1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Con muốn cám ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này. Con muốn nói với ba mẹ là con yêu ba mẹ lắm, con cũng nhớ ba mẹ nữa, con sẽ cố gắng học
  2. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em.... híc vậy mà chẳng được gặp dù chỉ là một giây hic hic , không biết ở nơi xa xôi đó, vào ngày của mình, em có vui không ? HN đang vào thu, chắc là khí trời sẽ đẹp lắm, mùa thu mà, mùa của em nữa.... Anh nhớ em thật nhiều, giá mà vào ngày này, anh chỉ có thể ở gần chỉ ít phút thôi..... chỉ để tự mình nói em lời chúc mừng Sinh nhật.... hic vào thời gian này, năm ngoái, mình đã vui biết bao em nhỉ ? ....
    Tháng 9 này, tự nhiên thấy thiên hạ xung quanh mình , ai cũng sắp đến sinh nhật cả, sao mọi người lại đua nhau mà ra đời vào mùa thu nhỉ ? (có lẽ mùa thu là mùa gần sát với mùa cưới nhất )... Cứ nghĩ về ngày của em hoài thôi, không biết hôm đó em có vui không ? chắc là bạn bè đến nhiều nhỉ ? Dù thế nào đi nữa thì em hãy cứ tin rằng... anh luôn cầu chúc cho em cảm thấy thật vui và hạnh phúc trong ngày của mình....
    HAPPY BIRTHDAY ONCE MORE.....MY BABY
    Nhớ đến em, lòng này nhớ đến em... anh nhắn gió mây mang em đến đây....

    AnhDu
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng bít nói gì cả, cứ như là bị câm ấy, nhưng mình đâu có bị câm, cứ mà nói líu lo như chim sơn ca í. mà cũng chán thiệt doạ này thấy mình thất thường quá, có chút gì đó thay đổi, cứ tự dặn với bản thân là, hãy để thời gian trôi, hãy để mọi chuyện diễn ra như nó muốn, mình chẳng còn có ý kiến gì nữa, chỉ bít vui là cười, buồn cũng cười nốt, vậy thôi!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này toàn là những người in love, còn mình thì sao nhỉ? All out of love! hehe cũng hay nhỉ???? Muốn nói thì cũng chỉ nói với mình. Ngồi 1 mình, online, rồi vào ICQ, click vào số máy của mình, cứ nhắn liên tục. Đúng là hâm. hehe Buồn nhưng nhìn vào mình có ai biết vậy đâu??? nothing''s impossible. Cũng chán lắm, nhưng cũng tập cho wen dần ko còn người ta bên cạnh. lạc lõng, cô đơn. lại xa nhà. Mình là đứa chán nhỉ??? Busy cũng help mình phần nào, nhưng tối về lại buồn hic.... tired. mấy hôm nay sốt, nằm chèo qieo ở nhà, Daddy gọi, muốn khóc mà khóc ko được. Chán lắm rồi..... Muốn nói nhưng ko nói được gì, hehe, hâm quá nhỉ????
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho tất cả những ai đang phải "chiến đấu" một mình trên con đường đời. Điều tôi muốn nói là tất cả chúng ta, ai cũng đều có một sức mạnh tiềm ẩn trong mình, hãy phát huy nó, và làm hết sức mình bạn nhé!
    HERO
    (Mariah Carey)
    There''s a hero
    If you look inside your heart
    You don''t have to be afraid
    Of what you are
    There''s an answer
    If you reach into your soul
    And the sorrow that you know
    Will melt away
    And then a hero comes along
    With the strength to carry on
    And you cast your fears aside
    And you know you can survive
    So when you feel like hope is gone
    Look inside you and be strong
    And you''ll finally see the truth
    That a hero lies in you
    It''s a long road
    When you face the world alone
    No one reaches out a hand
    For you to hold
    You can find love
    If you search within yourself
    And the emptiness you felt
    Will disappear
    Lord knows
    Dreams are hard to follow
    But don''t let anyone
    Tear them away
    Hold on
    There will be tomorrow
    In time
    You''ll find the way
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  6. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    híc, hết biết nói gì luôn, một ngày thật là tồi tệ ...ĐÁNG CHÁN THẬT ...
    Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt, ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ... sinh nhật mẹ... "Mẹ ơi, bao giờ sinh nhật mẹ con sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà mẹ vẫn thích nhé!". Đứa con gái ôm choàng lấy cổ người mẹ, đánh đu lên như một đứa trẻ rồi cười khanh khách. Bà mẹ chới với: "Ô kìa, ngã! Cái con này, lấy chồng đến đít rồi còn như trẻ con ấy!!! Ngữ này thằng nào dám đến rước! rõ khổ thân tôi!", trên khoé mắt đã kẻ vài nếp nhăn ánh lên niềm vui...
    ... sinh nhật mẹ... "Ngày.. tháng.. năm... mẹ à, con biết mẹ rất yêu con nhưng con muốn đi xa một thời gian, và bây giờ là lúc con phải đi, mặc dù con biết hôm nay sinh nhật mẹ và mẹ sẽ rất buồn nếu phải ở một mình. Nhưng con không thể chịu đựng hơn được nữa, con cảm thấy thật tù túng, con cần một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về tất cả. Mẹ hãy tha lỗi cho con, xin gia đình hãy tha lỗi cho con. Con yêu và mãi mãi yêu gia đình mình..."
    ... sinh nhật mẹ... "Mẹ ơi, con lạnh!".. "Xích vào đây, gối đầu lên đùi mẹ này, để mẹ cởi cái áo khoác này cho con đắp nhé"... Đưa cặp mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn hai mẹ con ghế đối diện trên toa tàu, đứa con gái khẽ kéo cái khăn mỏng chùm kín người, rồi gối đầu vào cái balô, nhắm chặt mắt lại. Mặt ba lô gồ ghế khiến nó cảm thấy đau nhói ở sau gáy. Thò tay vào balô, nó lôi ra một túi nilông to đựng mấy túm nhãn và một phong bì để mở. "Con gái đi đường xa phải biết giữ gìn sức khoẻ, tự chăm sóc mình nhé con! Cầm số tiền này mà chi tiêu đi đường, nhớ cất cẩn thận, còn túi nhãn thì làm quà cho bạn, đến nơi nhớ gọi về cho mẹ. Mẹ của con:..."... Sững sờ, bàng hoàng, và nước mắt... Nó cắn chặt môi, nhắm nghiền cho nước mắt không chảy ra, nhưng không được, một cái gì cứ nghèn nghẹn, cồn cào, vò xé nơi cổ họng. Nó tung chăn, chạy vụt về phía phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa... Mẹ ơi, con chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con... đoàn tàu mải miết lao đi...
    .... sinh nhật mẹ... hai tháng sau.. "Bố ơi, hôm nay sinh nhật bố, con đãi cả nhà món sườn, hihi".. "Nói khẽ thôi, ****** bị ốm, từ chiều đến giờ cứ rên hừ hừ trên kia kìa, tao đang phải nấu cháo cho bà ấy đây". Ông bố lật đật tháo hai cái kính, dụi đôi mắt kèm nhèm vì khói, rồi đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán. Cú huých tay nhẹ làm bát cháo chênh vênh trên mé bàn văng xuống đất, vỡ tung toé... Túi đồ trong tay đứa con gái cũng rơi phịch xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rồi từ từ lăn xuống má, xuống cổ, xuống ngực, thấm ướt áo nó, từng giọt, từng giọt... làm trái tim nó lạnh buốt...
    Bố mẹ ơi, con chỉ muốn nói: Con vẫn yêu mọi người. Hãy đừng xa lánh con! FAMILY - Father And Mother, I LOVE YOU!

