1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xu à, Ku à, bé biết là bé đã làm cho hai người buồn rất nhiều! Bé cũng buồn lắm. Chẳng biết phải làm sao cả, chỉ biết xin lỗi hai người thôi. Tha lỗi cho bé nhé! Lúc nào bé cũng yêu hai người mà, hị hị... Đừng giận bé nữa nhé!!!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  2. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đã lâu lắm rồi em mới lại viết cho anh như thế này. Có thể đây là lần cuối, mà cũng có thể không phải như vậy, em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng giờ đây có rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng mỗi lần gặp anh em lại cố tỏ ra không có chuyện gì, anh cũng biết em rồi mà.
    Anh có biết em đang suy nghĩ gì không? Bây giờ thì em hiểu ra một điều rằng anh thật yếu đuối! Thật sự là như vậy!!! Em không thể nghĩ rằng một người mạnh mẽ, có bản lĩnh, lại ích kỷ với bản thân mình như thế, không dám sống với chính bản thân mình như thế. Sống chỉ vì đồng tiền, vì những ham muốn, nhu cầu của cuộc sống sao? Đồng ý là trên đời này nếu không có vật chất thì tinh thần cũng thật còm cõi, tẻ nhạt. Và đồng tiền, danh vọng có sức chi phối mạnh mẽ đến đời sống con người. Nhưng cái đáng sợ nhất, đáng coi thường nhất, là chỉ biết chạy theo đồng tiền, danh vọng, địa vị, mà bỏ qua cả hạnh phúc, bỏ qua cả những suy nghỉ, tình cảm của chính bản thân mình. Như vậy là không biết yêu thương bản thân mình, tự coi thường mình, tự xúc phạm chính bản thân mình! Anh đừng giận em! Có thể em đã sai, có thể đó không phải vì anh không dám đấu tranh, mà vì đó không phải là thứ hạnh phúc to lớn, không phải một tình yêu hay cái gì đó to lớn, sâu sắc và đáng cho anh hi sinh, đánh đổi. Em biết trong tim anh như thế nào, và người đó vẫn chiếm vị trí nào đối với anh, có phải không? Nhưng anh ạ, cái đó gọi là quá khứ rồi. Tất cả đã trôi qua rồi. Có nuối tiếc, buồn bã, thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tình yêu đó to lớn lắm ư, thiêng liêng lắm ư? Vậy mà chị ấy lại có thể tìm đến một tình yêu khác nhanh như vậy sao? Có thể ở bên người khác nhanh như vậy trong khi anh đang trong hoàn cảnh như vậy sao? Em không tin vào điều đó!! Thật sự không tin! Có lẽ tình yêu của hai người đã tắt từ lâu rồi, nhưng hai người không dám thừa nhận sự thực đó thôi. Và chỉ khi đến khi nhận ra rằng nó thực sự đã tắt hẳn, không còn gì cứu vãn được nữa, lúc đó người ta mới thấy nuối tiếc, mới thấy hối hận, đau lòng. Và rồi tự dằn vặt mình, dằn vặt người kia sao lại để cho nó tắt, sao không ở lại mà cùng thổi bùng nó lại một lần nữa??? Nhưng liệu có ích gì chứ? Một khi cái gì đã mất rồi, khi thực sự không còn là của mình nữa, chỉ khi đó người ta mới thấy tiếc nuối, mới thấy quý trọng, và tự nhiên thấy nó đẹp hơn gấp nhiều lần, thiêng liêng hơn gấp nhiều lần. Lúc đó thì đã quá muộn. Tiếng chuông đã đi xa. Đừng níu kéo một tiếng chuông, nó không bao giờ quay lại đâu, ta chỉ có thể lắng nghe âm thanh của nó vẳng lại, tồn tại mãi trong không trung, mà không bao giờ nắm lấy được. Hãy nghĩ về nó, với những giọt âm thanh thánh thót, và tinh khiết nhất, chỉ thế thôi! Cái cần làm trước hết là đừng giằn vặt nữa. Cũng đừng tự làm khổ mình vì những điều như vậy nữa. Trong đời một con người có thể người ta yêu rất nhiều lần, nhưng để mà thực sự không quên được một người nào đó thì có lẽ chỉ có một mà thôi. Anh có biết "nhớ về người nào đó" khác với "không quên họ" như thế nào không? "Nhớ về" nghĩa là vẫn còn yêu thương, vẫn còn khắc khoải nghĩ đến người đó với một niềm hi vọng, dù là mong manh, dù là vô tưởng. Còn "không quên" nghĩa là vẫn nghĩ về người ấy, vẫn nhớ đến những kỉ niệm với người ấy, nhưng chỉ thế thôi. Và điều này có lẽ tốt cho những cuộc tình tan vỡ. Bởi chỉ như thế mới tốt cho cả hai, dễ chấp nhận cho nhau và thực tế với nhau hơn. Cũng có thể điều đó tốt cho cả người đến sau nữa.... Em không trách hề anh điều gì cả, và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ trách anh hết. Vì thế xin anh, hãy đừng xin lỗi, hãy đừng bảo em tha thứ. Vì em chẳng có gì để tha thứ cho anh cả. Những gì anh suy nghĩ em đều hiểu được, và biết vì sao anh lại làm như vậy. Nhưng anh ạ, cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Mỗi con đường đều dẫn đến một tương lai khác nhau. Hành vi làm nên thái độ, thái độ làm nên số phận, số phận dẫn đến tương lai của mỗi con người. Em không tin trên đời này có cái gọi là mệnh Trời đã định, tuỳ từng cách ứng xử của mỗi con người mà làm nên số phận họ, cuộc đời họ thôi. Đối với người này sự việc đó có thể là địa ngục, và họ không dám vượt qua, nhưng đối với người kia đó lại chỉ là khó khăn lớn, và họ bất chấp mọi thứ để chinh phục nó. Em đã học được điều này từ chính chuyến đi ĐN. Giờ đây em cảm thấy tự tin vào bản thân hơn, và thấy yêu bản thân hơn. Chỉ khi biết quý trọng nó, mình mới cảm thấy thật sự thanh thản và thấy sống có ý nghĩa. Cũng có thể trên đời này, để duy trì và nắm giữ được hạnh phúc thật khó, và hình như hạnh phúc thường không đi đôi với tiền bạc, giàu sang, địa vị. Hình như người ta thường phải chọn giữa những cái đó với nhau, và thật là nhức đầu khi đứng giữa ngã ba đường. Nhưng có một điều em sẽ luôn tôn trọng, đó là ước muốn, suy nghĩ của chính bản thân mình, và sẽ làm theo những gì mà lương tâm của mình mách bảo. Em không sợ bất cứ điều gì có thể xảy đến, thất bại, đau khổ, sai lầm, nghèo đói..v.v... chẳng sao cả. Dù em có chạy theo những ham muốn, bon chen đó thì cũng sẽ có lúc em sẽ gặp phải thất bại, đau khổ, sai lầm khác, chỉ có điều dưới hình thức khác mà thôi. Có thể em tự tôn, mà đúng là như vậy, nhưng em bất cần, em cứ đặt em lên trên hết đấy, em chỉ làm những gì mình thích, mình nghĩ, mình cho là đúng, mình cảm thấy thoải mái nhất, mọi cái khác dẹp qua một bên! Có thể cách sống này thật trẻ con, vì khi trưởng thành đôi khi người ta phải sống giả dối, giả dối với chính bản thân mình, để đạt đến danh vọng. Nhưng em vẫn cứ là em, em không đánh đổi bản thân mình cho bất cứ thứ gì khác, vì khi không còn là em nữa, thì mọi cái khác, dù to lớn đến đâu, cũng là vô nghĩa! Anh có tin khi em nói điều này không? Em vẫn sẽ yêu anh! Thật đấy! Chẳng ai cấm cản được em cả, và cũng chẳng điều gì tác động đến em cả, kể cả dư luận, kể cả anh. Điều đó nghe có vẻ thật ngốc nghếch, và điên rồ! Nhưng trái tim em lại không mách bảo như vậy. Em vẫn thấy thật thoải mái vì làm như vậy. Mỗi lần nghĩ đến anh em lại thấy thật nhẹ nhàng, lại thấy có động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trước mắt. Em cũng không biết tại sao lại như vậy. Anh có biết điều này không? Đêm nào em cũng log vào nick của anh, không làm gì cả, chỉ để tự viết cho mình những lời yêu thương, những dòng động viên, khuyến khích chính bản thân mình. Em cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Đã nhiều lần em muốn xin lỗi anh vì điều đó, nhưng không hiểu sao em chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy đó là một cách an ủi, động viên tuyệt vời cho bản thân mình. Giờ đây thì em có thể dũng cảm mà thú nhận với anh về điều đó. Anh có thể trách mắng em, hay là thay password cũng được. Em biết anh có thể thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao em lại thấy không có lỗi với anh vì điều đó. Và chừng nào em còn là bản thân em, thì em vẫn còn nhớ đến anh, vẫn giữ cho mình tình yêu đối với anh. Em chẳng ngại ngùng, giấu giếm hay xấu hổ về điều đó. Mọi người hay kể cả anh, có thể cho là ngu ngốc, tình yêu thì bao giờ chẳng ngốc nghếch, nhưng chẳng bao giờ có tình yêu xấu cả. Em tự hào với tình cảm mình có, với tình yêu mà mình có, bất kể nó như thế nào, bất kể mọi người đánh giá về nó như thế nào. Dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mọi người, chẳng ảnh hưởng gì đến anh, đến cái vòng chạy đua nghiệt ngã của anh với đời, hay ít nhất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự yên bình của thế giới này cả. Ít ra ngày mai, mặt trời vẫn cứ mọc, một em bé mới sẽ chào đời, và lũ chim sẽ hót! Thế thôi!!!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói với anh, Ah Xiu, rằng em yeu anh... yeu nhiều hơn tất cả những người con gái khác cộng lại... nên em bằng lòng để cho anh ra đi... anh hãy xây dựng lại sự nghiệp của mình, hãy đứng thẳng mình và tự chứng tỏ mình... Dù cho anh lựa chọn sự nghiệp và không quay trở lại với em... chỉ cần anh hạnh phúc... thì em cũng thấy mình được an ủi rất nhiều... Em vân xluôn ở đây chờ đợi anh, anh biết chứ... bất cứ lúc nào mệt mỏi và buồn bã... hãy trở về với em, dù chỉ để nghỉ ngơi... trong lòng em... nơi ấm áp và dịu dàng nhất sẽ luôn dành cho anh... Anh phải hạnh phúc nhé... anh biết không, Ah Xiu?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Ê mí người kia,say rùi à,hay sao mà kô thấy ai online vâyj,mí người ún kinh qué....h tui còn thấy dợn nè,mà nói nhỏ nghe,khi nào nhậu thì rủ tui nhá,kô say kô về
    nhóc mùa thu
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc kĩ chủ đề topic trước khi post bài! nhé!
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 07/10/2003
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc như tiếng thở dài
    Trời cao chỉ thấu một vài người thôi.
    ----------
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong anh vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đêm ấy ven đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bạn hãy đọc kĩ chủ đề trước khi post bài nhé!Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 07/10/2003
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ạc....chủ đề là gì nhỉ?? " Ngững điều muốn nói " thi Okie....đó là điều tôi muốn nói.....sao bà già khó tính lại sữa bài của tôi?????????????????????????? Chủ đề là thế mà mình kô được nói những gì mình muốn à?? vậy thì trước hết hãy đổi chủ đề đi....
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá, nhớ bún bò Huế, cơm hến, nhớ bún mắm, nhớ bánh canh, hehe, nhớ thằng bạn thân, nhớ nhỏ bạn thân ở xa. Nhớ cả người ta nữa, vô duyên ghê chưa, khi không nhớ tùm lum
  10. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [nhiều chuyện 1 ti'']
    Thứ nhất : điều muốn nói chắc gì từ trái tim
    Thứ hai: Nếu mod muốn chỉnh 1 ai thì làm ơn xem lại cẩn thận những gì mình viết, cách sử dụng từ chẳng hạn...
    [/nhiều chuyện 1 ti'']
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​

Chia sẻ trang này