời của tôi...đó là em...người con gái tôi yêu... đó là một người con giá tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ưu ái ban tặng cho tôi...tôi đắm chìm trong tình yêu của em...yêu em với tất cả trái tim, tâm hồn thể xác của tôi...em đã đem lại cho tôi niềm tin và sự say mê trong cuộc sống này...tôi muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này biết một điều đó là ngưòi con gái tôi yêu là một người con gái tuyệt vời nhất...tôi sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc kỳ diệu đó...
    tôi sẽ còn tâm sự nhiều với các bạn...vì tôi muốn các bạn thấy được người yêu của tôi tuyệt vời đến thế nào...
  2. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hehe,chú này giống hệt anh khi xưa,yêu say đắm 1 nàng và coi nàng là tất cả.thôi thì chúc mừng chú đã tìm thấy điều tuyệt vời của mình.kheo khéo mà giữ lấy chú ạ,gái tốt với mình thì cũng có thằng dòm ngó.mịa ,giá ngày xưa mình cũng nghiệm được điều này nhỉ,chắc giờ đã chả vêu mõm nhớ nàng thế này ...
    tình yêu ơi,anh nhớ em quá,mùa cưới rồi,nhìn họ cưới nhau mà sốt ruột,bao giờ đến lượt chúng mình hả em...
  3. ThanhPhuong272003

    ThanhPhuong272003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã qua một ngày, lại tiếp tục với những điều mình mong muốn gửi gắm lên đây...cảm ơn những người bạn đã vào đọc, các bạn không biết được rằng mình đang chờ đời một khoảnh khắc kỳ diệu nữa đến với mình, và điều kỳ diệu đó mình tin chắc sẽ đến với mình, và có một phần công sức rất to lớn của các bạn đã vào đọc...mình và người yêu của mình giờ đang ở rất xa nhau, mỗi người ở một phương trời ...thật là nhớ nhung..nhớ đến nao cõi lòng của mình đi đưọc...nhớ ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của em, nhớ nụ cười tươi xinh trên đôi môi xinh xắn...nhớ làn tóc mây êm ả toả hương dìu dịu mối khi anh lùa tay vào ngịch...nhớ những lời nói yêu thương của em...em luôn dành cho tôi những ngọt ngào của tình yêu...chia sẻ với tôi những khó khăn của cuộc đời...nhớ quá em yêu ơi...tôi và em cứ gần nhau rồi lại xa nhau...rồi sẽ đến một lúc tôi và em sẽ gần nhau mãi mãi không bao giờ rời xa nữa...và tôi đang chờ một điều kỳ diệu đến với tôi...một khoảnh khắc tôi không biết trước, không ngờ đến...em hiện ra và nói với tôi : "Anh yêu, đôi bàn tay của em nè...anh biết phải làm gì không ngốc"...
    Được ThanhPhuong272003 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 15/10/2004
  4. ThanhPhuong272003

    ThanhPhuong272003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thượng đế chỉ cho ta duy nhất trong đời một khoảnh khắc kỳ diệu mà thôi, và chúng ta phải biết trân trọng và giữ gìn điều kỳ điệu đó, và chính bằng nỗ lực của bản thân mình, điều ky diệu đó sẽ xuất hiện với ta.... mình đã nghiệm ra được điều đóm và thật hạnh phúc la điều kỳ diệu đã đến với mình một lần nữa...và mình biết phải làm gì rồi...cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu hay không phụ thuộc vào chính bản thân của mỗi chúng ta...em đã hiện ra và đã nói...
  5. ThanhPhuong272003

    ThanhPhuong272003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vay la them mot lan nua bao to lai noi len voi tinh yeu cua chung minh, cu binh lang yen a duoc mot khoang thoi gian, giua anh va em lai co nhung bat dong va xich mich, ma nguyen do la o anh.
    anh van yeu va rat yeu em, duong nhu tinh yeu cua anh danh cho em mai mai khong bao nhat phai nguoi lanh, cu moi lan anh va em co chuyen, anh lai cang thay yeu va thuong em nhieu hon, co mot nguoi con gai nao tuyet voi nhu em khong tren the gian nay, anh khong biet, va chi biet rang trong trai tim cua anh, em hoan toan ngu tri va em lam cho trai tim anh ron rang nhip dap hanh phuc va cung lam trai tim anh nac nghen khi em buon...
    chac la em doc duoc nhung dong nay, anh da suy nghi va suy nghi nhieu lam, suy nghi ve ban than cua anh, da hoan toan xung dang voi em chua, da lam gi de cho em luon cam thay duoc hanh phuc va binh an trong tinh yeu cua anh...
    khong phai day la lan dau tien, anh biet, va em da cam thay met moi, anh khong muon nhu vay...hay cho anh them thoi gian, nhanh thoi em nhe, de anh thay doi duoc con nguoi cua anh, anh khong the tap trung duoc vao viec viec gi ca....em la tat ca cua anh em yeu...
    anh yeu em nhieu!!!

Chia sẻ trang này