    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai​
    Phan Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con, một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi !

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy.
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ.
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy.
    Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngày mai, có thể ...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai. ​
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 02/10/2003
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi ra Hà Nội, tôi không biết khi về mình mang theo cả niềm tin của em, tàn nhẫn vứt lại cho em sự thất vọng! Tôi vẫn muốn làm điều gì đó để có em nhưng sao mà khó quá! Khi ra Hà Nội với một tâm trạng vui bao nhiêu thì khi về tôi lại nặng lòng bây nhiêu. Tôi cũng yêu Hà Nội như em, tôi cũng yêu em bằng chính trái tim của mình, dù nó không còn nguyên vẹn vì hậu quả tàn phá của mối tình đầu. Tôi cũng muốn ở lại Hà Nội với em, tôi muốn nhiều lắm, nhiều lắm, chỉ muốn được bên em! Tôi biết em yêu tôi như thế nào! Và tôi cũng đã từng hứa rằng tôi không bao giờ xa em, không bao giờ để em thất vọng. Tôi cũng từng nói yêu với em rằng tôi yêu em nhiều như nước sông Hồng vậy. Mà nước sông Hồng thì có bao giờ cạn đâu em nhỉ! Vậy mà tất cả bây giờ đã trở thành quá khứ! Vết thương lòng do tôi gây ra chắc chắn sẽ không bao giờ được như cũ. Vết sẹo đó có lẽ còn theo em một khoảng thời gian dài nữa. Tôi chẳng biết làm sao cả! Tôi đã quá ích kỷ với bản thân mình. Tôi đã dứt bỏ hạnh phúc để tìm cho mình một tương lai khác, tương lai của những bon chen vì cuộc sống, tương lai không có sự tồn tại của tình yêu! Giờ đây khi đối mặt với sự cô đơn tôi mới biết rằng tôi đã mất cái gì và đã từng có cái gì. Xin lổi em, xin lỗi người con gái đã nhận từ tôi sự thất vọng! Xin lỗi em, xin lỗi người con gái đã dám sống vì tôi! Hãy tha thứ cho tôi em nhé, hãy tha thứ cho tôi em nhé ...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn nói nhưng lại không nói ... chán chít ... hừmmmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này